Những 'đóa hoa' lăn lóc nơi vỉa hè Hà Nội

08/03/2016 15:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Một thúng xôi góc phố, một chiếc xe đạp chở hoa tươi, một đôi quang gánh với vóc dáng tất tả, nhỏ thó, khuôn mặt khắc khổ với chiếc nón và đôi dép lê "huyền thoại". Vâng, họ là những người phụ nữ "nhà quê" ra Hà Nội kiếm sống.

Những người phụ nữ nông thôn ra Hà Nội bán hàng rong không chỉ vào dịp nông nhàn. Họ ra thủ đô để kiếm tiền gửi về cho gia đình, lo cho con ăn học, bởi làm ruộng bây giờ "không ăn thua", ở quê "chả biết làm gì ra tiền" và cũng bởi vì một "chân lý" ai cũng biết “Giầu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố”.

Vẫn biết rằng, ra đây là phải ngủ trọ rẻ tiền, là những bữa ăn đạm bạc, phải đối mặt với chuyện bị "xua đuổi" do lấn chiếm lòng lề đường nhưng những người phụ nữ thân xác nơi thành phố còn tâm trí họ để nơi luỹ tre làng.


Trước ống kính máy ảnh, những người phụ nữ luôn thẹn thùng cho rằng "nhìn xấu lắm, chụp làm gì?"


Một thúng xôi, vài chiếc ghế, vậy là đù để nuôi sống cả gia đình. Nhưng may mắn có được một góc bán xôi ở thành phố này là điều không phải ai cũng có.

Những người phụ nữ lam lũ trên chiếc xe đạp chở hoa, thong dong khắp thành phố mang cái đẹp đến cho mọi người

Cuộc sống đôi khi quá vất vả khiến họ quên đi rằng mình cũng là một "đóa hoa"


Không ít gia đình cả hai vợ chồng "ngồi lê thành phố". Cuộc sống vất vả nhưng có chồng ở bên sẻ chia sẽ tốt hơn rất nhiều


Nhưng dẫu chỉ có một thân, một mình ở thành phố, thì người phụ nữ nào cũng vẫn sẽ gắng gượng vì con cái, vì gia đình

Mỗi đồng tiền họ kiếm được đều thẫm đẫm những giọt mồ hôi và cả nước mắt, mong cho con cái có được tương lai tươi đẹp hơn


Dù có thế nào thì họ vẫn luôn bám trụ lại thành phố, nơi đó có lẽ là "ánh sáng cuộc sống" của họ


Ngày quốc tế Phụ nữ 8.3 - ngày tôn vinh những người phụ nữ. Mong rằng những người phụ nữ nông thôn nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung sẽ luôn được hạnh phúc!

Trần Thi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm