ĐTVN: Đứng dậy và bước đi

07/12/2010 11:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hành động từ chối cái bắt tay với đồng nghiệp bên phía Philippines, cần khẳng định lại, đó là sự cay cú không đúng lúc. Ông Calisto cho rằng, McMenemy đã xỉ vả học trò của mình, nên mới hành động thế. Trước đó cũng cần phải hiểu, HLV Calisto đã ra sức dạy Như Thành về vị trí của một tuyển thủ QG, khi chứng kiến cầu thủ này cãi nhau với nhà báo.

Dường như HLV Calisto đã lấy cái sai này, để bù đắp cho một cái sai khác. Chúng ta thua và thua với tỷ số 0 – 2, thì phải chấp nhận điều đó, chứ không thể đổ thừa cho hoàn cảnh khách quan. Khen đối thủ hay, cũng là một cách giảm thiểu những hạn chế hay mất mát của bản thân.

Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để chúng ta chỉ trích. Đội bóng cần phải đứng lên sau thất bại và bước tiếp. Chúng ta vẫn đang là nhà vô địch và cơ hội nguyên vẹn ở trước mặt, nếu biết cố gắng. Khi HLV Calisto vẫn cố gắng để bao bọc các học trò, thì tất cả phải biết ý thức điều đó.

Trận đấu với Singapore tới đây mang một ý nghĩa quyết định. Để giành phần quyết, ĐTVN sẽ không được phép hòa (điều rất thường thấy trong các cuộc đối đầu với người Sing trên sân nhà). Nhà vô địch phải biết đứng dậy và bước tiếp, sau thất bại, chứ không phải hình ảnh ủy mị, ẻo lả như thể một đội bóng rất dễ tổn thương.

Đứng dậy và đi về phía mặt trời. Đó là mệnh lệnh. Indonesia, Thái Lan hoặc thậm chí cả Malaysia lúc này không còn quan trọng nữa và thực tế, ĐTVN cũng không còn quyền chọn đối thủ. Nhà vô địch phải giải quyết được mọi đối thủ. Cũng cần nhớ rằng, chúng ta đang trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm