AIG III, Kết thúc lặn, điền kinh, cầu mây: Đúng là “hậu kiết”

03/11/2009 08:03 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Hôm qua (2/11), 3 nội dung cuối cùng là lặn, điền kinh và cầu mây đã kết thúc trong sự hân hoan là cơ bản với các VĐV nước chủ nhà.

* Lặn “nổi”
Trong ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV lặn đã xuất sắc mang về thêm 2 HCV ở nội dung đồng đội.

Ở nội dung 4x 200m chung kết vòi hơi chân vịt nữ tiếp sức, Chu Thị Minh Thúy, Hoàng Thu Phương, Nguyễn Thị Quỳnh và Dương Thị Huyền Trang đương đầu với Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan và Lào. Một cuộc so tài khốc liệt chủ yếu giữa chủ nhà và Nhật Bản gồm Yuka Endo, Ran Ogata, Akira Yamaoka và Mabi Tsukioka. Với sự cổ vũ của đông đảo khán giả, cùng độ rướn vượt trội, các kình ngư Việt Nam về đích với thành tích 6'33"50, đoạt huy chương vàng. Nhật Bản- 6'38"60, chấp nhận huy chương bạc.

Nối tiếp khí thế chị em, các chàng trai cũng chiếm thế áp đảo ở nội dung 4x100m vòi hơi tiếp sức nam. Phan Lưu Cẩm Thành, Đào Ngọc Tuyền, Trần Bảo Thu, Nguyễn Trung Kiên, giành HCV thứ hai quá xuất sắc với thành tích 2'33"26.

Có thể xem lặn Việt Nam đã thành công khi đoạt 4 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ, xếp thứ ba ở môn lặn. Trung Quốc và Hàn Quốc chia nhau ngôi nhất nhì.

* Điền kinh- vượt chỉ tiêu

Hôm qua, ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh, chỉ đến vài tiếng buổi chiều, mới có sự bùng nổ của Việt Nam. Đầu tiên là ở đường đua 800m nữ chung kết. Trương Thanh Hằng bước vào đường đua với lời hứa sẽ gạt tất cả những rào cản, nhất là ám ảnh chấn thương do lần đầu tiên phải tranh tài ở đường chạy trong nhà, vốn khác biệt rất lớn với ngoài trời, để thi đấu hết mình. Khó khăn càng lớn khi phải cạnh tranh với 6 đối thủ rất mạnh, trong đó có 2 đến từ Kazakhstan luôn kèm cặp Hằng. Rất nhiều người lo ngại một thất bại tiếp tục đến với Hằng. Tuy nhiên, khi khoảng chừng 60 m vòng cuối, Hằng đã xuất thần bứt phá để rồi về nhì với thành tích 2’03’’65. Đây là tấm HCB vô cùng ý nghĩa với cô.

Thành công của Hằng tạo tâm lý hưng phấn cho các VĐV sau đó. Ở cự ly 3000m nữ, Bùi Thị Hiền cũng có cú nước rút chặng cuối để giành tấm huy chương bạc thứ hai trong ngày. Khoác lá cờ Tổ quốc trên vai, Hiền chạy như bay trong cung điền kinh.

Ở nội dung thi đấu 7 môn phối hợp nam, hôm qua Vũ Văn Huyện thi đấu cực tốt ở 3 môn cuối cùng, mang lại tấm HCĐ mà ai cũng tưởng đã ngoài tầm với của Huyện.

Như vậy, điền kinh VN đã vượt thành chỉ tiêu khi đoạt 1 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Nếu không có những khoảng lặng rơi vào hai trường hợp nhảy cao- Bùi Thị Nhung và Vũ Duy Bằng khi để thua chính mình, thì niềm vui của điền kinh chắc chắn trọn vẹn hơn.
 
* Cầu mây- tiếc cho nữ

Nhà thi đấu Hà Đông chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối của tất cả các cô gái chúng ta khi để Thái Lan đoạt mất vàng ở nội dung cầu mây (hoop) ở 30 giây cuối.
 
Cầu mây nữ đã để vuột mất tấm HCV chỉ trong nửa phút - Ảnh: Quốc Khánh

Việt Nam vươn lên dẫn trước đối thủ 520 - 500 khiến nhà thi đấu như vỡ tung. Họ tiếp tục giữ khoảng cách với người Thái là 550-520, khi cuộc thư hùng chỉ còn 30 giây. Đúng thời điểm đó, Thái Lan liên tục đưa bóng vào lưới để kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 590-570.

Thái Lan đã đòi được món nợ ngọt ngào, khi từng thua VN 570 - 610 điểm tại Bangkok ở trận chung kết King’s Cup diễn ra vào tháng 7 trước đó.
 
Các môn thi khác:

* Dương Anh Vũ rơi… vàng
Xuất sắc, đánh bại Kyung Roul (Hàn Quốc), nhưng cơ thủ Dương Anh Vũ lại thất thủ trước một tay cơ khác của Hàn Quốc là Cho Jae Ho (cũng của Hàn Quốc) đành chấp nhận giành chiếc HCB. Với tâm lí khá căng cứng, Dương Anh Vũ liên tục đánh hỏng những cơ đầu. Đến lượt cơ thứ 4, anh đã để cho Cho Jae Ho gác tới 10 điểm. Đến lượt cơ thứ 6, khoảng cách giữa tay cơ số 1 Việt Nam và Cho Jae Ho đã được gia tăng lên 22-1. Mãi cho tới lượt cơ thứ 12, Dương Anh Vũ bắt đầu bắt chơi tốt hơn, tuy nhiên, cuối cùng anh cũng phải chịu thua với tỷ số 13-40 giành chiếc HCB.

Cũng trong ngày hôm nay môn Biliards (nội dung Pool 9 bi), tay cơ Nguyễn Phúc Long phải chia tay ở vòng 1/16 khi để thua Hui Chai Lui (Đài Loan) với tỷ số 5-9. Nội dung Carom 1 băng Cao Thanh Trực đã thắng Alfawal Abdulatif (Ấn Đ ộ) với tỷ số 100-5.

*Lân - Sư - Rồng… hốt “bạc”

So với những môn khác, giá vé vào xem môn Lân – Sư – Rồng cao gấp gần 5 lần so với môn Futsal (giá từ 30-50 ngàn/vé). Tuy nhiên, ở ngay ngày thi đấu đầu tiên của môn này, đã có khoảng 1600 khán giả TP.HCM chịu móc túi khoản tiền 150 nghìn để sở hữu 1 chiếc vé vào xem môn thể thao này. Theo lịch thi đấu, môn Lân –Sư – Rồng còn đến 9 nội dung và kéo dài cho đến 5/11 mới kết thúc. Với sự hâm mộ như hiện nay, BTC dự tính sẽ còn hốt bạc trong những ngày tới. Không chỉ thế, với số điểm 9,25, đoàn Việt Nam đã giành chiếc HCV ở nội dung Bắc sư (quy định). Cùng số điểm 9.15 nhưng Hồng Kông (Trung Quốc) đã giành chiếc HCB, Còn Macau (Trung Quốc) nhận HCĐ.
 
T.Điền
 

* KẾT THÚC MÔN VOVINAM: Thêm 2 Vàng

Tối hôm qua (2-11), chủ nhà tham dự 2 nội dung cuối của Vovinam là Song luyện mã tấu nam và đối kháng -70kg nam.

Tấm HCV thứ 7 của Vovinam Việt Nam giành được trong ngày đấu cuối hôm qua thuộc về đôi võ s ĩLâm Đông Vượng – Trần Thế Thường ở nội dung Song luyện mã tấu nam.

Hạng -70kg nam, sau khi vượt qua HCB VĐTG 2009 Chan Rathana (Campuchia) ở bán kết, Nguyễn Minh Tính chiến thắng võ sĩ người Iran Farnad Seyed Morteza, để đăng quang. Trong suốt 3 hiệp đấu, cả 2 đều so kè từng điểm số, để rồi khi trận đấu kết thúc, cả 2 đều hòa nhau 4-4. Tuy nhiên, do võ sĩ Iran không thực hiện được 1/21 đòn chân tấn công nên bị trừ 2 điểm và chấp nhận thua cuộc. 2 tấm HCV còn lại thuộc về Iran và Indonesia.

Như vậy, khép lại kỳ tranh tài tại AIG3, Vovinam Việt Nam đã giành được 8 HCV ở 8 nội dung tham dự. 


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm