Loạt trận 23h vòng 18 Liga: Ngày Osvaldo trở lại

09/01/2011 11:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong buổi tập gần nhất của Espanyol, tiền đạo người Argentina, Pablo Osvaldo, đã có thể tập luyện bình thường và không cho thấy những biểu hiện khó chịu. Thế nên, gần như chắc chắn chân sút số 1 của Espanyol mùa này sẽ trở lại dưới trướng HLV Pochettino trong trận đấu với Zaragoza đêm nay. Đó là một thông tin rất được các CĐV của đội chủ nhà chờ đợi, bởi trong những ngày qua, Espanyol của họ đã mất không ít vì sự vắng mặt của Osvaldo.

Osvaldo (số 17) đã có thể tập luyện bình thường - Ảnh Getty
Trong cả hai trận gần nhất, với Valencia ở Liga và Atletico ở Cúp Nhà Vua, Espanyol đều là đội chơi tấn công tốt hơn. Ở trận gặp Valencia, "những chút vẹt" tung ra được tới 15 cú sút về phía khung thành của đối phương, so với chỉ 12 cú theo chiều ngược lại. Điều tương tự lại xảy ra trong trận gặp Atletico ở Cúp Nhà Vua hồi giữa tuần qua, khi Espanyol sút tới 16 cú và được hưởng tới 16 quả phạt góc. Nhưng đổi lại là tay trắng: Espanyol thua 1-2 trước Valencia và mất vị trí thứ tư ở Liga, hòa 1-1 với Atletico và bị loại khỏi Cúp Nhà Vua. Nếu có Osvaldo và đôi chân thính nhạy của anh trên sân, "những chú vẹt" chắc chắn đã được hưởng nhiều hơn thế.

Với sự trở lại của Osvaldo, và quan trọng không kém là việc được chơi bóng ở Cornella, Espanyol có đủ cơ sở để tin rằng họ sẽ tìm lại được mạch thắng đã "bỏ họ mà đi" từ hôm 12/12 tới giờ. Zaragoza đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh dưới bàn tay của HLV Javier Aguirre, nhưng họ vẫn bộc lộ rất nhiều vấn đề trong lối chơi. Chiến thắng trước Real Sociedad ở vòng trước rõ ràng là mang dấu ấn tinh thần nhiều hơn là chuyên môn, theo kiểu một đội bóng vùng vẫy khi bị đẩy vào cửa tử. Vì thế, nếu Espanyol chơi đúng sức thì cơ hội để đội bóng xứ Aragon trở thành đội thứ hai, sau Barca, có điểm ở Cornella mùa này là không nhiều.

Cũng diễn ra vào lúc 23h đêm nay còn có trận đấu thú vị giữa Mallorca và Almeria. Thú vị ở chỗ đây là lần thứ 3 hai đội bóng này đụng độ nhau chỉ trong có chưa đầy nửa tháng qua. Và thú vị hơn nữa là cả hai trận đấu trước đó, đều thuộc vòng 1/8 Cúp Nhà Vua, đều kết thúc với tỉ số 4-3 nghiêng về phía đội bóng tới từ Andalucia, Almeria. Nhờ hai chiến thắng điên rồ trước Mallorca, Almeria đã làm nên lịch sử với lần đầu tiên lọt vào tứ kết Cúp Nhà Vua. Vậy nên, đã xuất hiện một câu hỏi vui trước trận đấu ở Iberostar đêm nay: Liệu có phải đã tới lúc thầy trò Oltra "lại quả" cho đội bóng xứ Đảo?

Dự đoán cùng Manolo Sanchis

Espanyol-Zaragoza 1-0

Mallorca-Almeria 2-1

Osasuna-Getafe 2-1

Racing-Gijon 2-0

Lam Giang

Đêm cuối của Preciado?

Cái tên Manuel Preciado đã được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng ở không ít quốc gia sau khi HLV có gương mặt như nhân vật "Super Mario" này "dám" chửi thẳng vào mặt Jose Mourinho. Hành động quật cường của Preciado đã nhận được sự tán dương rất lớn từ giới bình luận cũng như các đồng nghiệp. Nhưng "danh tiếng" ấy có lẽ chẳng thể giúp gì được cho Preciado trong sứ mệnh giữ ghế ở Sporting Gijon, nếu đội bóng của ông lại thua Racing đêm nay. Sau trận thua Malaga tuần trước, trận thứ 10 liên tiếp Gijon không biết thắng, BLĐ đội bóng xứ Asturias đã gửi tối hậu thư cho Preciado: Hoặc đánh bại Racing, hoặc ra đi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm