Cuộc đua vô địch V-League 2013: Không có cuộc đua nào

04/09/2013 08:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi XMXT.SG (đội bóng vào phút cuối đã tự loại mình khỏi cuộc chơi) và SHB.ĐN đã tự làm suy yếu mình bằng sự thất thường về biểu đồ thành tích, SLNA ném các cơ hội qua cửa sổ sau chuỗi trận toàn hòa và thua ở đầu lượt về, cùng vụ nhượng lại “chân tiền” Công Vinh cho đối tác Nhật Bản, Consadole Sapporo, ở chặng nước rút…, HN.T&T gần như đơn độc trên đường đua.

Không một ai phủ nhận chức vô địch tuyệt đối của đội bóng Thủ đô ở V-League mùa này, nhưng công bằng mà nói, tính cạnh tranh của giải đấu đã giảm đi rất nhiều, khi hàng loạt các đội bóng giàu tham vọng đã không còn là chính mình.

Ai mua, tôi bán

XMXT.SG là một ví dụ quá điển hình về cung cách làm bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam: Giàu thì thưởng to, nghèo thiếu nợ; thích thì chơi, không thích thì nghỉ và nghỉ ngay ở gần đích đến... Đó là chưa kể một loạt những biểu hiện bất thường của đội bóng này, ở một số các trận đấu nhạy cảm, với kết quả như thể được biết từ trước giờ bóng lăn.

Đó là trận tranh Siêu Cúp QG 2012, với kết quả thua SHB.ĐN 0 -4 ở Chi Lăng hồi đầu mùa giải, các trận lượt đi và về với V.NB, cuộc chạm trán với K.KG ở vòng 19 và trước đó là chuyến làm khách tại Long An, rồi trận thua B.BD ở Thủ Dầu Một… Không ai tin được, nhà vô địch Cúp QG 2012, cũng vừa cán đích ở tốp 3 mùa giải trước, lại có thể suy yếu nhanh đến thế?!

Chức vô địch của HN.T&T là hoàn toàn xứng đáng, nhưng cũng có một phần nguyên nhân là thiếu sức cạnh tranh. Ảnh: VSI

Còn nhớ mùa giải năm ngoái, trước trận đấu với B.BD, lãnh đạo XMXT.SG (với tên gọi tiền thân là XT.SG) đã bất ngờ triệu tập các cầu thủ lại và trao tận tay một số tiền khá lớn. Với nhóm dự bị là 8.000 USD, còn đội hình chính thức là 10.000 USD, với cầu thủ thuộc tầm ngôi sao còn nhiều hơn. Cầu thủ mở cờ trong bụng và không một ai biết rằng, lãnh đạo đội bóng đã ghi vào sổ nợ.

Cuộc đấu tranh quyền lợi diễn ra sau đó và đôi bên đã dọa đưa nhau ra tòa. Tuy nhiên, vì bản hợp đồng thanh lý đáo hạn mà lãnh đạo XMXT.SG nắm trong tay, cầu thủ buộc phải trả lại số tiền tạm ứng trên, hoặc bị trừ vào lương, thưởng. Với một số trường hợp không còn trong kế hoạch sử dụng của đội bóng kể từ giai đoạn 2 V-League 2012, hiện vẫn còn âm một khoản kha khá.

Và cảnh chợ chiều V-League

Tất nhiên, sự rút lui (ít nhất về tham vọng) của XMXT.SG không đủ làm chất xúc tác khiến V-League suy yếu. Vấn đề là, không chỉ có XMXT.SG hạ chỉ tiêu đột ngột, mà B.BD, một đội bóng hội tụ đủ binh hùng tướng mạnh, cũng đã tung cờ trắng sau 1/3 chặng đường. Kèm theo đó là SLNA, đội bóng được kỳ vọng sẽ là đối trọng lớn nhất của bầu Hiển.

Trả lời câu hỏi của Thể thao & Văn hóa sau trận đấu với XMXT.SG trên sân Thống Nhất, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết, SLNA đã biết trước kế hoạch chuyển nhượng Công Vinh cho Sapporo từ trước khi ký hợp đồng với anh. “Công Vinh và Sapporo đã ký nháp một bản hợp đồng chuyển nhượng từ trước đó, còn thời điểm nào thì tôi không rõ”, ông Thắng nói.

Như vậy là quá rõ ràng. SLNA không thực sự kỳ vọng vào việc Vinh sẽ bùng nổ ở mùa giải năm nay, hoặc nữa, họ không có một phép tính thực sự dài hơi và nghiêm túc cho cuộc đua đến chức vô địch V-League 2013?! Một đội bóng công khai tham vọng sẽ không mạo hiểm với thời cuộc, như cách mà SLNA đã dùng Công Vinh như một giải pháp tình thế, được chăng hay chớ!

Rất nhiều đội bóng đã tự làm suy yếu mình, theo những cách không giống nhau, cùng với hàng loạt các sự cố khác với đỉnh điểm là vụ XMXT.SG bỏ giải, V-League 2013 đã không hấp dẫn như mong đợi. Cuộc đua đến chức vô địch, như Thể thao & Văn hóa đã nhận định, vẫn là chuyện riêng của bầu Hiển. Và chúng ta đã có câu trả lời thỏa đáng rồi.

Kỳ 2: Sự cố XMXT.SG và K.KG “trở về từ cõi chết”

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm