VL World Cup 2010: Đội tuyển Pháp - Cơ hội nào cho Gignac?

25/03/2009 12:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Nicolas Anelka dính chấn thương trong màu áo Chelsea và không thể tập trung cùng đội tuyển Pháp, liệu đó có phải là tin tốt lành cho Andre-Pierre Gignac, tân binh lần đầu tiên được triệu tập vào “Les Bleus”?

Dĩ nhiên, phải khẳng định ngay từ đầu rằng một suất đá chính là điều không bao giờ đến với Gignac, ít nhất là ở hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Pháp - làm khách của Lithuania ở Kaunas vào ngày 28/3 và đón tiếp chính đối thủ này ở Saint-Denis vào ngày 1/4, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010, bảng 7 khu vực châu Âu. Dù đá với sơ đồ nào đi chăng nữa thì hai suất đá chính trên hàng công của đội tuyển Pháp vẫn sẽ được HLV Raymond Domenech dành cho Thierry Henry và Karim Benzema.

Mùa giải này, Gignac đã bùng nổ trong màu áo Toulouse, với 18 bàn thắng ghi được sau 29 vòng đấu. Anh đã khiến CĐV đội bóng áo tím nhanh chóng quên đi Johan Elmander, chân sút người Thụy Điển đã chuồn sang Bolton trong mùa Hè vừa qua. Những pha lập công đều đặn của Gignac đã mang về điểm số quan trọng cho Toulouse, giúp đội bóng này có cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League, thậm chí lạc quan hơn còn có thể nghĩ đến việc đua tranh giành chức vô địch với Lyon và một số đối thủ khác.
 
Một suất đá chính là điều không bao giờ đến với Gignac

Nhưng giữa Toulouse và đội tuyển Pháp là một con đường dài mà Gignac mới chỉ ở vạch xuất phát. Từ việc lần đầu tiên được gọi đến việc được ra sân và xa hơn, tìm kiếm một suất đá chính, là những khoảng cách rất lớn mà Gignac chưa chắc chắn sẽ vượt qua hết. Ở đội tuyển Pháp, cái bóng của Thierry Henry, người đeo băng đội trưởng trong thời gian tiền vệ Patrick Vieira vắng mặt, vẫn rất lớn. Đặc biệt hơn, Henry đang tìm lại chính mình trong màu áo Barcelona với phong độ và hiệu suất ghi bàn tương đối ổn định. Karim Benzema cũng đã được xem là một tài năng lớn và Domenech không dễ (hay không dám?) gạt anh ra khỏi đội hình như đã từng làm với David Trezeguet. Chính vì thế, dù đá với một hay hai trung phong, thì Henry và Benzema vẫn sẽ là những cái tên chủ chốt trên hàng công. Trong trường hợp chỉ chơi với một tiền đạo, Henry sẽ được kéo thấp xuống, đá như một hộ công phía sau Benzema.

Ngoài Henry, Benzema và Gignac, HLV Domenech còn triệu tập Guillaume Hoarau (của PSG, thay cho Anelka) và Jimmy Briand (Rennes). Không chỉ là đối thủ của Gignac trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 mùa này, Hoarau và Briand còn cạnh tranh trực tiếp với tiền đạo của Toulouse một suất ra sân từ băng ghế dự bị của đội tuyển Pháp. Lên tuyển không đồng nghĩa với việc được ra sân ngay và có lẽ trong trường hợp này, Gignac cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Anh mới 23 tuổi và cả tương lai còn ở phía trước.

Đội tuyển Pháp đang gặp khá nhiều khó khăn ở bảng 7 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, khi chỉ mới thu về vỏn vẹn 4 điểm sau 3 trận, kém 5 điểm so với Serbia và Lithuania, những đội đã chơi 4 trận. Nếu thắng Lithuania cả hai trận sắp tới, cánh cửa dẫn đến Nam Phi sẽ rộng mở với “Les Bleus” nhưng ngược lại, nếu không thể thu về trọn vẹn 6 điểm thì sóng gió sẽ ập đến và lần này, không ai có thể đảm bảo được chiếc ghế của Domenech có còn tiếp tục “vững như bàn thạch” nữa.

Patrice Evra “thối mồm”

Hậu vệ cánh trái của M.U và “Les Bleus” đã chỉ trích kịch liệt khán giả Pháp, những người luôn la ó và dành cho thầy trò Raymond Domenech những lời chỉ trích liên tiếp trong thời gian gần đây. “Họ nên ở nhà thay vì đến sân để “cổ vũ”. Tôi nghĩ đó không phải là giải pháp nhưng có lẽ nên như vậy, khi mà các CĐV đã bắt đầu la ó cầu thủ lúc trận đấu mới diễn ra được 5 phút”, Evra dành những lời hằn học nhất cho khán giả nhà ngay trước đám đông các phóng viên.

Tuy nhiên, trước khi nói ra điều đó, có lẽ Evra cần phải xem lại mình và chịu hiểu rõ nguyên nhân vì đâu lại có sự phản ứng tiêu cực đến như vậy từ khán giả Pháp. Rõ ràng, gần như mọi người dân Pháp đều không hài lòng với lối chơi và thành tích của đội tuyển Pháp kể từ sau World Cup 2006. Nhưng bất chấp mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng không thể xấu hơn, Liên đoàn bóng đá Pháp, mà đứng đầu là Chủ tịch Jean-Pierre Escalettes, vẫn bao che và tìm mọi cách bảo vệ HLV Raymond Domenech, kể cả sử dụng đến những “chiêu” lố bịch nhất. Domenech vẫn tại vị, như một sự thách thức đối với dư luận. Nếu chịu nhìn nhận điều đó một cách công tâm thì Evra phải hiểu rằng, anh và các đồng đội liên tục “ăn chửi” mỗi khi đá trên sân nhà, ở Stade de France tại Paris cũng như ở Velodrome tại Marseille.
 
Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm