Nhận định trước trận Scotland vs Tây Ban Nha (01h45, 29/3): Cần nhiều hơn tinh thần Joselu

28/03/2023 09:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Nhận định trước trận Scotland vs Tây Ban Nha: Không chỉ ghi 2 bàn trong trận ra mắt ĐT Tây Ban Nha, Joselu còn tạo nên sự gắn kết tuyệt vời trong phòng thay đồ từ chiếc áo số 12 mà anh mặc.

Joselu tỏa sáng với chiếc áo số 12 đúng ra thuộc về Borja Iglesias. Giữa họ là tình anh em để giúp Tây Ban Nha đoàn kết hơn trong triều đại của tân HLV trưởng Luis de la Fuente.

Quà sinh nhật đặc biệt

Khi Joselu trở lại phòng thay đồ sân La Rosaleda hôm thứ Bảy tuần trước, sau khi ghi hai bàn thắng cách nhau vỏn vẹn 4 phút trong trận đấu ra mắt Tây Ban Nha, anh ôm chầm lấy Borja Iglesias. Hai người trao cho nhau cái ôm nhiệt tình, rồi Joselu cởi áo đấu, mở tủ cá nhân và đặt nó vào cùng một quả bóng. "Tôi giữ món quà bằng vàng này...", anh nói với người quay phim của LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) đi theo đội.

Sáng hôm sau, trong buổi tập luyện trước khi bay đến Glasgow để thi đấu với Scotland, Joselu có một ý tưởng chính xác hơn về những gì mình cần làm: "Tôi phải cất áo vào một chiếc hộp. Tôi sẽ đặt nó ở nơi trang trọng nhất trong nhà", ngôi sao thuộc sở hữu Espanyol và trưởng thành từ học viện Real Madrid tự hào về chiến công của mình.

Chiếc áo có số 12 là câu chuyện đặc biệt với Jose. Anh không tìm kiếm áo cho mình khi lên tuyển, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng với cầu thủ vừa đón sinh nhật 33 hôm thứ Hai vừa qua (27/3). Đó là độ tuổi của các cựu binh, nhưng anh chỉ là tân binh của "La Roja". De la Fuente đưa ra quyết định triệu tập bởi vì anh là một trong ba cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất La Liga (12 bàn, ngang với Iago Aspas và Borja). Trong số đó, Joselu sút tung lưới Real Madrid ở cả hai lượt, cùng 1 bàn trong trận derby với Barcelona.

Ngoài một vài số áo quan trọng, De la Fuente cho các cầu thủ còn lại tự lựa số dựa theo thâm niên. Chiếc áo 12 còn sót lại khi không ai chọn. Joselu cùng David Garcia, hậu vệ 29 tuổi đến từ Osasuna, chọn cuối vì trước đó chưa từng đá trận quốc tế nào. Borja Iglesias đã có trận ra mắt từ trước, nhưng anh ngồi dự bị ở Malaga trước Na Uy. Vì vậy, Joselu đá trận quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp với số áo vốn thuộc một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của anh trên hàng công.

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Màn ra mắt trong mơ!", Joselu viết dòng tweet trước 1h sáng Chủ nhật. Đó là món quà không thể ý nghĩa hơn với anh.

Vòng loại EURO 2024 bảng A, 01h45 ngày 29/3, sân Hampden Park, Scotland - Tây Ban Nha: Tây Ban Nha cần nhiều hơn tinh thần Joselu - Ảnh 1.

Joselu ăn mừng bàn thắng với Yeremy Pino

Tinh thần tập thể

"Selu tuyệt vời, anh xứng đáng với điều đó", không ai khác mà chính Iglesias là người đầu tiên phản hồi dòng tweet của Joselu. Nếu một ai khác ngoài Joselu vui nhất với cú đúp vào lưới Na Uy thì đó là Borja, mà không phải De la Fuente. "Người hạnh phúc nhất cho đêm tuyệt vời của Joselu là Borja", nguồn tin từ RFEF xác nhận với tờ El Pais.

Tây Ban Nha chưa có nhiều dấu ấn với De la Fuente về chiến thuật, nhưng tinh thần rất khác biệt. Đáng nói hơn cả, hàng công mà nhà cầm quân 61 tuổi này triệu tập có sự đồng lòng hiếm có, tôn trọng nhau và cạnh tranh lành mạnh. Giới truyền thông xứ bò tót gọi đó là "Tình anh em của những số 9". Joselu lúc nào cũng bên cạnh Borja, cũng như với đội trưởng Alvaro Morata và Iago Aspas.

Joselu sinh ở Stuttgart, Đức, trước khi trở về xứ Galicia. Anh vào sân thay Morata trong trận đấu với Na Uy. "Morata rất quan tâm đến Selu. Anh ấy đã tiến một bước trong vai trò đội trưởng", các thành viên của đội giải thích. Khi đồng hồ điểm 80:31, Joselu bước vào sân sau khi Morata dừng lại với anh một lúc: "Cậu ấy hôn tôi hai lần và chúc tôi may mắn". Hai phút 28 giây sau, đường chuyền của Fabian Ruiz được Joselu dứt điểm thành bàn. Anh chạy về góc sân và quỳ xuống ăn mừng. Khi các đồng đội tản ra, Joselu đi tìm Morata, người vừa bước vào sân vài bước. Họ ôm nhau.

Joselu nâng Morata lên một chút: "Cậu ấy rất hạnh phúc", chân sút 33 tuổi nói. Trở lại khách sạn, họ tiếp tục cuộc trò chuyện. "Tôi nói chuyện với cậu ấy vào ban đêm, và sự thật Alvaro là một đội trưởng tuyệt vời". Joselu đang sống trong những ngày đẹp nhất cuộc đời, khi gia đình chứng kiến anh ghi bàn cho đội tuyển. "La Roja" đã quay lưng với anh trong nhiều năm.

"Tôi đang tận hưởng trải nghiệm như mình 18 tuổi", Joselu hạnh phúc. Những người anh em đang tự tin để cùng nhau ghi những bàn thắng khác vào lưới Scotland. 

Video nhận định bóng đá Scotland vs Tây Ban Nha:


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm