Nhật ký EURO bằng thơ (Tây Ban Nha - Ý 1-0): Đương kim vô địch buồn thay

21/06/2024 08:54 GMT+7 | Văn hoá

Hai ông lớn của  bóng đá châu Âu là Tây Ban Nha và Ý gặp nhau lần thứ 5 liên tiếp tại một kỳ EURO trên sân Gelsenkirchen. Tây Ban Nha, một đội bóng đang được trẻ hóa dưới thời huấn luyện viên Luis de la Fuente, đặt mục tiêu phục thù cho thất bại cay đắng trên chấm luân lưu ở bán kết EURO 2020.

Dưới đây là góc nhìn bằng thơ của PGS-TS Phạm Văn Tình về trận cầu này.

Hiệp 1. Một trận đấu điển hình giữa công và thủ

"Đàn bò tót" Tây Ban Nha lên bóng nhanh như múa khắp mặt sân

Có những lúc người xem ngỡ bóng bay vào lưới

Khán đài hò reo mừng hụt biết bao lần.


Catenaccio – đổ bê tông mác "xịn"

Donnarumma bao nhiêu lúc trổ tài

Cỏ trên sân Veltins-Arena rối tinh không kịp thở

Những đường chuyền như gió sượt qua tai.


Hiệp 2 đoàn quân của Fuente pressing không nghỉ

Cú đội đầu Morata làm Calafiori lóng ngóng đốt lưới nhà

Đã đến lúc Thành Roma hết phép

Bốn phía khung thành đỏ rực Tây Ban Nha.


Dù chỉ một bàn nhưng người xem thấy hiện hình ứng viên đẳng cấp

Đương kim Vô địch Ý buồn thay

                               ngày "thoái vị" đến gần

                                                   bóng chiếc Cup quá xa.

4h ngày 21-6-2024

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm