Nhìn James Rodriguez, thấy buồn cho Brazil

30/06/2014 10:22 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Một siêu sao mới xuất hiện. Mặc áo vàng số 10. Chơi đúng vị trí số 10 kinh điển. Đá thông minh, tinh quái. Dẫn đầu danh sách ghi bàn. Ghi một tuyệt tác từ pha xử lý ngẫu hứng.

Nghe như Pele của hơn nửa thế kỷ về trước. Nhưng lại là James Rodriguez của Colombia, đối thủ của Brazil ở tứ kết.

Rất giống… Pele

Một ông già Brazil gần 80 tuổi nói với tôi rằng: “Pele đã xuất hiện như thế đó cháu”.

Neymar được mệnh danh là “Pele mới”, đã ghi 4 bàn tại World Cup năm nay, đã thực hiện cú sút luân lưu quyết định để giúp Brazil vượt qua Chile, tiến vào vòng tứ kết. Nhưng anh đã bị che mờ bởi một cầu thủ còn vô danh đối với người Brazil.

Cứ đến World Cup, người ta lại tìm số 10. World Cup trên đất Brazil, những số 10 càng được chờ đợi. Neymar đã bùng nổ, nhưng là tiền đạo, dù thường xuyên lùi sâu.

Ông già Brazil ấy, tên là Fernando, lại nói với tôi: “Những người Brazil không thích xem các đội ít tên tuổi đâu. Ông rảnh mà, nên trận nào cũng xem. Chỉ có cậu bé Colombia ấy mới đá đúng vị trí số 10 trước đây. Neymar thì không. Neymar đã ghi nhiều bàn ngẫu hứng lắm. Nhưng World Cup thì khác. Bàn vào lưới Uruguay đẹp quá nhỉ. Đẹp nhất World Cup này. Đỡ bóng bằng ngực, rồi vô lê bằng chân trái. Hoàn hảo phải không? Cậu bé Colombia ấy thật tươi mới, không như Neymar, già trông thấy, áp lực quá đấy mà”.

James Rodriguez đã được biết đến từ 3 năm trước, khi là đội trưởng U20 Colombia dự VCK U20 thế giới. Nhưng với đa số người hâm mộ thế giới, anh chỉ là cầu thủ vô danh. Anh từng chơi rất hay ở Porto, khiến Man United phải đến hỏi mua. Monaco nhảy vào, đặt lên bàn đàm phán 45 triệu euro. Man United không thể chạy đua, đành rút lui. Envigado, Banfield, Porto rồi Monaco. Anh ít được biết đến là phải, khi người ta chỉ quan tâm đến La Liga, Premier League, Serie A.

James thực sự là một tài năng hiếm có, nhưng có lẽ là trước đây, người Brazil chẳng cần đếm xỉa đến một cầu thủ cỡ đó. Thật cay đắng là bây giờ, một tiền vệ của Colombia lại là mơ ước của một nền bóng đá nổi tiếng về bóng đá tấn công, sự sáng tạo và ngẫu hứng, như Brazil.

Trước đó, cả khi đã ghi 3 bàn ở vòng bảng, James Rodriguez vẫn là cái tên xa lạ ở Brazil. Nhưng cú đúp vào lưới Uruguay, rồi cú vô lê tuyệt đẹp, đã khiến người Brazil không thể không chú ý khi Colombia là đối thủ của họ ở tứ kết.

Buồn cho tuyến giữa Brazil

Chú ý kỹ thì thấy đau lòng và lo lắng. James Rodriguez quá khác biệt, quá đẳng cấp so với các tiền vệ Brazil hiện tại. “Nếu James Rodriguez được 10 điểm thì may ra Oscar được 6 điểm”, ông Fernando bình luận.

Chưa bao giờ ở một kỳ World Cup, đội tuyển Brazil thiếu tiền vệ sáng tạo đến thế. Năm 2010, ngay cả khi bị Hà Lan loại, Brazil của Dunga vẫn còn Kaka. Gustavo chỉ biết dùng sức. Fernandinho chẳng khá hơn. Oscar, theo lời ông Fernando, thì “dở ông dở thằng. Sức không ra sức, khéo không ra khéo. Chẳng có đường chuyền nào ra hồn”. Brazil giờ chỉ còn những người “xách nước”, những “công nhân” ăn no vác nặng. Brazil không còn nghệ sĩ. Brazil thiếu sáng tạo, ngẫu hứng, và bế tắc.

Brazil vẫn bất bại. Nhưng trừ thủ môn Julio Cesar và Neymar, hai người hùng trong trận thắng Chile, nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Hai cánh ở hàng thủ tấn công thiếu hiệu quả. Tuyến giữa thiếu sáng tạo. Các chân sút như Fred, Hulk xử lý bóng thiếu hợp lý, dứt điểm thiếu chính xác. “Nguyên cả hai hiệp phụ, chúng tôi thậm chí không biết phải đá thế nào. Đó không phải là đội bóng. May mà cú sút cuối cùng của Chile đập cột. Ít nhất, Chúa đã phù hộ chúng tôi”, vẫn lời ông Fernando.

Nhưng ông Fernando, như hàng triệu người hâm mộ Brazil khác, vẫn tin vào chiến thắng của Brazil trước Colombia ở tứ kết: “James Rodriguez xuất sắc thật đấy, nhưng sẽ im lặng trước chúng tôi. Cậu biết mà, các tiền vệ Brazil hiện tại vẫn giỏi… phá lối chơi”.

Giọng điệu của ông có phần mỉa mai. Nhưng mặt ông thì rất buồn.

ĐỨC LỘC (Từ Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm