Những chú Vẹt bay cao: Không Osvaldo, có Callejon

17/01/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Chấn thương của cây săn bàn chủ lực Daniel Osvaldo, cũng là người đã ghi cả 2 bàn vào lưới Sevilla ở mùa trước, khiến không nhiều người dám đặt niềm tin vào Espanyol trước khi đội bóng này lên đường tới Sanchez Pizjuan để làm khách của một Sevilla đang hồi sinh. Và thực tế là Espanyol đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu này. Nhưng với phong độ rực sáng của thủ thành Kameni và đặc biệt là hai pha dứt điểm gọn gàng của Callejon, "những chú Vẹt" đã có được một kết thúc không thể ngọt ngào hơn cho lượt đi.

Nếu xét cho tới cùng, Sevilla không đáng phải nhận một thất bại. Đội bóng của Manzano, trong đà hồi sinh, đã nhập cuộc đầy quyết tâm và hứng khởi. Dù các tiền vệ biên, đặc biệt là Perotti, đã chơi không đúng sức mình, Sevilla vẫn tạo được khá nhiều cơ hội nhờ sự năng nổ của cặp tiền vệ trung tâm người Bờ Biển Ngà, Zokora và Romaric. Tuy nhiên, trong một ngày điên rồ, tất cả những pha dứt điểm của Fabiano rồi Kanoute đều không thể đưa được bóng vào lưới. Cũng phải nói ngay rằng thủ thành Kameni của Espanyol đã có một màn trình diễn quá xuất thần. Trận này, anh đã có không dưới 12 pha cản phá thành công, một số không ít trong đó là không tưởng

Callejon giúp Espanyol có được chiến thắng trước Sevilla- Ảnh Getty
Trong giai đoạn hồi sinh vừa qua của Sevilla, tuyến duy nhất không tạo được sự tin tưởng là hàng thủ. Và ở Sanchez Pizjuan, đội chủ nhà một lần nữa phải trả giá đắt vì sự thiếu chắc chắn ở phía sau. Khi các đồng nghiệp trên hàng công còn đang vật vã tìm đường vào khung thành của Espanyol, các hậu vệ Sevilla lại tỏ ra rất hào phóng khi nhiều lần để sổng các chân sút của đội khách trong những pha tấn công đơn giản. Hai trong số đó đã được Callejon, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid, tận dụng hoàn hảo, với những pha thoát xuống và dứt điểm cực kỳ gọn ghẽ. Bàn thắng của Negredo ở phút 91, vì thế, đến quá muộn.

Với chiến thắng này, Espanyol tiếp tục nuôi hi vọng bám đuổi Valencia và Villarreal. Hiện khoảng cách giữa họ với "Tàu ngầm Vàng", đội đang xếp thứ 3 là 5 điểm. Nếu cứ chơi với phong độ như ở lượt đi, nhiều khả năng Espanyol ít nhất cũng có được một suất dự Europa League. Ngược lại, Sevilla gần như không còn hi vọng lọt vào top 4 sau thất bại này. Khoảng cách giữa họ với chính Espanyol đã là 8 điểm, và với Valencia, nếu "Los Che" đánh bại Deportivo trong trận đấu đêm qua, đã là 11 điểm.

 
D.Q.S

Sergio Sanchez trở lại

Điểm sáng duy nhất ở Sanchez Pizjuan: Hậu vệ Sergio Sanchez đã trở lại sau đúng 1 năm phải rời xa bóng đá để điều trị bệnh tim. Cựu cầu thủ của... Espanyol được HLV Manzano điền tên vào danh sách 18 cầu thủ đăng ký cho trận này của Sevilla, song không được sử dụng một phút nào. Dẫu vậy thì đây vẫn là một sự kiện đáng ăn mừng, đối với cá nhân Sanchez.

Kết quả các trận ngày thứ Bảy

Villarreal-Osasuna 4-2

Zaragoza-Levante 1-0

Gijon-Hercules 2-0

Getafe-Real Sociedad 0-4

Bilbao-Racing 2-1

Sevilla-Espanyol 1-2

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm