20/09/2025 15:07 GMT+7 | Chạy
Amy Hunt, vận động viên điền kinh 23 tuổi người Anh, vừa khiến cả thế giới phải chú ý khi giành huy chương bạc đầy bất ngờ ở nội dung chạy 200m tại giải vô địch Điền kinh thế giới. Với phong thái tự tin và tinh thần quyết liệt, cô tự hào tuyên bố: "Bạn có thể vừa là một học giả xuất sắc, vừa là một nữ thần trên đường chạy".
Trong cuộc đua đầy kịch tính, Hunt đã thể hiện bản lĩnh phi thường. Khi bước vào khúc cua cuối ở vị trí thứ sáu, cô không hề nao núng. Với sức mạnh và thể lực vượt trội, Hunt vượt qua cả Dina Asher-Smith, nhà vô địch thế giới năm 2019, và Shericka Jackson, người từng hai lần vô địch thế giới, để cán đích ở vị trí thứ hai với thời gian 22,14 giây, chỉ sau ngôi sao người Mỹ Melissa Jefferson-Wooden (21,68 giây). "Không sợ hãi" là khẩu hiệu mà Hunt lặp lại trước khi xuất phát. "Tôi biết mình phải tấn công mạnh mẽ. Khi bước ra khỏi khúc cua, tôi nghĩ: Đã đến lúc săn đuổi!", cô chia sẻ.
Hunt không tin nổi khi cô cán đích ở vị trí thứ 2
Hành trình đến với huy chương bạc này không hề dễ dàng. Sáu năm trước, Hunt từng gây tiếng vang khi phá kỷ lục thế giới lứa tuổi U18. Nhưng ngay sau đó, cô đối mặt với hàng loạt thử thách. Khi bắt đầu học tại Đại học Cambridge, cô bị bệnh, mất ngủ do lạm dụng caffeine và phải đấu tranh với hội chứng tự ti. Chấn thương nghiêm trọng ở cơ tứ đầu khiến cô từng không thể tự bước ra khỏi phòng tắm mà phải nhờ mẹ giúp đỡ. "Gia đình đã ở bên tôi, hỗ trợ tôi băng bó vết thương và vực tôi dậy", Hunt xúc động kể lại.
Dù vậy, cô chưa bao giờ từ bỏ. "Tôi có niềm tin mãnh liệt vào bản thân", cô khẳng định. Ngay cả khi các giảng viên tại Cambridge không luôn ủng hộ đam mê thể thao của mình, Hunt vẫn kiên trì. "Cambridge là một thế giới kỳ lạ, với những từ ngữ độc đáo, những buổi ăn tối như trong Harry Potter, mặc áo choàng và đọc tiếng Latin. Tôi từng nghĩ đến việc bỏ học mỗi năm, nhưng tôi không phải là người dễ dàng từ bỏ", cô nói. Chính tài năng bẩm sinh và niềm tin mãnh liệt đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn. "Tôi chạy nhanh hơn nhiều cô gái khác khi mới 17 tuổi. Tôi biết mình quá tài năng để lãng phí", cô nhấn mạnh.
Sau khi tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2023, Hunt lập tức bay đến Padua, Ý, để tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Marco Airale. "Thất bại không bao giờ là lựa chọn của tôi", cô quả quyết. Trước cuộc đua định mệnh, Hunt đã hình dung chiến thắng hàng trăm lần trong tâm trí, và khi giấc mơ trở thành hiện thực, cô mô tả cảm giác đó là "siêu thực".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất