Nhậu được... nâng niu

07/08/2015 19:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Trời oi bức, khắp Hà Nội tràn lan bia cỏ vỉa hè. Người ta ngồi uống bia cho quên cái nóng, mà quên được nóng, thì phải uống khá nhiều. Tất nhiên uống nhiều thì sẽ say... Thế là chẳng ai bảo ai, tất cả cùng chung một ước ao, là giá như ở đâu, dân nhậu cũng được yêu chiều nâng niu như ở Đà Nẵng, thì yên tâm uống biết bao nhiêu.

Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tuyên bố sẽ thí điểm tại Đà Nẵng mô hình taxi miễn phí cho người uống rượu bia. Nghĩa là say rồi, cảm thấy không đủ tỉnh táo để về thì được gọi taxi miễn phí. Xe, hành lý bỏ lại nhà hàng sẽ được trông giữ cẩn thận, bảo quản qua đêm.

Nghĩ mà sung sướng quá! Thật chẳng ai hiểu lòng dân nhậu như chính quyền thành phố Đà Nẵng rộng lượng và nhân hậu. Nhậu ở Việt Nam nói chung đã là sướng, ngoài chuyện sắp có quy định không bán rượu cho trẻ em dưới 18 tuổi, chứ xưa nay riêng về lĩnh vực nhậu, thoải mái là không giới hạn.

Rượu bia đủ loại bày bán tràn lan. Hầu như có dạo tỉnh nào cũng xin mở một nhà máy bia, rồi thì nhập khẩu rượu bia ngoại cũng thuộc hàng nhất nhì thế giới.


Dân nhậu ngồi vỉa hè uống bia hơi

 

Mồi nhậu cũng rẻ, quán nhậu khắp nơi. Vỉa hè lòng phố đều là quán nhậu. Một đoạn hồ Tây ngát hương sen bên này, nức mùi cá chỉ vàng nướng bên kia. Nước ta đúng là cường quốc rượu bia, ai cũng có thể uống, có thể say. Và để người say được yên tâm, đến mức có chính sách taxi miễn phí về nhà như Đà Nẵng, thì phải công nhận đúng là xã hội rất… nâng niu người nhậu.

Tất nhiên xã hội cần nâng niu nhiều đối tượng khác. Đối tượng chính sách đâu có hiếm. Người nghèo khắp nước, người thất nghiệp cũng khắp nước.

Vào đúng ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học, thì tại buổi công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 1/2015, tổ chức sáng 20/7, Bộ LĐ-TB-XH cho biết, số lao động trên cả nước có việc làm là 52,43 triệu người, giảm hơn 1 triệu người so với năm 2014.

Riêng 3 tháng đầu năm, cả nước có 1.159.800 người thất nghiệp, tăng 114.200 người so với cùng kỳ năm 2014. Những tháng đầu năm nay, trong khi nền kinh tế, lao động sản xuất có dấu hiệu phục hồi thì tình trạng lao động thất nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng, báo động ở tất cả các nhóm ngành nghề, trình độ.

Thống kê cho thấy trong hơn 1.159.800 lao động đang thất nghiệp, có đến gần 300.000 người tốt nghiệp đại học, trên đại học và cao đẳng chuyên nghiệp.

Chỉ có một điều an ủi các bạn đang thất nghiệp là nếu buồn thì cứ nhậu. Vì nhậu được nâng niu, sau Đà Nẵng, sẽ đến Hà Nội, TP.HCM áp dụng mô hình taxi miễn phí đưa người nhậu về. Không nhậu thì làm sao biết mình được xã hội yêu thương nhường ấy!

Thật mát cả lòng!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm