Nhận định trước trận Pháp vs Hà Lan (02h45, 25/3): Kỉ nguyên mới của những người cũ

24/03/2023 13:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Nhận định trước trận Pháp vs Hà Lan: Ba tháng sau thất bại đau đớn trước cùng một đối thủ Argentina, Pháp và Hà Lan bắt đầu hành trình mới với cùng một mục tiêu: giành quyền tham dự EURO 2024.

Kỉ nguyên mới là khái niệm nghi ngờ với cả hai đội bóng, bởi Didier Deschamps đã bước vào năm thứ 11 dẫn dắt Les Bleus. Trong khi đó, Ronald Koeman lần thứ hai dẫn dắt đội bóng áo cam sau nhiệm kì đầu tiên vào năm 2018-2020.

Sự giàu có của Deschamps

Không phải tất cả các cổ động viên Pháp đều thỏa mãn với triều đại kéo dài quá lâu của HLV 55 tuổi này, vì họ luôn mong chờ một làn gió mới thật sự từ Zinedine Zidane và người ta nhìn thấy sự thoái trào luôn xuất hiện khi một ai đó ở một chỗ quá lâu.

Sau khi giúp Uruguay vào bán kết World Cup 2010 và sau đó đăng quang Copa America vào năm 2013, Oscar Tabarez không bao giờ lặp lại được thành công nào khác dù đội bóng Nam Mỹ vẫn có nhiều tài năng kế cận và chơi bóng ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Và kể từ lúc giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, sau đó lên ngôi ở UEFA Nations League, giải đấu giao hữu của châu Âu, Fernando Santos không thể tạo ra bất kì một đỉnh cao mới dù cho đội bóng bán đảo Iberia tiếp tục sản sinh ra những tài năng xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

Người Pháp có khả năng đối mặt với điều đó cùng Didier Deschamps, "băng chuyền sản xuất tài năng" của họ vẫn xuất xưởng những cái tên có thể làm rung chuyển bóng đá thế giới, nếu không có Pogba hay Kante ở đó, chiến lược gia 55 tuổi này sở hữu hai viên ngọc Tchouameni và Camavinga.

Benzema rút lui sau khi tố cáo Deschamps là kẻ dối trá và Olivier Giroud có thể đã lớn tuổi nhưng Muani, người gần như đã có thể định đoạt số phận của Argentina xuất hiện và người đồng đội cũ Lilian Thuram đã tặng cho chiến lược gia kiên định này hai món quà, đầu tiên là Marcus Thuram, và sau đó là Khephren Thuram.

"Bạn không thể thay thế những trụ cột đã ở đó 10 năm và cần thời gian", Didier Deschamps thừa nhận việc phải giải quyết những khoảng trống mà Lloris hay Varane để lại. Nhưng sự thật là ông là một nhà giàu chính hiệu, một HLV xa xỉ bởi những tài năng bóng đá không bao giờ cạn kiệt ở xứ sở này.

Việc Varane giải nghệ đã mở ra cơ hội cho Wesley Fofana của Chelsea được gọi lên tuyển lần đầu tiên ở tuổi 22. Và ngay cả khi gặp chấn thương cùng Saliba của Arsenal thì sự vắng mặt của Fofana cũng không làm Deschamps bối rối. Ông đã có một lựa chọn khác là cựu trung vệ cũ của Barcelona Todibo, người đang chơi rất hay trong màu áo Nice cùng Khephren Thuram.

Deschamps phải chứng minh sự giàu có đấy sẽ mang lại thành công và nó được bắt đầu bằng chiến thắng trước Hà Lan, cũng như hi vọng, ông cùng các học trò sẽ vượt qua được chính cái bóng quá lớn của World Cup 2018.

Vòng loại EURO 2024, Pháp - Hà Lan (02h45, 25/3): Kỉ nguyên mới của những người cũ - Ảnh 1.

Pháp và Hà Lan đang hướng tới EURO 2024

Bình rượu cũ của Koeman

Hà Lan chưa bao giờ bắt đầu một kỉ nguyên mới, trong ba thập kỉ trở lại đây những cái tên như Hiddink, Dick Advocaat, Louis van Gaal hay Ronald Koeman liên tục thay thế nhau dẫn dắt đội bóng áo cam. Và người thành công nhất (trong giới hạn các trận chung kết) là Bert van Marwijk (World Cup 2014) và phần nào đó là Koeman (UEFA Nations League 2019).

Lần trở lại của HLV 60 tuổi vì thế chỉ là sự lặp lại một giai đoạn cũ của Hà Lan, bất chấp việc ông có những kế hoạch tham vọng với những ý tưởng bóng đá tích cực và lôi cuốn. "Có thể làm khác đi và tôi muốn làm khác đi", Koeman nói rõ ràng trong buổi giới thiệu với tư cách HLV Hà Lan. Nhấn mạnh vào sự thay đổi về hệ thống, Koeman khẳng định, đội bóng của ông sẽ chơi như một đội bóng tấn công.

Đây không phải là một lễ rửa tội với Hà Lan nhưng đội bóng áo cam hi vọng gột rửa được thứ bóng đá được cho là tiêu cực dưới thời Van Gaal trên đất Qatar. Những người yêu mến đội bóng này muốn nhìn thấy sự sáng tạo hơn nữa từ những cái tên như Gakpo, Xavi Simons, Guus Til, Teun Koopmeiners hay đột phá hơn nữa từ Depay.

Hà Lan luôn cần một điều phi thường để trở thành một cơn lốc thật sự. Hoặc chơi thứ bóng đá phòng ngự thực dụng cùng với Bert van Marwijk hoặc tấn công tổng lực của Rinus Michels. Họ gần như không có lựa chọn nào khác để đi tới thành công trong cuộc đối đầu của hai triết lý đối lập.

Koeman đã gần chạm đến đỉnh cao vào năm 2019 bởi lối chơi tấn công nhưng Hà Lan vẫn còn ở một khoảng cách rất xa so với Pháp về tính ổn định và đẳng cấp. Và có một lựa chọn: Koeman phải quyết định, đội bóng của ông sẽ là một Don Quijote bảo vệ bóng đá đẹp và thất bại hay sẽ chơi thực dụng để chiến thắng?


Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm