29/11/2025 21:48 GMT+7 | Italy
Mike Maignan đang đóng vai người hùng ở Milan, trực tiếp giữ lại những thắng lợi quý như kim cương. Nhưng giữa niềm hân hoan, rất có thể các milanista đang đếm ngược thời gian cho những lần được thấy thủ môn người Pháp trong màu áo đỏ-đen.
Hakan Calhanoglu chỉ đá hỏng 1 trong 25 quả phạt đền cho Inter ở Serie A trước khi đối đầu Maignan trong trận derby cuối tuần trước. Paulo Dybala thậm chí chưa từng đá hỏng penalty từ khi chuyển tới Roma trước khi gặp Maignan hôm 3/11. Đó đều là những sát thủ trên chấm 11m, nhưng Maignan không quan tâm. Anh đoán đúng hướng, đổ người dứt khoát và dùng tay đẩy quả bóng ra ngoài ở cả 2 lần.
Hai pha cản phá ấy gần như giống hệt nhau ở mọi khía cạnh, chỉ khác hướng bay của Maignan. Milan chỉ dẫn trước đối thủ 1 bàn và có nguy cơ bị mất điểm rất cao, nhưng Maignan đã cực kỳ xuất sắc để bảo toàn chiến thắng. Nếu Milan chạm tay vào Scudetto mùa này, đôi găng của thủ môn tuyển Pháp xứng đáng được mạ vàng.

Maignan đang là người hùng giúp Milan thăng hoa
Mùa trước, Maignan có những dấu hiệu sa sút, nhưng mùa này, dưới bàn tay của HLV thủ môn Claudio Filippi, anh đã tìm lại được phản xạ nhạy bén, tâm lý vững vàng và niềm vui chơi bóng. Anh là điểm tựa, là thủ lĩnh tinh thần, người đeo băng đội trưởng và sẵn sàng "hét ra lửa" để xốc lại tinh thần đồng đội.
Nhưng Maignan càng hay, nỗi lo của Milan càng lớn. Hợp đồng của anh chỉ còn hạn đến tháng 6/2026. Những cuộc đàm phán gia hạn đã đóng băng từ lâu sau những bất đồng về lương bổng và định hướng. Milan, dù rất muốn giữ chân báu vật của mình, hiểu rằng họ đang ở thế yếu. Premier League vẫy gọi với mức đãi ngộ hấp dẫn, và thậm chí cả Juventus và Inter cũng đang mơ về anh.
Maignan có lý do để ra đi. Anh là một nhà vô địch, và anh khao khát những dự án tham vọng nhất. Nhưng điều đáng trân trọng là sự chuyên nghiệp tuyệt đối của anh. Maignan không nổi loạn, không hờn dỗi. Anh vẫn ra sân, vẫn cháy hết mình, vẫn hôn lên logo đội bóng sau mỗi pha cứu thua. Anh đang cống hiến những gì tinh túy nhất cho Milan, như một lời cảm ơn và cũng có thể là lời tạm biệt đẹp đẽ nhất, và mỗi trận đấu của Maignan giống như một món quà dành cho các Milanista.
Đêm mai, Milan lại có một trận đấu quan trọng nữa tại San Siro, gặp Lazio ở vòng 13 Serie A. Vài ngày sau đó, vẫn là Lazio đợi họ ở sân Olimpico tại vòng 1/8 Cúp Italy. Chắc chắn Milan sẽ cần phong độ tuyệt vời của Maignan để tiến về phía trước trong mùa giải có thể sẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất đôi bên dành cho nhau.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất