Nhật ký EURO bằng thơ: Đẳng cấp vẫn là đẳng cấp

24/06/2021 09:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Phạm Văn Tình ghi lại nhật ký bằng thơ trận Tây Ban Nha - Slovakia, Thụy Điển - Ba Lan, Hungari  - Đức, Bồ Đào Nha - Pháp.

Nhật ký EURO bằng thơ: Thắng trong nỗi buồn Harry Kane

Nhật ký EURO bằng thơ: Thắng trong nỗi buồn Harry Kane

Nhà thơ Phạm Văn Tình nhật xét 2 trận đấu giữa Anh - Séc, Scotland - Croatia bằng thơ.

Xem chuyên đề "Nhật ký EURO bằng thơ" tại đây

Tây Ban Nha - Slovakia (5-0): Đẳng cấp vẫn là đẳng cấp

Không ai tin Tây Ban Nha trận này sẽ làm nên chuyện

Đội quân Enrique hai trận khởi đầu không thể buồn hơn

Thủ môn Dubravka với cú cản bóng tuyệt vời tưởng mở đầu kì tích

Nhưng rồi đẳng cấp “ông lớn châu Âu” đã hiện nguyên hình

 

Năm bàn mang về có hai bàn đối phương làm hộ

Sân Sevila trào dâng thế trận một chiều

Cơn giông lớn như một lời cảnh báo

Hãy coi chừng

Những chú Bò Tót đã lồng nguy hiểm biết bao nhiêu.

 

Chú thích ảnh
Ferran Torres ăn mừng sau khi đánh gót tung lưới Slovakia

 

Thụy Điển - Ba Lan (3-2): Lewandowski ghi bàn không cứu nổi Ba Lan

Đại Bàng Trắng vẫn từng nuôi hi vọng bay xa

Lewandowski lừng danh cao hơn niềm kiêu hãnh

Nhưng một cánh én không thể gọi mùa xuân về trong gió lạnh

“Em ơi Ba Lan” thêm một lần lỡ hẹn, 

tuyết vẫn nằm trên tuyết, tuyết chưa tan.

 

1h ngày 24-6-2021

 

Hungari  - Đức (2-2): Vị trí thứ tư bi tráng

Thật khó tin chàng Goliath tí hon có thể làm nên chuyện

Người Đức có lí do để tin chiến thắng giữa sân nhà

Nhưng trước một Szalai “đầu tàu” và Schafer dũng mãnh

Những chàng trai thành Budapest ngỡ có thể tiến xa

 

Dù đứng thứ tư không tiếp giấc mơ hoa

Khán giả vẫn đứng lên vỗ tay ánh mắt nhìn khâm phục

Một trận hòa thế ghi bàn dẫn trước

Hungari xứng đáng ngẩng cao đầu mà tin ở ngày mai.

 

Bồ Đào Nha - Pháp (2-2): Đêm dài quá ngắn

Năm năm trước (2016) Ronaldo đã khóc

Khóc buồn phải rời sân, khóc trên bục vinh quang

Nay tái hiện trận kì phùng địch thủ

Dù đường vẫn còn xa với chiếc Cup huy hoàng

 

Tất cả đều không quên một đêm dài quá ngắn

Bóng cứ bay hối hả giữa trời Hung

Bốn bàn thắng chia đều không khoan nhượng

Mưa và mồ hôi cùng rơi cho tới giọt cuối cùng.

 

4h ngày 24-6-2021

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm