Inter góp 3 cầu thủ cho Italia: Sự trở lại của (Inter)Nazionale

09/02/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Đóng góp đến 3 gương mặt, trong khi Milan chỉ có một mình Cassano, Inter đang thể hiện dấu ấn của mình ở đội tuyển Italia, và có thể gọi trận giao hữu với chủ nhà Đức là cuộc chơi của (Inter)Nazionale.

Inter đang trở lại trong cuộc đua tranh Scudetto và ở đội tuyển Italia, thế lực của Inter cũng đang trở lại. Trong bản danh sách 23 tuyển thủ Italia chuẩn bị cho trận giao hữu với Đức, trận đấu thứ 7 dưới triều đại Cesare Prandelli (tính cả trận thắng Serbia 3-0), có đến 3 gương mặt hiện đang thi đấu cho Inter và trải đều trên cả 3 tuyến, với Pazzini, Thiago Motta và Ranocchia.

So với Juve, số cầu thủ Inter được triệu tập chỉ bằng một nửa. Nhưng điều này dễ hiểu, khi mà bản sắc của Italia luôn gắn liền với Juve, trong bất kỳ giai đoạn nào. Điều đáng chú ý là số Nerazzurri áp đảo hoàn toàn so với Milanista tại trung tâm huấn luyện quốc gia Coverciano. Trong khi Inter có 3 người thì Milan chỉ đóng góp một mình Cassano.

Đây là một tín hiệu tích cực cho Inter, khi bản sắc nội được mở rộng hơn sau những năm hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố ngoại binh. Điều này giúp Inter tìm được sự cân bằng so với hai kình địch Juve và Milan, trong việc thể hiện tiếng nói ở Azzurri. Chắc chắn rằng tiếng nói của Inter sẽ có trọng lượng hơn sau bước ngoặt này.

Bộ đôi Ranocchia - Pazzini của Inter trong màu áo tuyển Italia- Ảnh Getty

Nên nhớ rằng, trong vòng 7 năm qua, kể từ sau EURO 2004, lần đầu tiên số cầu thủ Inter trong thành phần Italia nhiều hơn con số 2. Trước đó, Trapattoni từng gọi một lúc 5 cầu thủ Inter, gồm Cristiano Zanetti, Vieri, Materazzi, Toldo và Fabio Cannavaro. Trong gần 7 năm qua, Lippi xây Italia trên nền tảng Juve và mâu thuẫn trầm trọng với Massimo Moratti, còn Donadoni thì cố gắng tìm kiếm nét mới cho Azzurri từ đội bóng cũ Milan.

Trong ngần ấy thời gian, chỉ có Materazzi, Favalli (nửa cuối năm 2004) và cầu thủ trẻ Santon thay phiên nhau tạo dấu ấn hiếm hoi cho Inter ở ĐTQG. Thậm chí, màu áo Thiên thanh không ít lần vắng bóng những gương mặt đến từ Inter.

Ai mừng nhất với sự trở lại của Inter? Tất nhiên là Prandelli. Có lẽ, vị HLV trưởng Italia cần phải cảm ơn Moratti. Ngoại trừ Thiago Motta, cầu thủ nhập tịch thứ 3 sau Amauri và Ledesma (thực tế, Motta có gốc Italia), việc Moratti mang Ranocchia và Pazzini về Giuseppe Meazza trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua có tác động quan trọng đến Azzurri. Nếu cứ ở hai đội bóng thành Genova, Ranocchia và Pazzini, những tương lai của Italia, sẽ khó mà đạt đến tầm cao mới.

Đêm nay, ở Signal Iduna Park, khả năng cả 3 cầu thủ Inter cùng xuất hiện trên sân là rất cao. Motta được chờ đợi tạo nên sức chiến đấu và sáng tạo cho tuyến giữa, sau những gì anh thể hiện từ Genoa đến Inter; Ranocchia đang chơi tốt, và được đánh giá cao sau màn ra mắt ở Romania; Pazzini được xem là nhân tố chủ lực để thử nghiệm hàng công.

Nếu thế, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau trận mở màn vòng bảng EURO 2004 hòa không bàn thắng với Đan Mạch (14/6/2004, Guimaraes), Inter chiếm 3 vị trí trong đội hình Azzurri. Ngày ấy, Cannavaro đeo băng đội trưởng ở hàng thủ, C.Zanetti cày ải khu vực giữa sân, và Vieri giữ vai trò mũi nhọn. Từ Guimaraes đến Dortmund, thế lực Inter trở lại, và Azzurri bắt đầu cuộc chuyển mình.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm