Nhìn từ Dmytro Chygrynskiy: Làm gì có “Barca hoàn hảo”

06/04/2011 11:39 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Cầu thủ được chờ đợi và chú ý nhất của Shakhtar Donetsk đêm nay sẽ là trung vệ Dmytro Chygrynskiy, người quay lại Nou Camp để đối đầu với các đồng đội cũ. Nhưng không chỉ thế…

Pep có tiếc nuối?

Cuối hè 2009, Barcelona đã phải “cắn răng” rút quỹ tới 25 triệu euro để mua Chygrynskiy, trung vệ 23 tuổi vẫn gần như vô danh ở thời điểm đó, với những lời tán dương của Pep Guardiola. Đó là con số vô lý cho một hậu vệ còn chưa khẳng định được tên tuổi, hơn nữa, lại là một cầu thủ ngoài EU (chiếm 1 trong 3 suất ngoài EU được phép đăng ký đá Liga) và thậm chí còn không được đá Champions League (dự vòng sơ loại trước đó). Kết quả, Chygrynskiy chỉ được đá có 851 phút cho Barcelona trong cả mùa giải 2009-10 trước khi trở lại Shakhtar với giá chỉ 15 triệu euro. Barcelona muối mặt chịu lỗ 10 triệu euro với lời thanh minh rằng Chygrynskiy không đủ trình độ.

Dmytro Chygrynskiy (phải) sẽ quay lại Nou Camp để giành chiến thắng- Ảnh Getty

Sau khi trở lại Shakhtar, trung vệ cao tới 1m90 này lập tức trở thành lá chắn vững chắc, là nhân tố trụ cột đưa đại diện Ukraina vào đến tứ kết Champions League (lần đầu tiên trong lịch sử Shakhtar) để đối đầu với đội bóng đã coi thường khả năng của anh. Guardiola có tiếc nuối không, bởi giá như đá trung vệ cho Barca trận này là Chygrynskiy thay vì kẻ đóng thế bất đắc dĩ Busquets, thì hẳn Pep sẽ yên tâm hơn? Có thể có, có thể không, nhưng chắc chắn, sự hiểu biết về các đồng đội cũ của Chygrynskiy sẽ gây thêm khó khăn cho Barca trong nhiệm vụ xé lưới thủ môn Pyatov.

Pep còn nhớ không, với Chygrynskiy, hàng thủ Shakhtar đã chiến thắng các ngôi sao tấn công lừng danh của Barca trong suốt 115 phút của trận tranh Siêu Cúp châu Âu 2009 (Barca thắng 1-0, Pedro ghi bàn phút 115)? Shakhtar khi đó chưa “khủng” như bây giờ, và chính Chygrynskiy khi đó cũng chưa trưởng thành như bây giờ.

“Tôi trở lại để chiến thắng”

Chygrinskiy đã tuyên bố như vậy trước ngày tái xuất Nou Camp, cho dù khả năng đá chính của anh vẫn còn bỏ ngỏ do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nhưng anh có ra sân hay không, có chiến thắng cùng Shakhtar hay không, thì về cơ bản, trong cuộc chiến với anh, Pep Guardiola đã thất bại. Nếu Chygrynskiy đá tốt, người ta sẽ trách Pep đã để anh ra đi, còn nếu anh đá dở, Pep sẽ phải trả lời vì sao lại mua anh về với cái giá 25 triệu. Cho đến giờ, bất kể Chygrynskiy có khiến người Catalan nảy sinh đôi chút tiếc nuối đi nữa, thì hãy cứ chấp nhận một sự thật: anh không đủ giỏi để đá cho Barca.

Vậy thì, nếu Chygrynskiy không đủ tài, tại sao Barcelona lại mua anh, đơn giản chỉ là mua chứ chưa nói đến giá cao vô lý? Bởi vì con mắt nhìn người của các sếp chuyển nhượng của Barca, cũng như mắt Pep, đã bị cận thị hoặc đục thủy tinh thể. Không chỉ Chygrinskiy, có cả dãy dài các món hàng hớ đã được Barca mua về thời gian qua và đặc biệt dưới thời Pep. Có thể kể đến Hleb (16 triệu euro), Gudjohnsen (15 triệu), Henrique (8 triệu), Keirrison (14 triệu), Caceres (16,5 triệu) và đặc biệt là Ibrahimovic (65 triệu) - những người chưa có đóng góp nào, hoặc có quá ít đóng góp, cho những thành công của đội.

Trong khi những hợp đồng mới như Mascherano, Adriano, Affelay chưa chắc đã “đáng đồng tiền, bát gạo”, thì Barca cũng đã quá xấu hổ với những hợp đồng “mua ngọn, bán gốc”. Chỉ tính riêng hai vụ Chygrynskiy (mua 25, bán 15) và Ibrahimovic (mua 65, bán 24), chỉ sau một năm, Barca đã lỗ vốn tới 51 triệu euro. Đôi ba thương vụ thành công với Alves hay Villa là không đủ để che lấp đi sự kém cỏi trong chuyển nhượng của Barca, nhất là khi họ không tin cậy Eto’o, người nằm trong những cầu thủ giỏi nhất lịch sử sân Nou Camp.

Có một Barca “học việc”

Barca giờ đây nổi tiếng hơn vì cuộc chiến với Real Madrid thay vì chỉ là bóng đá. Cuộc chiến ấy không chỉ trên sân cỏ, trong những trận El Clasico, mà còn là cách làm bóng đá, cuộc chiến giữa cantera (vườn ươm) và cartera (ví tiền). Real Madrid đổ ra cả tỷ euro từ năm 2000 đến nay mà chỉ 1 lần thành công ở Champions League, còn Barcelona 2 lần đăng quang ở giải đấu này với đội hình “cây nhà, lá vườn”. Song Barca có chi ít tiền không? Không hề. Theo thống kê, các ông chủ Nou Camp cũng đã vung tới 700 triệu euro trong 10 năm qua. Hẳn phải có đến một nửa con số ấy đổ vào những người “chưa đủ tài” như Chygrynskiy.

Các culé tự hào với lò La Masia, nhưng giả sử nếu Barca không có tài sản tuyệt vời đó, thì họ đang ở đâu với cách mua bán ngô nghê của mình?

Bách Việt

Con số

700 Khoảng 700 triệu euro là số tiền Barca đã bỏ ra để mua cầu thủ từ năm 2000 đến nay, nhưng chỉ có một số rất ít cầu thủ mua về ghi được dấu ấn mạnh như Ronaldinho, Eto’o, Villa, Dani Alves.

25 Chygrynskiy đã gia nhập Barcelona từ Shakhtar với giá 25 triệu euro ngày 31/8/2009. Tháng 7/2010, anh trở lại Shakhtar với giá 15 triệu euro.

51 Barca đã lỗ 51 triệu euro chỉ sau một mùa giải 2009-10, với hai thương vụ Ibrahimovic (mua 65, bán 24 - lỗ 41 triệu) và Chygrynskiy (mua 25, bán 15 - lỗ 10 triệu).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm