Brandon Renzi, nhân viên an ninh trong trận đấu giữa ĐT Argentina và Benin, bật khóc khi chứng kiến việc Lionel Messi từ giã đội tuyển xứ Tango. Hình ảnh xúc động của Renzi sau đó đã gây sốt trên mạng xã hội.
Brandon Renzi quê ở Virrey del Pino, làm công việc an ninh và chưa bao giờ có đủ tiền mua vé để tận mắt chứng kiến Lionel Messi thi đấu. Anh được phân công bảo vệ khu vực sân cỏ tại sân Monumental, nhưng phải trải qua khoảnh khắc ấy trong tư thế quay lưng lại với thần tượng.
Brandon Renzi được thuê để bảo vệ trận đấu chia tay của Messi nhưng không thể quay người lại để nhìn thần tượng. Hình ảnh ấy đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Brandon Renzi bật khóc khi Messi phát biểu chia tay ĐT Argentina - Ảnh chụp màn hình
Khoảnh khắc này diễn ra trong buổi chia tay đội tuyển Argentina của Lionel Messi hôm 7/10, khi đội bóng xứ Tango thắng Benin 3-0. Khi Lionel Messi trưởng phát biểu trước hơn 80.000 khán giả tại sân Monumental, Brandon Renzi, nhân viên an ninh đứng cách sân cỏ chỉ vài mét, đã không thể kìm được nước mắt. Điều đặc biệt là do tính chất công việc, anh phải quay lưng về phía thần tượng và hướng mắt lên các khán đài.
Brandon năm nay 21 tuổi, là người hâm mộ Boca Juniors và sinh ra tại Virrey del Pino, thuộc La Matanza. Sau khi hình ảnh xúc động của anh được máy quay ghi lại, Brandon đã chia sẻ câu chuyện của mình với kênh TN. Đó là hành trình gắn liền với sự nỗ lực, những năm tháng lao động từ khi còn rất trẻ và niềm đam mê bóng đá đã theo anh suốt cuộc đời.

Lionel Messi đã đá trận cuối cho ĐT Argentina - Ảnh: LĐBĐ Argentina
Brandon kể rằng anh chưa bao giờ có đủ điều kiện kinh tế để mua vé xem Messi thi đấu. Vì vậy, khi có được công việc an ninh tại trận đấu chia tay của siêu sao người Argentina, anh không bao giờ tưởng tượng mình sẽ có cơ hội đứng gần cầu thủ mà bản thân ngưỡng mộ từ thuở nhỏ đến vậy.
"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này cả cuộc đời. Vì khó khăn kinh tế, tôi chưa bao giờ có cơ hội mua vé để đến xem anh ấy thi đấu", Brandon chia sẻ với TN.
Anh bắt đầu làm việc cho công ty an ninh chỉ hai tháng trước trận đấu. Trước đó, Brandon từng làm nhiều công việc khác nhau, từ nhà máy chế biến thịt, nhà máy sản xuất thức ăn cho chó đến cửa hàng bán đồ ăn chế biến sẵn và xưởng mộc.
"Tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ ly thân. Năm 15 tuổi, tôi đã phải đi làm để giúp đỡ mẹ. Tôi có một cô em gái 13 tuổi, và lúc đó tôi phải lựa chọn giữa đi làm hoặc tiếp tục học tập. Tôi cần tiền để trang trải cuộc sống", anh kể.
Brandon bắt đầu xúc động ngay cả trước khi trận đấu diễn ra. Anh cho biết chỉ đến khi tới vị trí làm việc, anh mới biết mình sẽ được phân công đứng ngay sát khu vực sân cỏ.
"Cho đến lúc được bố trí vào vị trí làm việc, tôi vẫn không biết mình sẽ được đứng bên trong sân. Khi họ nói với tôi: 'Cậu sẽ đứng ở đây, tại khu vực này', tôi đã phải cố kìm nước mắt. Tôi vô cùng hồi hộp", anh nhớ lại.
Khoảng cách giữa Brandon và Messi rất gần, chỉ khoảng 2-3 mét. Tuy nhiên, nhiệm vụ được giao không cho phép anh quay người lại. Anh phải liên tục quan sát khán đài để ngăn khán giả tràn xuống sân.
"Khi làm việc cho công ty này, tôi phải thực hiện nhiệm vụ không được quay người lại, bắt buộc phải hướng mắt về phía khán đài. Tôi phải luôn chú ý đến khu vực đó. Đáng tiếc là tôi không thể quay lại để tận hưởng khoảnh khắc ấy", anh giải thích.
Vì vậy, Brandon đã trải qua buổi chia tay của Messi theo một cách không ai ngờ tới: đứng cách thần tượng vài mét nhưng lại quay lưng về phía anh.

Brandon Renzi đứng khá gần chỗ Messi phát biểu nhưng anh không thể quay lưng lại để nhìn thần tượng của mình - Ảnh chụp màn hình
Chàng trai trẻ thậm chí không thể tận mắt nhìn đội trưởng của ĐT Argentina. Chỉ đến khi xem lại những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, anh mới phát hiện một số khoảnh khắc đã diễn ra ngay phía sau lưng mình.
"Sau đó, khi xem video, tôi mới nhận ra anh ấy đã đi ngang qua phía sau lưng mình. Đó cũng là lúc diễn ra pha chạy nổi tiếng ấy, khi anh ấy bứt tốc đến gần góc sân rồi kịp dừng bóng lại", Brandon kể.
Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, Brandon cũng không được phép sử dụng điện thoại, vì vậy anh không thể chụp một bức ảnh làm kỷ niệm. Dẫu vậy, những gì diễn ra vẫn khiến anh vô cùng xúc động.
"Đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp, thật khó tin. Có rất nhiều điều chạy qua đầu tôi: chứng kiến Messi thất bại trong những trận chung kết, rồi nhìn anh ấy vô địch World Cup sau bao khó khăn và cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn. Tôi đã xem những trận đấu ấy trên chiếc tivi ở nhà, rồi nhiều năm sau lại có cơ hội đến làm việc trong buổi chia tay của anh ấy...", Brandon chia sẻ.
Anh cũng giải thích lý do khiến mình bật khóc, khoảnh khắc đã làm lay động trái tim của rất nhiều người hâm mộ: "Tôi nghĩ đó là những giọt nước mắt của cả một dân tộc. Tôi chỉ muốn cảm ơn Messi".
Brandon từng thử sức ở một số câu lạc bộ bóng đá, chơi bóng đá trẻ và hiện thi đấu futsal cho Academia de Virrey, một câu lạc bộ địa phương, ở vị trí tiền đạo cánh phải.
Thế nhưng, số phận lại đưa anh đến với trải nghiệm gần gũi nhất cùng một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử theo cách không ai ngờ tới.
Hiện tại, Brandon hy vọng sẽ tiếp tục được gọi làm nhiệm vụ an ninh tại những sự kiện sắp tới. Trong lúc chờ đợi, anh vẫn lưu giữ một kỷ niệm mà bản thân sẽ không bao giờ quên.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn Messi và nói với anh ấy rằng hãy tận hưởng cuộc sống, mọi chuyện đã qua rồi. Người Argentina chúng tôi thực sự muốn anh ấy được tận hưởng những điều tốt đẹp", Brandon nói.