Brazil chưa thể lãng quên Ronaldinho

08/10/2012 14:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cả thế giới chờ đợi trận cầu Kinh điển tại Camp Nou, nơi những siêu sao hiện tại là Ronaldo và Messi sẽ đọ sức với nhau. Ở cách đó rất xa, trong một trận cầu không được nhiều người chú ý, có một cầu thủ mà thế giới từng phát điên vì những pha đảo bóng, sút bóng và xử lí kĩ thuật của anh, nhưng giờ đã bị lãng quên, lập được một cú hat-trick. Anh đã bật khóc sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, điều ít thấy ở một cầu thủ mà thường trực trên môi là những nụ cười. Anh là Ronaldinho.



Ronaldinho đã rơi lệ sau khi lập hat-trick cho Mineiro

Cú hat-trick đó được Ronaldinho ghi vào lưới Figueirense, một đội bóng ít tên tuổi ở giải vô địch quốc gia Brazil. Bản thân Atletico Mineiro của Ronaldinho cũng không phải một cái tên quá nổi bật nếu so với những Sao Paulo, Santos hay Corinthians. Nhưng những cảm xúc mà anh mang lại cho người hâm mộ thì vẫn vẹn nguyên. Trước khi Messi khoác lên mình chiếc áo số 10, và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở Barca, Ronaldinho là người sở hữu chiếc áo đó, và khiến mọi đối thủ khiếp sợ cũng như nể phục. Hình ảnh một loạt các CĐV trên sân Bernabeu đứng lên vỗ tay khi Ronaldinho sút tung lưới Casillas trong trận Kinh điển năm 2005 sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí của rất nhiều người.

Thời gian đã khiến Ronaldinho không còn giữ được thể lực và tốc độ, nhưng phẩm chất kĩ thuật của anh thì không hề mất đi. Bàn thắng đầu tiên mở màn chiến thắng 6-0 cho Atletico Mineiro là một ví dụ: nhận bóng từ đồng đội sau một pha phối hợp đá phạt góc, anh đi bóng vài nhịp, rồi bất ngờ tung một cú sút với độ xoáy hoàn hảo, bóng bay vào góc cao khung thành, đập cột dọc bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Bàn thắng đó đã tạo tiền đề, để “chàng Vẩu” ghi thêm 2 bàn thắng từ chấm penalty, và có 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công, kết thúc một buổi tối hoàn hảo với cá nhân anh.

Chắc chắn là Mano Menezes, HLV trưởng của đội tuyển Brazil sẽ không thể bỏ qua màn trình diễn đó. Tại Olympic London mới đây, những chàng trai trẻ mà ông dự định sẽ là nòng cốt của ĐTQG hướng đến chức vô địch World Cup trên sân nhà hai năm tới đây đã có một giải đấu bùng nổ ở các vòng ngoài, nhưng lại tỏ ra non nớt và thiếu bản lĩnh trong trận đấu quyết định với Mexico tại trận chung kết. Kinh nghiệm của những cầu thủ như Ronaldinho sẽ là sự bổ sung rất cần thiết cho đội hình có tuổi đời còn rất trẻ của Menezes.

Trả lời phỏng vấn tờ báo có trụ sở tại Sao Paulo, tờ O Estado de Sao Paulo, Menezes cho biết: “Trường hợp của Ronaldinho có đôi chút khác biệt. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không loại trừ khả năng gọi trở lại cậu ấy, bởi vì đó là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi đã triệu tập Ronaldinho khi cậu ấy có phong độ rất cao tại Flamengo, nhưng sau đó cậu ấy đã không còn duy trì được phong độ. Giờ thì anh ấy đã trở lại và thi đấu rất tốt. Chúng ta luôn có thể mong chờ những điều kì diệu từ những cầu thủ xuất chúng. Chúng tôi sẽ bàn bạc và đưa ra quyết định có triệu tập cậu ấy hay không”.

Trong danh sách triệu tập mới nhất, Kaka đã được gọi lên tuyển sau gần hai năm vắng bóng, chỉ sau một vài trận đấu ấn tượng với Real Madrid. Ronaldinho đang có phong độ tốt, chưa hề đánh mất đi sự tinh tế của mình, và rất khao khát được cống hiến cho đội tuyển Vàng-xanh. Vậy thì tại sao không trao cho Ronaldinho một cơ hội nhỉ, Menezes?

THANH HOÀI

Ronaldinho đã không được dự World Cup 2010 khi Dunga còn dẫn dắt Brazil. Đến thời của Mano Menezes, anh đã đá một số trận. Trận gần nhất là vào tháng 11 năm ngoái, giao hữu với Mexico. Trận ấy, Ronaldinho đã ghi bàn từ cú sút phạt tuyệt đẹp. Ronaldinho tổng cộng đá 94 trận và ghi 33 bàn cho ĐT Brazil.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm