Atletico tiếp tục bất bại ở Champions League: Trái tim dũng cảm

28/11/2013 10:37 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi Barca thất bại bạc nhược trước Ajax, Atletico đã gỡ lại danh dự cho Liga bằng một màn trình diễn quả cảm trên cái giá lạnh của nước Nga, cho dù họ cũng không thể giành chiến thắng. Hãy gọi các học trò của Diego Simeone là những chàng trai với trái tim dũng cảm!

Thực tế là Atletico chẳng cần phải tốn sức trong chuyến làm khách khó nhọc tới St Petersburg (đá dưới nhiệt độ âm 6 độ C) bởi họ đã chính thức giành ngôi đầu bảng từ lượt đấu trước (đội đầu tiên làm được điều đó). Simeone cũng không tung ra sân đội hình mạnh nhất khi cất tới 6 trụ cột, chỉ còn 5 cầu thủ thường xuyên đá chính hiện diện trên sân Petrovsky là Courtois, Juanfran, Miranda, Gabi và Koke. Nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt cộng với một đội hình xáo trộn vẫn không khiến Atletico chùn bước.

Các học trò của Simeone đã chiến đấu trong từng pha bóng, từ phút đầu tiên cho tới khi trận đấu kết thúc, với thái độ không phải của một đội bóng đã hết động lực thi đấu. Nếu Courtois không mắc sai lầm, dẫn đến bàn gỡ hòa cho Zenit sau khi Adrian có bàn mở tỷ số, Atletico đã có thể duy trì được thành tích toàn thắng. Nhưng với Simeone, kết quả không phải là thứ quan trọng nhất khi mà Atletico đã làm được điều mà ông muốn: không đầu hàng trước bất cứ hoàn cảnh nào.


Atletico đã chơi rất kiên cường trên đất Nga


Tuy nhiên, việc Atletico chơi quả cảm trước Zenit không khiến người ta ngạc nhiên bởi đây chính là phẩm chất nổi bật nhất của họ mùa này. Atletico không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ, hay đơn giản là chơi hay hơn, nhưng họ vẫn khiến những đội bóng khác phải nể sợ bởi bầu máu nóng luôn chảy rần rật trong mỗi cầu thủ, giống như phong cách của ông thầy người Argentina khi còn thi đấu.

Đối thủ có thể ra đòn hay tấn công dồn dập, nhưng Atletico không bao giờ gục ngã. Điều đó giải thích tại sao dù không sở hữu nhiều ngôi sao nhưng Atletico đang là một trong những đội gây ấn tượng nhất châu Âu mùa này. Simeone thúc giục đội bóng ngay cả khi ông chẳng có lý do gì để làm thế, bởi thực tế là Atletico đã hết động lực. Nếu nhìn sang lối chơi nguội lạnh của Barca trước Ajax, thì Atletico còn là một tấm gương. Đôi khi một trận thua cũng có phẩm giá của riêng nó, nếu thái độ thi đấu tốt.

Một lý do khác cũng khiến Simeone hài lòng sau cuộc hành xác trên đất Nga là những thử nghiệm thành công về mặt nhân sự. Trong lần hiếm hoi được ra sân mùa này, những Insua, Alderweireld,Guilavogui (đá trận ra mắt), Adrian và Rodriguez đều đã chơi tốt bên cạnh sự xuất sắc như thường lệ của hai trụ cột là Miranda và Raul Garcia. Đội hình của Atletico đa dạng hơn người ta tưởng và Simeone hẳn đã nhìn ra điều này sau trận đấu với Zenit.

Atletico được coi là một chú “ngựa ô” tại Champions League mùa này, nhưng họ có thể làm được hơn thế nếu tiếp tục duy trì được “tinh thần Simeone”. Không phải ngẫu nhiên mà mới đây, cựu HLV ĐT Tây Ban Nha Luis Aragones đã coi Atletico và Bayern Munich là hai đội bóng hay nhất châu Âu hiện nay. Có thể là lời khen ấy thuyết phục hơn với Bayern, nhưng khi chơi một trận đấu thủ tục bằng tinh thần của một nhà vô địch, thì Atletico cũng xứng đáng được tôn trọng. Họ có tham vọng thực sự, và chiến đấu hết mình vì tham vọng ấy.

Đã đến lúc coi Atletico là một ứng viên nghiêm túc cho chiếc Cúp bạc châu Âu mùa này?

Adrian đi vừa đôi giày của Diego Costa

Atletico đã rất lo lắng khi chân sút số 1 của họ là Diego Costa phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Nhưng cho đến giờ, nỗi lo ấy đã tan biến với sự tiến bộ không ngừng của Adrian. Bàn thắng vào lưới Zenit ở Champions League vừa qua là pha lập công thứ hai của Adrian trong 2 trận liên tiếp. Tiền đạo trẻ người TBN đã chứng tỏ rằng anh xứng đáng được trao thêm cơ hội, thay vì chỉ là kẻ đóng thế cho Diego Costa, chân sút đang có dấu hiệu chững lại kể từ khi quyết định đầu quân cho “La Roja”.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm