Nhận lời Brazil khi đang dẫn dắt Real, Ancelotti ở giữa ngã ba đường

19/07/2023 06:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Ông sẽ ở lại hay ông sẽ đi? Tương lai của HLV người Italy bị che khuất bởi những thông điệp trái chiều bất chấp việc được chào đón là người kế vị Tite.

Mọi người có thể đã nghe nói Carlo Ancelotti sẽ là HLV tiếp theo của đội tuyển Brazil. Dù sao đi nữa, chúng ta có thể đã nghe điều đó nếu chúng ta đã nghe Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF); mặt khác, nếu chúng ta đã nghe về Carlo Ancelotti hoặc Real Madrid, rất có thể chúng ta chưa nghe thấy gì cả.

Dấu hỏi của thông báo

Ngày 5/7, Chủ tịch CBF, Ednaldo Rodrigues, thông báo HLV người Italy sẽ dẫn dắt đội tuyển Brazil từ năm 2024. Kể từ đó, mọi chuyện chìm trong im lặng. Ancelotti không nói gì, Madrid không nói gì và CBF cũng không nói gì, không chính thức. Ngay cả Rodrigues cũng không nói nhiều vào thời điểm đó: Một từ duy nhất để lọt như một sự tình cờ hay một tai nạn hoàn toàn có chủ ý, xác nhận một bí mật mở và làm sáng tỏ nghi ngờ còn lại: Một ngày cụ thể.

Khi giới thiệu Fernando Diniz với tư cách là HLV tạm quyền thứ hai của Brazil kể từ World Cup, Rodrigues lưu ý rằng một trong những điều khiến Diniz trở thành ứng cử viên lí tưởng là "cách tiếp cận của ông ấy tương tự như HLV sẽ tiếp quản từ Copa America: Ancelotti". Và thế là xong. Có lẽ hơi muộn một chút, nhưng mọi thứ đã đâu vào đó. Diniz thay thế Ramon Menezes, người đã tạm thời đảm nhận vai trò này trong khi người kế nhiệm Tite được tìm kiếm, và sẽ ở lại cho đến mùa hè năm sau khi hợp đồng của Ancelotti tại Santiago Bernabeu hết hạn.

Chỉ là vấn đề không hoàn toàn đơn giản, và không chỉ vì Ancelotti và Diniz không giống nhau. Mặc dù có sự cam kết từ liên đoàn và HLV, nhưng không có hợp đồng nào được kí - theo quy định của FIFA, điều đó là không thể cho đến tháng 1 - và đây không phải là cách họ muốn. Brazil đã hi vọng, thậm chí mong đợi có được Ancelotti - đã có lúc ông ấy nghĩ như vậy - nhưng họ sẽ phải đợi gần 12 tháng và rất nhiều điều có thể xảy ra trong một năm.

Brazil lần đầu tiên tiếp cận Ancelotti vào năm ngoái để bàn về việc dẫn dắt tại World Cup 2026. Được tư vấn bởi Kaka, người từng làm việc với Ancelotti tại Milan, họ nhìn thấy ở ông ứng cử viên hoàn hảo với sức hút để vượt qua sự phá vỡ truyền thống và tất cả những điều đó, cũng như áp lực nặng nề đi kèm với công việc. Ancelotti đã giành được tất cả và, như Rodrigues đã nói: "Tất cả những cầu thủ từng chơi dưới quyền ông đều nhớ ông..." Cafu cũng từng làm việc với Ancelotti; Vinicius Junior, Rodrygo và Eder Militao lúc này. "Mối quan hệ rất, rất tốt, giống như cha con", Militao nói với tờ Globo gần đây.

Ở tuổi 64, Ancelotti, người đã kí hợp đồng 3 năm vào năm 2021, ban đầu có ý định nghỉ hưu khi kết thúc nhiệm kì này tại Madrid. Ông hoàn toàn không mong đợi sẽ trở lại CLB, nhưng trong một cuộc trò chuyện tình cờ mà ý tưởng trở lại được đưa ra nửa đùa nửa thật khi giám đốc điều hành của Madrid than thở rằng thật khó để tìm được một HLV đã dẫn đến một kiểu quà tặng nghề nghiệp sự kết thúc. Ancelotti cũng không ngờ tới cơ hội của Brazil, nhưng điều này còn tốt hơn, kết thúc với hai đội bóng tiêu biểu nhất Trái đất, đội này sau đội kia.

Ghế HLV Real Madrid: Carlo Ancelotti giữa ngã ba đường - Ảnh 1.

Carlo Ancelotti muốn dẫn dắt đội tuyển Brazil nhưng ông vẫn còn hợp đồng với Real Madrid

 Real Madrid rồi mới đến Brazil

Ancelotti đã từ chối cơ hội dẫn dắt Croatia tại World Cup 2018, một phần vì cảm thấy không ổn ngay sau khi nói không với Italy, nhưng lời đề nghị đó đã thành hình. Càng nghĩ về nó, ông càng thích nó, tin chắc rằng ông không thể để cơ hội như thế này trôi qua. Bắt đầu với tư cách trợ lí cho Arrigo Sacchi của Italy, đồng hành cùng ông tại World Cup 1994, dẫn dắt một đội bóng tại World Cup sẽ khép lại chu kì một cách đẹp đẽ. Và với Brazil, không kém.

Ngày ưu tiên đã được dời lại sau khi Tite ra đi và Ancelotti đã đồng ý. Chỉ có một điều: Ông có hợp đồng ở Madrid. Ông sẽ không đơn phương phá vỡ điều đó. Mặt khác, Real Madrid có thể làm được. Nếu Ancelotti không chiến đấu để thoát ra - chưa kể Brazil đã đảm bảo với ông rằng họ sẽ đợi - thì việc bị sa thải, một thực tế nghề nghiệp mà ông đã chấp nhận từ lâu, giờ đây có thể được coi là một giải pháp ít nguy hiểm hơn. Ông muốn được phép gia nhập Brazil, nhưng nếu không, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?

Các cuộc thảo luận đã được CBF tổ chức với Real Madrid. Tuy nhiên, Ancelotti chủ yếu tuân theo sự bàn bạc, vốn không dễ dàng khi mọi chuyện được phơi bày. "Tôi sẽ không nói về tương lai của mình nữa", ông nói vào đầu tháng 4. Một ngày trước đó, lần đầu tiên ông thừa nhận công khai: "Nếu đúng là một đội tuyển quốc gia như Brazil muốn có tôi, thì tôi rất thích điều đó và điều đó khiến tôi rất vui". Từ ông dùng là ilusión, tập hợp những ý tưởng về nhiệt huyết, hy vọng, thậm chí là ước mơ.

Thế nhưng 2 tuần sau, ông lại quả quyết: "Tôi sẽ ở đây vào mùa giải tới, không nghi ngờ gì về việc tôn trọng hợp đồng của tôi". Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy chủ tịch Florentino Perez muốn ông tiếp tục hay không, Ancelotti trả lời: "Vâng, tôi nghĩ vậy, bởi vì ông ấy luôn rất quý mến tôi và vẫn như vậy".

Sau trận chung kết Copa del Rey mà Real Madrid giành chiến thắng, Perez phát biểu lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. "Tôi không muốn nghe thêm về nó nữa", ông nói. "Ancelotti có hợp đồng và chúng tôi rất vui".

Mặc dù các lựa chọn thay thế đã trôi qua Madrid, nhưng những ứng cử viên đáng tin cậy để tiếp quản đã bị bỏ lỡ, với việc đội bóng sa sút ở La Liga và bị đánh bại ở Champions League, khả năng bị sa thải không bao giờ biến mất và Rodrigues đã bám lấy hi vọng đó. Cho đến tận tháng 6, Rodrigues vẫn khăng khăng: "Kế hoạch A là kế hoạch mà mọi người biết: Ancelotti. Và như người ta nói trong môn quyền anh, tôi vẫn chưa đầu hàng đâu". Vài ngày sau, Rodrigues cho biết ông đã yêu cầu Luis Rubiales, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, "yêu cầu Florentino giải thoát cho Carlo", nhưng điều đó đã không xảy ra. Cuối cùng, khi chủ tịch CBF thông báo Diniz đến mùa hè năm 2024 và Ancelotti sau đó, đó là sự thừa nhận thất bại, nhưng cũng là một chiến thắng. Ông đã nói với mọi người rằng ông đã có được người đàn ông của mình - nếu chưa, và ngay cả khi người đàn ông của ông không nói như vậy.

Ancelotti có thể bị sa thải sớm? Chẳng gì thì ở những CLB mà ông từng dẫn dắt, luôn luôn như vậy, và sau đó không có ai chờ đợi ông, lại càng không có Brazil. Parma, Bayern Munich và Napoli sa thải ông; Juventus đã sa thải ông ngay sau hiệp một khi họ vẫn còn cơ hội vô địch giải đấu, Chelsea trong vòng một năm đã giành được cú đúp. Về phần Real Madrid, họ đã sa thải ông chưa đầy 12 tháng sau khi giành được Cúp C1/Champions League thứ 10 đã trở thành nỗi ám ảnh của họ, để rồi 6 năm sau ông trở lại và giành được nó một lần nữa.

Ancelotti biết rằng họ có thể sa thải ông vào mùa giải trước, sau khi đã giành Copa del Rey để hoàn thành một bộ sưu tập phi thường khác: Mọi danh hiệu cấp CLB được thực hiện trong 14 tháng. Nếu họ làm vậy, ông đã được công bố là HLV đội tuyển Brazil ngay bây giờ. Và lần này là chính thức.

Roberto Carlos: Đừng nghĩ ông ấy đã kí gì

Roberto Carlos, một trong những hậu vệ vĩ đại nhất của Real Madrid và đội tuyển Brazil, hiện là thành viên của đội quản lí và tiếp thị của Real Madrid. Với vai trò quản lí, có thể nói anh nắm rõ hơn các hoạt động thường ngày và các phong trào trong CLB. Về Carlo Ancelotti, Roberto Carlos cho biết: "Trong trường hợp của Ancelotti, người mà tôi đã biết từ lâu, tôi không nghĩ rằng ông ấy đã kí hợp đồng với Brazil và ông ấy đang có hợp đồng với Real Madrid. Chúng ta phải chờ. Với Real Madrid, ông ấy có 1 năm trong hợp đồng".

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm