Đá giao hữu, Brazil vừa mạnh vừa đẹp

13/10/2012 08:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Họ không chỉ giành chiến thắng mà còn chơi một set tennis tại Malmo, không chỉ đè bẹp đội bóng của huyền thoại Zico, mà còn chứng minh rằng bóng đá đẹp phải xuất phát từ những đôi chân nghệ sĩ, chứ không thể cậy nhờ tư duy của một ông thầy.

Các nghệ sĩ samba đã nhảy múa ở Malmo

"Chúng tôi phải rời cái nóng 35 độ C để bay 10 tiếng đồng hồ đến một sân đấu lạnh lẽo 5 độ C rồi phải trở về ngay. Tôi muốn đội đá với Xứ Wales, nhưng rốt cuộc đối thủ lại là Brazil", HLV Zico đã nói như thế với báo giới Brazil trước trận giao hữu ở Malmo. Cựu danh thủ Selecao không hài lòng cũng phải bởi thứ Ba tới, Iraq lại phải bay trở lại sân trung lập tại Doha để tiếp Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup và lịch trình như thế có thể khiến các học trò của ông xuống sức.

Nhưng dù sao, đó cũng là một sự rào trước khôn ngoan của Zico, bởi thất bại trước Brazil là khó tránh khỏi. Và nếu nhìn nhận một cách tích cực, thất bại 0-6 tại Malmo là một cơ hội tốt cho các tuyển thủ Iraq học hỏi từ một nền bóng đá cao hơn hẳn, với những cá nhân siêu việt, dù đa phần còn rất trẻ trung. Trong cái lạnh ở Malmo, Nashat Akram và Younis Mamoud đã "cóng" thật sự trước bầu nhiệt huyết và chất kỹ thuật của các nghệ sĩ samba. Không có gì ngạc nhiên khi thủ thành Noor Sabri là người phải hoạt động nhiều nhất. Và thực tế, nếu không có tài nghệ của anh, Iraq sẽ cần thêm... rổ để đựng bóng. Riêng trong hiệp một, người gác đền 28 tuổi này đã từ chối những cơ hội của David Luiz, Neymar, Kaka, trong khi cú đánh đầu của Paulinho đi dội mép dưới xà ngang và bật ra.

Đó là lý do hiệp một đã kết thúc chỉ với hai bàn thắng dành cho đội bóng Nam Mỹ, và người lập công đều là Oscar. Neymar, chân sút số một của Selecao hiện tại, đã chứng minh rằng anh không chỉ biết ghi bàn mà còn làm tốt khâu kiến tạo khi chọc khe chuẩn xác để Oscar băng xuống đối mặt với Noor Sabri mở tỷ số. 5 phút sau, từ đường phát động của Neymar, Kaka thoát xuống bên cánh trái và căng ngang để tiền vệ Chelsea lập cú đúp.

Trẻ, tài năng, và tham vọng

Mùa hè năm ngoái, Brazil không những không bảo vệ được chức vô địch Copa America mà còn bị loại ngay từ tứ kết. Trong bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố, ĐT Brazil xếp tận thứ 14, thấp nhất trong lịch sử. Cùng với thất bại ở World Cup 2010, không ít người nghĩ rằng bóng đá Brazil bây giờ đang trải qua một cơn khủng hoảng thực sự. Cánh báo chí Argentina thì dè bỉu chiến thắng của Selecao trong trận lượt đi Superclasico de las Americas (Brazil thắng 2-1) vì cho rằng Sabella đã chấp đối phương nguyên một đội hình.

Nhưng trận đại thắng trước Iraq có thể khiến những đội bóng lớn tại World Cup 2014 thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Brazil. Những tài năng thế hệ 9X như Neymar, Lucas Moura và Oscar đang chơi ngày càng chững chạc ở cả CLB cũng như ĐTQG, và họ sẽ còn chín chắn hơn sau hai năm nữa. Trong khi đó, sự trở lại ấn tượng của Kaka chứng tỏ quyết định đầy bất ngờ của Menezes khi triệu tập anh là hoàn toàn chính xác. Không hề có chuyện Kaka giẫm chân lên Oscar mà thực tế họ đã hỗ trợ cho nhau cực tốt để cùng với Neymar và Hulk tạo lên một bộ tứ huyền ảo. Ba phút sau giờ nghỉ, chính Kaka đã đánh dấu ngày trở lại bằng một bàn thắng hoàn hảo từ góc hẹp sau một pha phản công nhanh. Hulk một mình xoay xở trong vòng cấm trước khi tung sút chìm hạ gục Sabri. Neymar có bàn thứ 14 cho ĐTQG sau một cú cứa lòng cực kỳ kỹ thuật vào góc xa. Và Lucas Moura ấn định set tennis ở Malmo với một pha dứt điểm gọn gàng từ bên ngoài vòng cấm địa.

Ngày còn là cầu thủ, sự nghiệp của Mano Menezes gần như là con số không và phải sớm chuyển nghề sang làm HLV thể lực, trong khi Zico là một huyền thoại ở thế hệ của ông với thứ bóng đá đẹp mắt. Còn bây giờ, khi so tài trên băng ghế HLV, Menezes có lẽ đang là niềm mơ ước của Zico: được dẫn dắt một đội bóng sở hữu quá nhiều nhân tài, chơi một thứ bóng đá tấn công mê hồn, và chắc chắn sẽ là một ứng cử viên nặng ký vào mùa hè 2014.

Tuấn Cương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm