Nhân tố bí ẩn: Dù Minh Như ‘Không quan tâm’ nhưng Tùng Dương mới là người nổi nhất

25/07/2016 06:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi thí sinh Trần Minh Như biểu diễn xong ca khúc “Không quan tâm” thì ở dưới hàng ghế giám khảo, các HLV lại quan tâm đặc biệt. Khẩu chiến bắt đầu nổ ra nhưng chưa nóng thì lại... chuyển hướng.

Liveshow thứ 5 của chương trình Nhân tố bí ẩn lại tiếp tục chờ đón phần biểu diễn của Trần Minh Như, người đang là nhân tố lớn nhất năm nay.


Trần Minh Như thể hiện ca khúc "Không quan tâm"

Minh Như hôm nay hát một sáng tác mới tinh của nhạc sĩ Dương Khắc Linh có tựa đề Không quan tâm. Đây là một bài hát mà nhạc sĩ Dương Khắc Linh nói rằng anh sáng tác cho Minh Như để giúp cô gỡ bỏ những sức ép trong cuộc sống.

Bài hát có những đoạn như “Giờ thì tôi chẳng quan tâm ai nói gì, chẳng quan tâm ai nghĩ gì. Đừng buồn chi nữa, khi tôi là chính mình. Hãy cho tôi được yên bình” hay “Nếu muốn nói điều gì cứ nói, nói ra đi. Nếu muốn trách điều gì cứ trách, hãy trách đi. I don’t mind”…

Giọng hát của Minh Như khá hợp với ca khúc này, tuy vậy, vài chỗ cô hát vẫn còn bị phô.

Nhưng chuyện giọng hát lại không được mổ xẻ khi ngay sau phần thi của Minh Như, các giám khảo lại “khẩu chiến” về nội dung của bài hát.


Giám khảo Tùng Dương thể hiện quan điểm rằng bài hát này có "thông điệp mang tính vội vã"

Khi nhạc sĩ Dương Khắc Linh đang nói về lí do sáng tác bài hát này cho Minh Như thì giám khảo Tùng Dương gần như chen ngang. Anh đi thẳng vào vấn đề khi nói rằng đây là một bài hát có “thông điệp mang tính vội vã”, nhất là ở câu “Who cares” (Ai quan tâm).

Giám khảo Tùng Dương cho rằng “đó chỉ nên là câu cửa miệng chứ không nên đi vào bài hát” và “Một tuyên ngôn của giới trẻ như thế là không chấp nhận được”.

Tình hình có vẻ khá căng thẳng khi chưa bao giờ Nhân tố bí ẩn lại có màn nhận xét “nóng” như của giám khảo Tùng Dương.

Trong khi đó, giám khảo Thanh Lam gần như đồng tình với Tùng Dương nhưng cô lại không “chen” vào được câu nào bởi giám khảo Hồ Quỳnh Hương đang ra sức “níu” Tùng Dương lại vì sợ anh đang đi quá đà.


MC Thành Trung phải xuống tận nơi để giảng hòa

Cuối cùng MC Thành Trung phải xuống tận hàng ghế giám khảo để “giải cứu” các giám khảo khỏi một màn đấu khẩu sẽ không biết tới đâu. Kết cục, cuộc đấu khẩu chấm dứt để máy quay chuyển hướng vào “phòng truyền thông của chương trình”.

Cùng xem phần biểu diễn của Trần Minh Như:


Phải đến tận liveshow thứ 5, công chúng mới thấy hết sự “nghiêm khắc” của Tùng Dương khi suốt từ đầu đến giờ anh khá dễ chịu.

Không chỉ một mình Minh Như là “nạn nhân” của liveshow tối qua mà cả Tuấn Phương, học trò trong đội Tùng Dương và nhóm Dolphins, nhóm nhạc mà Tùng Dương rất chú ý, cũng đều "lãnh" những nhận xét khá nghiêm khắc.


Thí sinh Tuấn Phương thể hiện ca khúc "Một mình"

Khi giám khảo Hồ Quỳnh Hương đều cho những nhận xét khá tốt về phần trình diễn của Tuấn Phương (bài Một mình) và nhóm Dolphins (bài Ghế đá) thì giám khảo Tùng Dương lại nói rằng anh “Không  cảm xúc nhiều lắm với hai tiết mục vừa rồi”. Dolphins hát một bài hát khá an toàn, thiếu đột phá, thiếu tinh thần indie trong khi Tuấn Phương quên mất phần lên tông, lúng túng trong cảm xúc.


Nhóm Dolphins

Liveshow 5 mang đến khá nhiều cảm xúc với các phần trình diễn của các thí sinh và ban nhạc nhưng phần “trình diễn” để lại ấn tượng nhất lại đến từ các giám khảo, đặc biệt là giám khảo Tùng Dương.

Kết thúc chương trình, 6 cái tên sẽ đi tiếp vào vòng sau, gồm: Tuấn Phương, nhóm S-Girls, Trần Minh Như, Trương Kiều Diễm, Adam và nhóm The Wings. Cái tên duy nhất bị loại là nhóm Dolphins.

Liveshow 6 sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần sau, 1/8, trực tiếp trên kênh VTV3.

N.M (Ảnh: Thành Luân)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm