Nhận định trước trận Man City vs Leipzig (03h00, 15/3): Haaland là 'Ibra tiếp theo' của Pep?

14/03/2023 11:25 GMT+7 | Champions League

Nhận định trước trận Man City vs Leipzig: Phong độ của Erling Haaland đang chững lại, và người ta sợ rằng tiền đạo này có nguy cơ trở thành 'Zlatan Ibrahimovic tiếp theo'.

Haaland đã khởi đầu rực rỡ sau khi gia nhập Man City vào mùa hè năm ngoái, ghi 27 bàn sau 25 trận ở Premier League, trong đó có 4 cú hat-trick. Nhưng những bàn thắng đã dần ít đi trong những tháng gần đây với cầu thủ người Na Uy. Có vẻ như màn trình diễn của tiền đạo này đang bị ảnh hưởng do thiếu sự phục vụ mà anh nhận được tại Etihad.

Man City vs Leipzig: Haaland và nỗi lo "Ibra mới"

Hoàn cảnh hiện tại của Haaland khiến người ta nhớ về một trung phong khác, người mà Pep Guardiola đã phải vật lộn để hòa nhập vào đội của mình khi ông còn là HLV của Barcelona, Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển gia nhập Barca vào năm 2010 từ Inter Milan, chỉ để được cho mượn trở lại vào mùa giải tiếp theo, trước khi được bán cho AC Milan vào năm 2011.

Ibrahimovic không hòa nhập được với hệ thống của Pep, dẫn đến việc anh bất hòa với chiến lược gia người Tây Ban Nha và bị loại khỏi Camp Nou. Và trừ khi Pep thực hiện một số thay đổi mạnh mẽ đối với lối chơi của Man City, các chuyên gia lo ngại rằng thời gian sắp tới của Haaland dưới thời Pep có thể giống như Ibrahimovic ở Barca trước đây.

Chuyên gia Richard Keys nhận định trên trang blog cùng tên của mình, được trích dẫn bởi tờ The Daily Star: "Anh ấy (Haaland) thật tuyệt vời. Anh ấy có mọi thứ bạn muốn ở một số 9, nhưng hiện tại, Guardiola vừa thất vọng với Haaland nhưng cũng vừa lãng phí anh ấy. Anh ấy cần cơ hội. Anh ấy cần bóng vào những khu vực mà anh ấy có thể tận dụng sức mạnh và tốc độ của mình. Nhưng gần như là City đang bỏ đói Haaland những thứ đó".

"Có phải chúng ta đang thấy lịch sử lặp lại chính nó? Bạn có nhớ khi Guardiola ký hợp đồng với Zlatan tại Barca, nhưng không thể tìm ra cách để khai thác tốt nhất anh ta không? Vì vậy, ông đã bán anh ta sau một mùa giải. Tôi luôn được bảo là có 'vấn đề về tính cách' ở đây. Tất nhiên là có, nhưng Zlatan nhanh chóng cảm thấy chán ngấy vì không có được những gì anh ta cần".

Dù Haaland mới đang trải qua mùa giải đầu tiên với Man City, nhưng người đại diện của anh đã làm rung chuyển Etihad khi liên hệ tiền đạo này với việc chuyển đến Real Madrid. Nghe có vẻ khó tin nhưng Keys không cho rằng tuyên bố trắng trợn đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Keys nói thêm: "Có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi người đại diện của Haaland, Rafaela Pimenta, đã nói rất hào hứng về Real Madrid vào tuần trước không? Đó là một vụ chuyển nhượng 'trong mơ' với tất cả các cầu thủ".

03h00 ngày 15/3, sân Etihad, Man City-Leipzig (lượt đi 1-1): Haaland có thể trở thành “Ibra tiếp theo” của Pep? - Ảnh 1.

Haaland đang chững lại thời gian gần đây

Nhưng Keys không phải là người duy nhất phản đối việc sử dụng Haaland của Pep. Cựu cầu thủ Liverpool là Jamie Carragher cũng đặt câu hỏi liệu tiền đạo này có chọn sai câu lạc bộ vào mùa hè năm ngoái hay không sau khi chứng kiến những rắc rối gần đây của anh với Man City.

Pep vẫn hài lòng với Haaland

Haaland có thể đang cảm thấy không hài lòng khi thiếu sự hỗ trợ cần thiết ở Man City nhưng bản thân Pep Guardiola không có vấn đề gì với chân sút người Na Uy, ít nhất là cho tới lúc này.

Sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Crystal Palace cuối tuần qua, Pep thậm chí còn lên tiếng ca ngợi bản lĩnh của Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn ở trận thắng Crystal Palace nhưng vẫn đủ lạnh lùng và sự tự tin để thực hiện quả phạt đền quyết định giúp Man City nhọc nhằn vượt qua Crystal Palace.

"Một trong những điều hay nhất về Haaland là anh ấy có thể bỏ lỡ một cơ hội nhưng sẽ không tỏ ra chán nản, hay buồn bã. Trái lại, anh ấy còn trở nên tích cực hơn để chờ đợi cơ hội tiếp theo", Guardiola nói. "Anh ấy biết mình sẽ có cơ hội và anh ấy sẽ ở đó để tận dụng nó. Đó là một thuộc tính đáng kinh ngạc của một cầu thủ bóng đá hay một vận động viên chuyên nghiệp". "Thông thường, trong bóng đá, bóng rổ hay quần vợt, khi bạn chỉ nghĩ đến hành động vừa diễn ra hoặc vừa kết thúc, bạn không thể là một vận động viên giỏi. Còn chàng trai này (Haaland) không bao giờ như vậy".

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm