04h00 ngày 16/1, Sevilla(10) - Espanyol(5): Trong nỗi nhớ Osvaldo

15/01/2011 11:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Sevilla vẫn đang lâng lâng trong hiệu ứng kỳ diệu từ sự trở lại của Jesus Navas. Trận hòa 3-3 với Villarreal ở El Madrigal giữa tuần qua là trận thứ 5 liên tiếp họ không thua. Trong khi đó, trước chuyến đi tới Sanchez Pizjuan, Espanyol lại một lần nữa bị đặt trước câu hỏi mà họ chưa trả lời được: Sống làm sao khi không có Osvaldo?

Kỳ diệu, có thể gọi tác động từ sự trở lại của Jesus Navas lên tinh thần và kết quả của Sevilla bằng một từ như vậy. Ngay trước khi Navas trở lại, Sevilla đã có gần một tháng, với tổng cộng 7 trận, không biết đến thắng lợi, trong đó tệ hại nhất là chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân nhà Sanchez Pizjuan ở Liga. Nhưng với sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 7, Sevilla đã đảo ngược tình thế một cách hết sức ngoạn mục. Bắt đầu từ trận thắng Malaga 5-3 ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua tới trận hòa 3-3 ở El Madrigal cũng ở Cúp Nhà Vua (nhưng là vòng tứ kết) 3 ngày trước, đội bóng xứ Andalucia đã có hơn nửa tháng và 5 trận liên tiếp không bị đánh bại, với 4 trong số đó là những chiến thắng.

Sự trở lại của Navas, như sự khởi đầu cho một phản ứng dây chuyền, kéo theo sự hồi sinh của một loạt cầu thủ khác. Kanoute ghi 3 bàn trong 2 trận gần đây ở Liga. Negredo, với cú đúp vào lưới Villarreal, đã có tổng cộng 5 lần lập công kể từ khi Navas trở lại. Fabiano, trước khi phải nghỉ trận đấu ở El Madrigal vì chấn thương, cũng đã có 2 bàn trong 2 trận liên tiếp. Ngay cả tiền vệ trung tâm Romaric, người chơi ở vị trí tưởng... chẳng liên quan gì tới Navas, cũng đang hồi sinh mạnh mẽ. Trong trận hòa 3-3 ở El Madrigal vừa rồi, tiền vệ người Bờ Biển Ngà được HLV Manzano gọi đích danh là "chìa khóa của trận đấu" với 2 pha kiến tạo đẳng cấp. 2 trận gặp Malaga trước đó, anh cũng ghi tới 3 bàn cho Sevilla.

Không Osvaldo, Espanyol sẽ không có bàn thắng?- Ảnh Getty
Trong sự hồi sinh của Sevilla, hàng thủ được cho là tuyến có phản ứng chậm nhất với những tác động từ sự trở lại của Navas. Ba bàn thua ở El Madrigal nâng số lần phải vào lưới nhặt bóng trong 2 trận gần đây của thủ thành dự bị Varas, bắt thay Palop chấn thương, lên tới con số 5. Đó lẽ ra sẽ là cơ sở để Espanyol hi vọng có thể Sanchez Pizjuan với ít nhất 1 điểm. Tuy nhiên, chấn thương của Osvaldo đã làm tiêu tan tất cả. Trên lý thuyết, Pochettino vẫn còn tới hai người có thể lấp vào chỗ trống của tiền đạo người Argentina, và cả hai, Sergio Garcia và cầu thủ trẻ Alvaro, đều đã ghi bàn trong trận gặp Zaragoza. Nhưng thực tế thì trong cách chơi của Espanyol, vai trò của Osvaldo là không thể thay thế.

Như chuyện giữa Sevilla và Navas, khác biệt giữa có hay không có Osvaldo trong cách chơi và kết quả của Espanyol là rất lớn. Có người đã ví von rằng Espanyol mà mất Osvaldo thì chẳng khác gì mũi tên mà không có mũi. Những gì đã xảy ra từ đầu năm mới là minh chứng tiêu biểu nhất cho sự phụ thuộc vào Osvaldo của Espanyol. Trong hai trận không có anh, gặp Valencia và Atletico, Espanyol đều là đội chơi tấn công tốt hơn và trận nào cũng tung ra không dưới 15 cú sút, song cuối cùng vẫn để thua 1 trận (Valencia) và hòa 1 trận (mà như thua trước Atletico ở Cúp Nhà Vua). Ngay khi Osvaldo trở lại, Espanyol lập tức đè bẹp Zaragoza 4-0, và người mở ra trận thắng đậm đà ấy, không thể là ai khác, chính là Osvaldo.

Trong lần gần nhất 2 đội gặp nhau, Osvaldo chính là người tạo ra sự khác biệt khi ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 của Espanyol. Đêm nay, khi không có anh, ai đủ sức tạo ra sự khác biệt đó?

Dự đoán: 2-0

Lam Giang

Lực lượng

Sevilla: Luis Fabiano có thể trở lại. Dragutinovic, Fazio vẫn chấn thương. Hậu vệ bị bệnh tim Sergio Sanchez có thể tái xuất.

Espanyol: Osvaldo, De la Pena, Galan và Mattioni chấn thương. Khả năng ra sân của David Garcia, Javi Lopez y David Lopez còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Sevilla: Varas - Dabo, Alexis, Escude, Navarro - Navas, Romaric, Zokora, Perotti - Kanoute, Negredo.

Espanyol: Kameni - Chica, Amat, Ruiz, Didac - Baena, Javi Marquez - Luis Garcia, Verdu, Callejon - Sergio Garcia.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm