Barca = Real + 8: Phía trước là bầu trời

04/04/2011 12:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Liga vẫn còn 8 vòng nữa, Real vẫn còn một đợt tập kích Barca cuối cùng ngay tại sào huyệt của họ ở chặng đường còn lại và các học trò của Pep tuyên bố là cuộc đua chưa kết thúc. Dẫu biết vậy nhưng vẫn phải chúc mừng Barca đã vượt qua Villarreal, không, họ vượt qua chính mình lúc khó khăn thì đúng hơn. 3 điểm có được mở ra một đại lộ thênh thang để Barca bước tiếp. Bây giờ, chẳng ai ngăn được họ nữa.

*Chúc mừng tân vương

Khi Real tin rằng họ sẽ rút ngắn bớt điểm số vào thời điểm mà Barca có khả năng mất điểm nhất, thì tình cảnh hoàn toàn ngược lại. Mourinho thua, Pep thắng. Chiến thắng tại El Madrigal đã đưa Barca tiến nhanh như một quả rocket đến cái đích sau cùng. 8 điểm là một khoảng cách quá lớn, nó còn lớn hơn nữa vì trên góc độ tinh thần, Barca giờ đã cực kì thoải mái. Không thanh thản sao được khi lúc mà Pep thiếu đi những quân bài quan trọng nhất của đội, lúc mà Villarreal tin rằng thời cơ để đánh bại Barca đã chín muồi, Barca vẫn có 3 điểm trong tay. Không vui sướng sao được khi chặng Tourmalet lại bắt đầu thuận lợi đến thế. Một trận thắng thôi nhưng nó nuôi dưỡng niềm tin rất lớn cho tất cả những mục tiêu còn lại vì ít nhất,  Barca cũng có thể ung dung trình diễn ở Liga rồi.

Barca đã rộng cửa tới chức vô địch - Ảnh Getty

90 phút ở El Madrigal không hấp dẫn như mong đợi, chỉ một vài điểm nhấn: các cơ hội khá ngon ăn mà Villarreal tạo ra, nhưng Rossi vẫn chẳng thắng được Valdes và các đồng đội của anh cũng không khá hơn. Thủ thành của Barca đã chơi tuyệt vời với 3 lần cứu thua, còn Pique nữa, người tung ra cú volley cận thành kết liễu Villarreal. Không phải tất cả các gương mặt Pep đưa ra sân trước Villarreal đều chơi hay, nhưng về tổng thể, Barca chứng đã tỏ được vị thế số 1: Không Xavi, Pedro, Messi (vào sân hiệp 2), đội quân của Pep vẫn kiểm soát bóng lên tới gần 70%. Xavi và Messi đúng là không có người thay thế xứng đáng, nhưng đó là thay thế để tạo nên một Barca hoàn mỹ, còn để chiến thắng ở Liga lúc này, Pep có thể cho họ nghỉ cũng chẳng sao.

*Barca, Barca, Barca...

Họ không cần nhìn lui nữa, không quan tâm đến những gì còn lại của Liga. Không hề trịch thượng khi nói lên điều đó. Barca quá mạnh và họ mạnh đến mức ở Liga, tìm ra một đối sách với Barca là điều vô vọng. Hãy lấy Villarreal làm ví dụ. Đội bóng của Garrido từng được khen có những nét tương đồng với Barca, họ cũng có những con người chất lượng và theo đuổi triết lý tấn công như Barca. Nhưng xem họ đối đầu với Barca thực thụ mới thấy khoảng cách giữa 2 bên mênh mông đến dường nào: Với lực lượng thiếu hụt, Barca vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, họ chuyền bóng quá giỏi, trước một đối thủ không hề kém cỏi về khả năng cầm giữ bóng như Villarreal, Barca vẫn trên chân hoàn toàn.

Không Xavi, không có một ông chủ phân phối bóng tuyến giữa, các tiền vệ còn lại của Pep tự biến mình thành một nhà kiến thiết thực thụ. Hãy nhìn Mascherano, Keita, hay Iniesta giữa sân, họ quá linh hoạt trong di chuyển chiếm lĩnh khoảng trống và cùng nhau "lập trình" sẵn thế trận để một cầu thủ trẻ như Thiago cũng chẳng cảm thấy bỡ ngỡ gì khi vào trận. Pep hẳn phải yên lòng lắm vì Barca có thể đi nốt con đường còn lại của Liga mà không nhất thiết phải có đủ những cái tên ưu tú. Ông có quyền để dành sức lực cho "Messi và những người bạn" vì trận thắng này, vì những gì đội ngũ dự bị thể hiện.

Đã 28 vòng liên tiếp không thua, thổi bay hầu hết các vật cản trên sân khách, gần như đã chạm đến ngai vàng Liga, Pep vẫn nói ra những lời khiêm nhường, rằng chưa ai vô địch cả, rằng họ không được tự mãn. Lần đầu tiên người viết có cảm giác rằng Pep khiêm tốn quá. Vì đúng là mọi việc chưa an bài, đúng là bất trắc luôn là một phần của cuộc sống, nhưng tôi tin rằng sẽ không có trục trặc nào xảy ra với Barca. Không chỉ vì 8 điểm cách biệt đâu, mà vì Barca ấy không thể bị đánh bại tại Liga hiện tại. Họ ổn định quá, tự tin quá, mặc kệ không Xavi và Messi đá rất uể oải, mặc kệ đối phương là ai, không ai ngăn được Barca chuyền bóng cho nhau, không gì ngăn được Barca sở hữu chức vô địch Liga thứ 3 liên tiếp.

Vậy thì chúc mừng Barca thôi, còn chờ gì nữa !

Huỳnh Anh

Tẩy thẻ ở El Madrigal

Những phút cuối trận, khán giả được xem Valdes và Busquets thay nhau nhận thẻ để được nghỉ trận tới! Nằm trong số 4 cầu thủ đã nhận 4 thẻ vàng gồm cả Mascherano và Messi, thủ thành Barca và trung vệ bất đắc dĩ Busquets đã cố tình câu giờ lúc phát bóng, kết quả là họ được tặng thẻ vàng và sẽ nghĩ dưỡng trận tiếp Almeria vòng tới. Cả 2 cố tình làm vậy để chắc chắc có mặt trong trận chiến với Real sau đó. Hai người còn lại là Messi và Mascherano do không “được” thẻ vàng nào trận này nên sẽ vắng mặt trong trận Real- Barca nếu vòng tới chẳng may dính thêm một thẻ.

1 Trong khuôn khổ Liga, đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, Messi xuất hiện từ băng ghế dự bị. Anh vào sân hiệp 2 thay Keita, không có và cũng không tạo ra được những cơ hội rõ rệt. Đây cũng là trận thứ 4 liên tiếp, Messi không lập công. Cũng ở Liga mùa bóng này, Barca lần đầu tiên xuất trận mà không có cả Xavi và Messi trong đội hình xuất phát.

5 Cùng kì mùa bóng trước, Barca đã kiếm hơn được 5 điểm. Điều quan trọng là sau vòng 30 này năm ngoái, Barca đang bằng điểm Real (76), bây giờ họ hơn đối đội thứ 2 tới 8 điểm. 8 Khoảng cách giữa Barca và Real bây giờ, đây là cách biệt lớn nhất mà Barca tạo ra với Real cho đến hiện tại.

0 Villarreal chưa một lần thắng được Barca do Pep dẫn dắt. Trong 6 lần gặp gỡ ở Liga 3 mùa bóng qua, họ chỉ hòa được 2 trận.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm