Nhật ký World Cup bằng thơ: Nước Nga 'bước qua lời nguyền'

02/07/2018 07:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận Nga - Tây Ban Nha, nhà thơ Phạm Văn Tình bày tỏ cảm xúc về trận đấu.

Ngay cả người Nga cũng không tin đội nhà vượt qua trận đối đầu Bò Tót

Ừ, có thể sẽ thua, nhưng thua làm sao xứng đáng ngẩng cao đầu

Biết người biết ta, xếp thứ bảy mươi, xin đừng mơ xa quá

La Liga với bao anh tài, nổi tiếng cả châu Âu

 

Luzhniki trong mưa bay, khán đài và dưới sân cùng nổi sóng

Cherchesov dàn quân, tất cả sẵn sàng

Bóng chỉ lăn quẩn quanh trước khung thành nghẹt thở

Fernandes, Kutepov, Ignasevich bên này, tư thế vẫn hiên ngang

 

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha 1-1 (penalty: 3-4) Nga

  

Tất cả hồi hộp chờ, 120 phút dài như lịch sử

Những chàng trai Tây Ban Nha miệt mài, vẫn dẫn bóng xông lên

Và cái điều không ai chờ đã đến

Cả hai cùng dắt tay nhau đến chấm phạt đền

 

Ai cũng tưởng những “matador” áo đỏ

Sẽ vững tin tới phút cuối cùng

Vậy mà tiếc thay Koke, Aspas

Phải bó tay trước Akinfeev lạnh lùng

 

Đội Nga lần này đã bước qua lịch sử

Ghi tên mình trên bảng điện lung linh

Dàn tên lửa “Kachiusa” đã rời bệ phóng

Là bay lên, bay đến hết mình…

 

0h20 ngày 2-7-2018

Gấu Nga - Bước qua mọi dự đoán

Gấu Nga - Bước qua mọi dự đoán

Trước trận đấu, không ai tin đội chủ nhà sẽ làm nên chuyện/ Một bàn thắng cho đội xếp thứ 70? Quả là chuyện hão huyền/ 7 trận tập dượt vừa qua, chỉ có hòa và bại/ Niềm hi vọng hơn 200 triệu người - liệu có làm nên?

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm