Nhật ký EURO bằng thơ: Cái kết thật buồn cho "Đương kim Vô địch"

30/06/2024 01:34 GMT+7 | Văn hoá

Với chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đội tuyển Ý, đội tuyển Thụy Sĩ là đội đầu tiên giành quyền vào chơi vòng tứ kết EURO 2024. Dưới đây là góc nhìn bằng thơ của PGS-TS Phạm Văn Tình về trận cầu này:


Ngay từ phút mở đầu, Thụy Sĩ tràn lên vây hãm bốn mặt thành

Những chiếc Áo Xanh căng mình chống chọi

Nhưng khán giả cũng không mất nhiều công chờ đợi

Phút 37, Freuler giữ bóng "nửa nhịp" trong chân nã đại bác kinh hoàng.


Không thể nhận ra các chiến binh thành Roma

Chưa kịp hoàn hồn, vừa vào hiệp 2, Vargas đặt lòng, một đường cong hoàn hảo

Đội quân Spalletti không thể làm gì với những đường chuyền biến ảo

Một bàn an ủi thôi cũng khó tựa lên trời.


"Thôi đành về thôi, xa nhau thôi"

Một cái kết thật buồn cho Đương kim Vô địch

Trái bóng không thể đồng hành để đưa anh về đích

Khi mọi vị trí trên sân, buồn thay, những cái bóng vô hồn.

1h 30-6-2024

Phạm Văn Tình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm