Bayern Munich-Inter 2-3: Ngược dòng ấn tượng, Inter vào tứ kết

16/03/2011 04:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Trước trận cầu sinh tử với Bayern Munich ở Allianz Arena, Eto’o tuyên bố rằng Inter có thể đánh bại đội bóng Đức ngay trên thánh địa của họ.

Ngược dòng ấn tượng, Inter vào tứ kết Champions League, Ảnh Getty

Và ngay phút thứ 4, hẳn là rất nhiều tifosi của đội bóng áo xanh đen đã thực sự tin vào điều không thể khi chính QBV Châu Phi 2010 làm mành lưới của “Hùm xám” rung lên với pha dứt điểm kỹ thuật qua chân thủ thành Kraft sau khi phá bẫy việt vị để đón đường chuyền xuống của Pandev. 1-0 cho Inter và tỷ số chung cuộc sau 2 lượt trận lúc đó cân bằng 1-1.

Nhưng bàn thua sớm không không làm Bayern nao núng. Đội chủ nhà vẫn tự tin với những pha tấn công của mình và dù họ không áp đảo đại diện của Serie A về thời gian cầm bóng (51%, chỉ hơn Inter đôi chút với 49% thời lượng cầm bóng) nhưng ai cũng thấy Bayern tỏ ra chính xác và nguy hiểm hơn hẳn nhà vô địch Italia trong những pha dứt điểm. Đã có không dưới 13 cú sút về cầu môn Julio Cesar được thực hiện sau 45 phút đầu tiên từ Robben, Ribery, Gomez hay Schweinsteiger trong đó ít nhất 5 lần thủ thành người Brazil phải trổ tài cứu thua.

Để so sánh, Inter chỉ có được 5 pha dứt điểm  nhưng Krart không phải làm việc lần nào. Bàn thắng sớm mà đội bóng Italia có được nhờ pha chớp thời cơ hết sức nhạy cảm của Eto’o chỉ có thể giúp cho niềm vui của số ít tifosi đến từ Italia kéo dài tới phút 21 thì tắt ngấm. Trớ trêu thay, người khiến mành lưới của Julio Cesar rung lên vẫn là Gomez và bàn gỡ hòa 1-1 của Bayern diễn ra với kịch bản tương tự như bàn thắng quý giá họ ghi được ở Meazza. Vẫn là một cú sút xa của Robben và vẫn xuất phát từ cánh phải. Ngôi sao người Hà Lan đi bóng vặn sườn Chivu rồi tung ra cú sút cầu may từ cự ly khoảng 25m. Bóng đi không quá mạnh và cũng không hiểm hóc nhưng trong phút giây, Julio Cesar đánh mất tất cả danh tiếng của một trong những thủ thành từng được xem là xuất sắc bậc nhất Châu Âu khi anh lại bắt không dính bóng và nhanh như chớp, “Super Mario” có mặt để trừng phạt sai lầm của Cesar. Pha móc bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành Inter của tiền đạo Munich vừa đủ mạnh để khiến nỗ lực giải cứu của Maicon trở nên vô vọng.

Ở trận lượt đi, Inter đã “chết” bởi pha để ói bóng ra của Cesar và bây giờ lại là anh tự tay dập tắt niềm hy vọng mong manh mà Eto’o vừa thắp lên cho “binh đoàn xanh đen” ở đầu hiệp đấu. Đúng 10 phút sau đó, Bayern tìm thấy bàn thắng thứ hai. Lần này là pha đi bóng từ cánh trái vào của Robben. “Số 10” dễ dàng lướt qua Cambiasso rồi chuyền vào. Pha chặn bóng nửa vời của Motta không khác gì một đường đẹp vừa tầm di chuyển xuống của Mueller và tài năng trẻ của Bayern trong tư thế khá thoải mái vì không bị hậu vệ Inter nào truy cản đã đánh bại Julio Cesar với pha chích mũi giày cực kỳ kỹ thuật đưa bóng đi vào góc phải khung thành . 2-1 cho Bayern và 3-1 nghiêng về “Hùm xám” sau 2 lượt trận cho tới lúc đó. Gương mặt Leonardo bỗng trở nên đăm chiêu hơn bao giờ hết và trong đôi mắt của chiến thuật gia 41 tuổi ấy, người ta nhận thấy một nỗi buồn khó tả.

Nhưng cuộc chơi không dừng lại ở đó và những người Italia đã làm tất cả những gì có thể trong 45 phút hiệp 2 để chứng minh điều họ nói là sự thật. Đội bóng Italia kiểm soát bóng nhiều hơn và đã tung ra 8 pha dứt điểm trong hiệp 2 này. Phần thưởng cho thứ bóng đá tấn công cống hiến và lãng mạn mà Leonardo theo đuổi ấy là 2 bàn thắng nữa. Và như thế là vừa đủ để giúp những người Italia làm nên điều kỳ diệu.

Leonardo đã đúng khi tung Coutinho vào thay Stankovic đầu hiệp 2 bởi ở phút 63, tiền vệ người Brazil để lại dấu ấn của anh khi trở thành người khơi mào cho bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Inter. Xuất phát từ đường chuyền từ cánh trái của Coutinho, Eto’o hãm bóng rồi nhả lại vừa tầm cho Sneijder dứt điểm nhanh ngay mép vòng cấm Munich. Bóng đi sát mép trong cột dọc bên phải khung thành Kraft trong nỗ lực bay người vô vọng của thủ thành Bayern. 25 phút sau đến lượt Sneijder tung ra đường chuyền dài cho Eto’o rồi “Báo đen” kiến tạo cho Pandez dứt điểm tung lưới Kraft. Đồng hồ điện tử trên sân Allianz Arena chỉ phút 88. Và Inter làm nên điều không thể cho tới khi trọng tài Proenca thồi còi sau phút bù giờ thứ 4.

Eto’o đã nói đúng. Inter có thể đánh bại Bayern ngay tại Allianz Arena. 1 bàn thắng và 2 đường chuyền của Eto’o ở Allianz Arena không chỉ khẳng định đẳng cấp và tài năng của QBV Châu Phi 2010 mà còn cứu rỗi cho 2 pha bắt bóng lóng ngóng trong những khoảnh khắc định mệnh của Julio Cesar và cứu giấc mộng Châu Âu của Inter sau gần 10 tháng kể từ đêm Bernabeu huyền diệu (nhờ luật bàn thắng sân khách). Ở Meazza, Julio Cesar là tội đồ khiến những trái tim “Nerazzurri” thắt lại với bàn thua vào phút cuối. Ở Allianz Arena, vẫn là thủ thành tài năng ấy tưởng như đã tự tay chấm dứt cuộc phiêu lưu Châu Âu của đội bóng áo xanh đen. Nhưng Inter có Eto’o và ánh hào quang tỏa ra từ “Trái tim sư tử” đã giúp họ làm nên điều kỳ diệu trên đất Đức. Có thể chiếc vé vào tứ kết mà Inter có được một phần nhờ may mắn nhưng họ đã làm tất cả những gì có thể để đi tìm vận may ấy và cũng là để sửa chữa cho những sai lầm của chính mình (của Julio Cesar). Thế nên, xét cho cùng, đội bóng Italia xứng đáng với chiếc vé tứ kết ấy.

* Ghi bàn: Gomez 21’, Mueller 31’- Eto’o 4’, Sneijder 63’, Pandev 88’

+ Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Kraft; Lahm, Van Buyten(Badstuber 70'), Breno(Kroos 90'), Pranjic; Schweinsteiger, Luiz Gustavo; Robben,(Altintop 68') Muller, Ribery; Gomez.

Inter Milan: Julio Cesar; Maicon, Ranocchia, Lucio, Chivu(Nagatomo 87'); Stankovic(Coutinho 51'), Thiago Motta, Cambiasso; Sneijder; Eto'o, Pandev(Kharja 90').

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm