Nhật Bản vs Tây Ban Nha (VTV3 trực tiếp): Mặt trời có mọc ở Khalifa?

01/12/2022 14:41 GMT+7 | World Cup 2022

Nhật Bản có tham vọng vào bán kết World Cup 2022, nhưng ngay cả mục tiêu hiện hữu nhất là vào vòng 1/8 cũng trở nên xa vời với thầy trò HLV Hajime Moriyasu, khi họ phải đối mặt với Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng của bảng E.

Đội bóng được gọi là "Samurai xanh" có hai cách để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Đầu tiên và cũng bất khả thi hơn là đánh bại Tây Ban Nha, hoặc họ có thể cầm hòa đội bóng xứ đấu bò nhưng phải phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa Đức và Costa Rica.

Chiếc tàu lượn Nhật Bản

"Tôi không muốn các cầu thủ rơi vào trạng thái trận hay trận dở. Tất nhiên khi Nhật Bản giành chiến thắng tôi rất vui và nếu thất bại như trước Costa Rica thì tôi cảm thấy thất vọng", HLV Hajime Moriyasu kêu gọi các cầu thủ giữ được sự bình tĩnh trước trận quyết chiến với Tây Ban Nha, "Chúng tôi không nên chơi bóng như đi tàu lượn siêu tốc".

Nhưng vấn đề là ai phải chịu trách nhiệm cho việc Nhật Bản chơi bóng theo cảm xúc giữa hai trận gặp Đức và Costa Rica, chiến lược gia 54 tuổi hay các cầu thủ của ông. Ngày hôm trước, các chiến binh Samurai chơi bóng giống như một sự bắt chước nhạt nhòa của tập thể đã làm choáng váng Đức khi họ gặp khó khăn trước một Costa Rica thiên về phòng ngự.

Nhật Bản đã thiếu ý tưởng và hiếm khi đe dọa được khung thành của Costa Rica, và cách tiếp cận Keylor Navas tốt nhất là những lần sút phạt trực tiếp. Hầu hết đều cho rằng, các cầu thủ của Moriyasu thiếu sự ổn định và tâm lý cần thiết để chơi bóng ở đẳng cấp này. Nhưng chiến lược gia 54 tuổi là người đã thay đổi tới 4 vị trí xuất phát trên hàng công và hàng tiền vệ từ trận thắng Đức tới thất bại trước Costa Rica.

Và hai người đá thay Asano và Ito là Yuki Soma lẫn Ayase Ueda đều chơi rất tệ trước đội bóng Trung Mỹ. Mặt khác, việc điều chỉnh chiến thuật từ phòng ngự phản công sang kiểm soát bóng tấn công đã khiến Nhật Bản không thể chơi hưng phấn như làm trước Đức.

Các ngôi sao của của đất nước mặt trời mọc đã tắt nắng trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và giữ được cự ly hợp lý của Costa Rica. "Nhưng cho dù kết quả hai trận đầu tiên ra sao, Nhật Bản chỉ phải nghĩ về trận đấu với Tây Ban Nha", Moriyasu nói, "Chúng tôi đã nghĩ về những gì đã xảy ra và chúng tôi đang tìm cách biến điều đó thành năng lượng cho trận đấu này".

02h00 ngày 2/10, sân Khalifa, Nhật Bản - Tây Ban Nha (bảng E): Mặt trời có mọc ở Khalifa? - Ảnh 1.

Nhật Bản (phải) có làm nên được điều thần kỳ?

Năng lượng quan trọng nhất chính là được lựa chọn phòng ngự trước đội bóng bán đảo Iberia, họ có một mục tiêu nhất quán là giữ sạch lưới trước khi bước vào hiệp hai, chịu đựng áp lực mà Tây Ban Nha tạo ra trước khi bung sức ở 20 phút cuối cùng, tìm kiếm sai lầm của đối thủ và trừng phạt nó một cách thích đáng.

Nếu thầy trò HLV Moriyasu không làm được điều này, những ánh mặt trời cuối cùng sẽ lụi tàn trên đất Qatar.

Tây Ban Nha nghênh kiếm đấu Samurai

Có một khả năng để Tây Ban Nha bị loại khỏi World Cup 2022, dù đó là kịch bản mà phần lớn thế giới sẽ bỏ qua khi nói về thày trò HLV Luis Enrique: Họ thua Nhật Bản và Costa Rica thắng Đức.

Hiển nhiên là La Roja luôn muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu của họ, và lựa chọn duy nhất của HLV được gọi thân mật Lucho là giành 3 điểm. Nhưng luôn có một điều khác trong bóng đá, đó là cơ hội loại bỏ một trong những đối thủ mạnh nhất của giải đấu là Đức.

Họ đã không nắm bắt được cơ may đấy bằng cách đánh bại đội bóng của Hansi Flick, nhưng nó xuất hiện trở lại nhưng đến từ hệ quả của việc không giành chiến thắng trước Nhật Bản. Ngoài ra còn có một yếu tố khác: Xếp thứ 2 thay vì thứ nhất thậm chí có thể có lợi, nếu coi khả năng tránh được Brazil trong trận tứ kết là một điều tốt.

Tuy nhiên, đây là một tính toán quá phức tạp và không cần phải mạo hiểm quá mức cần thiết với thầy trò HLV Luis Enrique, người đã khẳng định, La Roja sẽ chơi để giành chiến thắng, bất kể rủi ro cho những đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp lớn như thế nào.

"Rudiger (Đức) đề nghị Tây Ban Nha đánh bại Nhật Bản, không nghi ngờ gì cả, chúng tôi sẽ phải giành chiến thắng", Carvajal nói, "Chúng tôi muốn ngôi đầu bảng, muốn thắng mọi trận đấu và sẽ làm tất cả để đạt được mục tiêu của mình". Như khẳng định, Tây Ban Nha sẽ trở lại với điều cơ bản: Đánh bại Nhật Bản bằng cách phá vỡ đội hình chặt chẽ của đối thủ bằng những đường chuyền nhanh, chính xác, khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công nhịp nhàng, cũng như tính chính xác ở những lần chạm bóng cuối cùng.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm