Premier League thăng hoa ở Champions League: Người Anh chớ vội mừng

29/11/2013 15:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man United, Man City và Chelsea đều đã giành vé vào vòng 16 đội Champions League. Arsenal chưa có vé nhưng đang đứng đầu bảng ‘Tử thần’ và tràn đầy cơ hội đi tiếp.

Kết quả ấy là không tệ với một nền bóng đá đang sa sút trầm trọng ở đấu trường lục địa trong vài năm trở lại đây.

Vậy còn quyền lực mới Đức? Bayern Munich vẫn tự hào khi đứng đầu bảng D. Nhưng đương kim Á quân Borussia Dortmund thậm chí còn chưa chắc chắn giành vé.

Một đại diện khác của nước Đức là Bayer Leverkusen cũng chỉ đứng thứ 3 ở bảng A. Đội bóng đang xếp thứ 2 tại Bundesliga buộc phải giành thắng lợi trên sân của Real Sociedad đồng thời hi vọng Man United đá hết mình trước Shakhar Donetsk tại Old Trafford.


Man United thảm sát Leverkusen - Ảnh: Getty

Nền bóng Đức cũng vừa nhận một cái tát vào giữa mặt khi United hủy diệt Leverkusen với tỉ số 5-0 ngay trên sân khách.

Đại diện cuối cùng của nước Đức, Schalke, hiện xếp dưới cả Basel trong cuộc chiến ở bảng E. Đội đầu bảng E là một CLB Anh: Chelsea.

Chỉ Tây Ban Nha thể hiện được sức mạnh tương tự người Anh. Real Madrid và Atletico Madrid cùng giành vé sớm và đã chắc ngôi đầu bảng. Barcelona gặp đôi chút khó khăn khi mới giành 10 điểm sau 4 trận và còn phải đại chiến tranh ngôi đầu với AC Milan ở lượt trận cuối.

Nhưng xứ sở bò tót cũng có nỗi thất vọng riêng khi Real Sociedad đã sớm dừng bước với chỉ 1 bàn thắng và 1 điểm duy nhất sau 5 lượt trận.

Trên toàn cõi châu Âu, chỉ người Anh đứng trước cơ hội giành đủ 4 vị trí nhất bảng ở Champions League.

Với bản thân Premier League, đó là một sự tiến bộ rất lớn. Mùa giải trước, Chelsea và Man City dừng chân ở vòng bảng. Vòng knock-out là giới hạn của người Anh khi Man United bị loại bởi Real còn Arsenal tạm biệt trời Âu sau 2 lượt trận với Bayern.


Dortmund chưa chắc chắn giành vé - Ảnh: Getty

Nhiều người từng lên tiếng giễu cợt bóng đá Anh. Họ cho rằng nước Anh đang bị bỏ lại trong cuộc cách mạng về chiến thuật ở châu Âu, rằng những cầu thủ giỏi nhất đã lên đường tới Tây Ban Nha, rằng Premier League đang trở thành sân sau của Liga. Nước Đức, sau một mùa giải thành công rực rỡ, cũng đang được ca ngợi như là mô hình mới cho tương lai.

Nhưng hiện tại là của người Anh. Phong độ rất cao của các đội bóng Anh trong mùa giải này khiến người hâm mộ xứ sở sương mù có thể hi vọng. Nhưng hãy nhìn Bundesliga đã sa sút rất nhanh sau 1 năm để làm bài học.

Nếu cuối mùa giải này, Chung kết Champions League lại chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa hai CLB Anh như đã chứng kiến cuộc gặp giữa hai CLB Đức hồi năm ngoái, đừng nghĩ rằng cán cân lực lượng giữa các cường quốc bóng đá châu Âu đã thay đổi.

Đấy chỉ là sức mạnh mang tính thời điểm, chưa phải sự thay đổi của một hệ thống hay là kết quả của cuộc cách mạng về chuyên môn.

Đây là bài học cho tất cả chúng ta. Đừng tin vào sự cường điệu.

M.Ch
Theo Daily Star

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm