Nhận định Monaco vs Man City (02h00, 2/10): Khi cỗ máy ghi bàn Haaland không biết mệt

01/10/2025 07:25 GMT+7 | Champions League

Erling Haaland đang biến khái niệm ghi bàn thành trạng thái tự nhiên, khi cứ 65 phút thì anh lại có 1 pha lập công cho Man City trên các mặt trận mùa giải này.

AS Monaco có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của Haaland, cầu thủ đạt kỷ lục 50 bàn nhanh nhất trên sân khấu Champions League. Dù vậy, phía sau hình ảnh ấy vẫn còn những điều khiến Pep Guardiola phải suy nghĩ.

Trạng thái tự nhiên của Haaland

Ở Manchester, không ai còn ngạc nhiên khi Erling Haaland lại ghi bàn. Ngạc nhiên, nếu có, là ở tốc độ, sự lặp lại lạnh lùng, cách anh gieo cảm giác không thể cưỡng lại của một kẻ đã biến khung thành đối phương thành thói quen hàng ngày. 7 trận liên tiếp của anh trong màu áo Man City (5 trận) và Na Uy (2) đều kết thúc theo cùng một công thức: Haaland xuất hiện, Haaland ghi bàn, Haaland làm thay đổi nhịp điệu của trận đấu.

Phong độ bùng nổ đưa anh lên cột mốc ấn tượng: 8 bàn chỉ sau vài vòng Premier League. Con số ấy gấp đôi so với những kẻ đang bám đuổi gần nhất – Semenyo, Jaidon Anthony hay Igor Thiago. Haaland ở một vũ trụ khác. Anh, giống như một hành tinh riêng, quay quanh quỹ đạo của chính mình và bắt cả giải đấu phải điều chỉnh theo. Premier League, vốn tự hào là đấu trường khốc liệt bậc nhất, lại đang chứng kiến một tiền đạo biến mọi hàng phòng ngự thành phông nền minh họa cho sự vượt trội.

Có một khía cạnh thú vị: Haaland không hề cô độc trong hành trình này. Bên cánh trái, Jeremy Doku trở thành bạn đồng hành lý tưởng. Với những pha bứt tốc, ngoặt bóng và xé toang hàng thủ, Doku như người mở cửa, để Haaland bước vào vùng đất hứa quen thuộc. Nếu mùa trước Man City đôi khi bị coi là quá phụ thuộc vào trung phong người Na Uy, thì mùa này, chính sự hiện diện của Doku đang làm cân bằng lại phương trình: Haaland vẫn là trung tâm, nhưng không còn là điểm đến duy nhất.

Phong độ ấy, với Pep Guardiola, vừa là một niềm vui, vừa là một lời cảnh báo. Niềm vui vì cỗ máy ghi bàn lại vận hành như thể không biết khái niệm khủng hoảng. Lời cảnh báo vì lịch sử bóng đá hiếm khi dung thứ cho sự ổn định tuyệt đối. Những kẻ khởi đầu mùa giải như mơ thường sẽ bị thử thách khắc nghiệt ở đoạn giữa và đoạn cuối. Haaland càng ghi bàn nhiều, càng thu hút sự chú ý, càng trở thành mục tiêu nghiên cứu của cả giải đấu.

Man City đã chinh phục gần như mọi đỉnh cao, đang bước vào vùng đất của những đế chế no nê: Khó giữ được động lực, khó duy trì được sự sắc bén về tinh thần. Chính ở điểm này, Haaland trở thành tấm gương phản chiếu. Thái độ lạnh lùng, cỗ máy không biết mệt, chính là thứ City cần để tránh trượt vào thói quen. Trong một tập thể đã no vinh quang, anh là lời nhắc nhở rằng bóng đá chỉ có hiện tại: Bàn thắng hôm qua đã trở thành quá khứ, hôm nay phải bắt đầu lại từ đầu.

Champions League - 02h00 ngày 2/10, sân Louis II, Monaco - Man City: Khi cỗ máy ghi bàn Haaland không biết mệt - Ảnh 1.

Erling Haaland đang có hiệu suất ghi bàn rất cao

Cần sự ổn định

Câu chuyện Haaland còn chạm tới một tầng khác: Sự căng thẳng giữa cá nhân và tập thể. Anh ghi bàn cho Na Uy, đội tuyển vốn hiếm khi bước ra sân khấu lớn. Ở đó, Haaland trở thành biểu tượng của niềm hy vọng. Còn ở Man City, anh chỉ là một bánh răng trong cỗ máy phức tạp của Pep, nhưng lại là bánh răng mà nếu gỡ ra, cả hệ thống chao đảo. Vì thế, Haaland đang sống trong 2 thực tại: Một kẻ gánh cả đất nước trên vai, và một kẻ giúp duy trì sự vĩ đại của một đế chế.

Sự thống trị thống kê có thể khô khan, nhưng đằng sau nó là câu chuyện con người. 7 trận liên tiếp có bàn thắng là bằng chứng về sự ổn định, nhưng cũng là thước đo về mức độ kháng cự mà Haaland sẽ phải đối mặt. Khi các hậu vệ Premier League, rồi Champions League, đã quá quen với những cú chạy chéo, những pha chạm bóng một nhịp, Haaland sẽ cần thêm những thứ khác. Chính ở đây, vai trò của Doku và phần còn lại của City trở nên quan trọng.

Trong khung cảnh rộng hơn, Haaland tiếp tục viết lại lịch sử Champions League. Với 50 bàn chỉ sau 49 trận, anh trở thành cầu thủ nhanh nhất cán mốc này. Kỷ lục cũ thuộc về Ruud van Nistelrooy, với khoảng cách rất xa (62 trận). Guardiola biết rằng ông không thể chỉ dựa vào một tiền đạo để duy trì ngôi bá chủ. Nhưng Pep cũng hiểu rằng, trong Haaland, ông đang sở hữu thứ mà không ai khác có: Một cỗ máy biến việc ghi bàn thành trạng thái tự nhiên.

Vấn đề là làm sao để sự tự nhiên ấy không trở thành gánh nặng, không biến thành thói quen mà cả đội dựa dẫm thái quá. Hơn nữa, Pep cũng đang hy vọng Rodri sớm tìm lại thể lực và cảm giác bóng tốt nhất cũng khiến Guardiola phải suy nghĩ, không loại trừ khả năng mua tiền vệ mới trong tháng Giêng. Sự hồi sinh của Rodri - người vắng mặt trong trận Burnley và dự kiến đá chính trước Monaco - sẽ là chìa khóa để Haaland duy trì phong độ cao, giúp Man City ổn định trên quỹ đạo chiến thắng.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm