ĐT Italia: Màu xanh tuổi trẻ

11/02/2011 11:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Hai hiệp đấu, Italia trình diễn hai bộ mặt khác nhau. Hiệp một – bế tắc và hiệp hai – ngẫu hứng. Chất xúc tác để làm nên sự khác biệt đó chính là sức trẻ khi Prandelli dũng cảm trao cơ hội cho những cầu thủ còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong hiệp một, Prandelli có phần thận trọng bằng việc ông vẫn đan xen sử dụng những cầu thủ trẻ (Ranocchia, 23 tuổi) hay còn ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế (Motta, 28 tuổi hay Cassani, 27 tuổi) bên cạnh những trụ cột như De Rossi (27 tuổi) hay Cassano (28 tuổi). Với đội hình này, Italia chơi thiếu sức sáng tạo và không tạo ra được khía cạnh bất ngờ, nhất là hàng công khi gây được rất ít sức ép lên phần sân đối phương. Bước sang hiệp hai, Prandelli mạnh dạn thay đổi bằng việc lần lượt tung vào sân những cầu thủ trẻ hơn như G.Rossi, Giovinco, Criscito (cùng 24 tuổi), hay Aquilani (26 tuổi). Sự khác biệt đã thể hiện rõ khi các học trò trẻ của Prandelli chơi ăn ý hơn, phối hợp nhuần nhuyễn hơn với khả năng gây đột biến cao hơn.

Những tuyển thủ này đều chưa quá 26 tuổi- Ảnh Getty

Aquliani là người đã có đường chuyền tinh tế để Borriello băng xuống đối mặt với Neuer nhưng tiếc là tiền đạo của Roma lại không thắng được thủ môn của Schalke. Bàn gỡ hòa 1-1 của G.Rossi có công đầu của Criscito, người đã tung ra đường chọc khe thông minh loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Đức. Ở thời điểm mà Rossi ghi bàn, ngoại trừ thủ thành Buffon (33 tuổi), 10 cầu thủ Azzurri có mặt trên sân già nhất cũng chỉ 28 tuổi (De Rossi,  Maggio, Borriello) trong khi người trẻ nhất mới 22 (Ranocchia).

Dấu ấn tuổi trẻ đã thể hiện rõ trong trận hòa đầy tích cực của Italia. Cá nhân Prandelli cũng chứng minh được vì sao ông đang nỗ lực trong kế hoạch “trẻ hóa Azzurri”. Nhìn vào danh sách triệu tập lần này, ngoài Buffon cũng chỉ có một cầu thủ nữa (Mauri, 31 tuổi) là thuộc diện “lão”.  21 cái tên còn lại đều ở độ tuổi trung bình từ 24-28. Đây cũng là thời điểm được cho là sung sức nhất với sự nghiệp của mỗi cầu thủ.  Sắp tới, độ tuổi trung bình của Azzurri sẽ còn giảm nữa với sự trở lại của Balotelli (đang dưỡng thương), một cầu thủ mới chỉ 21 tuổi.

Người Đức đã bắt đầu kế hoạch trẻ hóa lực lượng từ năm 2008 và thu được thành công với ngôi Á quân châu Âu (2008) và vị trí thứ 3 thế giới (World Cup 2010). Bằng cách này hay cách khác, Italia cũng đang đi theo con đường cách mạng của Đức. Quá trình trẻ hóa ấy diễn ra chậm hơn và dù còn quá sớm để nhắc đến hai chữ “thành công” nhưng ít nhất đã có một Azzurri thực sự mới và trẻ trung đã được phô diễn trong hiệp hai trận chiến ở Dormund.

T.Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm