Nhật ký World Cup bằng thơ: Brazil, Đức trận đấu thế kỷ

09/07/2014 07:19 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) -

(Bài viết đầy linh cảm trước khi trận đấu diễn ra)

“Đến lượt Nam Mỹ thất thế” là nhan đề một bài bình luận trên Thể Thao Văn Hóa số ngày thứ hai
Tác giả phân tích sự vắng mặt của Neymar và Silva làm Brazil rơi vào vòng nguy hiểm
Ấy là chưa kể phát ngôn của “Người đặc biệt” chầu rìa Mourinho
Rằng chiến thuật phòng ngự của huấn luyện viên Scolari hết còn hoàn thiện

Không ai phủ nhận 2 ngôi sao trên thuộc “super star” hàng hiếm
Nhưng đội bóng “vàng xanh” đâu dễ mất sắc màu
Với một “bố già” chịu chơi dám bỏ quên Ronaldinho, Kaka bên ngoài đội tuyển
Nghĩa là dám đối diện dư luận xầm xì, dám chấp nhận thương đau

Scolari tin vào lời nguyền của Nam Mỹ chứ sao
Tin rằng Cúp Vàng thiêng liêng không rời miền đất thánh
Vũ điệu Samba dù giãy chết vẫn ngọt ngào
Nhịp trống hấp hối càng tăng thêm sức mạnh

Chấn thương ở đốt sống lưng của Neymar giáng một đòn sét đánh
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng khải hoàn
Sẽ chẳng có một đội Châu Âu nào được cướp đi niềm kiêu hãnh
Của đội bóng 5 lần vô địch đăng quang

Sẽ chẳng có một đội Châu Âu nào, cho dù đó là chúa tể “xe tăng”
Thiết giáp Đức vượt sông Amazon hùng hổ
Nòng pháo liên hoàn Muller, Klose sát khí đằng đằng
Bạch tuộc Neuer trấn giữ khung thành với cánh tay dài đáng sợ
90 phút, 120 phút, đá phạt đền luân lưu hay bất cứ điều gì gây biến cố
Xin làm ơn bí mật trước biển người
Tôi không dám hình dung cả biển người “màu vàng” trên khán đài xấu số
Im lặng như bầy cừu rồi òa khóc trước cuộc chơi !

8-7-2014

Bùi Chí Vinh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm