Nhận định Liverpool vs MU (23h30, 17/12): Về miền đất hứa

17/12/2023 07:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

Anfield không phải là nơi tìm kiếm niềm vui đối với MU, và một trận thua nặng nề khác ở đó có thể là giọt nước tràn ly cuối cùng đối với những người vẫn đang thể hiện sự kiên nhẫn với Quỷ đỏ.

Điều khổ sở hơn cả là sau thất bại được coi là chấp nhận được trước Bayern Munich vì chỉ để thủng lưới một bàn (thay vì để thua tới 3 hoặc 4 bàn), Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với đối thủ tồi tệ nhất có thể Liverpool, đội đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League và có khả năng trở thành nhà vô địch vào cuối mùa.

Ác mộng tiếp diễn với MU?

Quỷ đỏ quay trở lại Premier League với một sự tàn tạ và bạc nhược đến mức mà người ta không biết họ nên bắt đầu lại như thế nào bởi vì đã đi vào một lối mòn thất bại không thể thoát ra được cả thập kỉ qua.

Mức độ tàn nhẫn của Liverpool đã khiến cho một kết cục bi thảm sớm được dự báo. MU đã thua 4 trong 5 lần gặp The Kops gần đây nhất, để thủng lưới tổng cộng 21 bàn và chỉ ghi được 4 bàn, hầu hết là các thất bại với tỉ số chóng mặt: 7-0, 5-0, 4-0 và 4-2. Tuy nhiên, họ đã giành chiến thắng trong trận lượt đi ở Old Trafford mùa trước với tỉ số 2-1, mặc dù nhìn vào đội hình của MU ngày hôm đó, khiến tất cả có cảm giác như đang ở một kiếp khác.

Và điều mỉa mai là việc giành hàng loạt giải thưởng cá nhân vào tháng 11 giống như một sự chuẩn bị cho một sự cắm đầu xuống đáy cuộc khủng hoảng mới. Những con số này càng làm nổi bật sự kém cỏi của Quỷ đỏ: Chỉ có 3 đội ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thua nhiều trận trên mọi đấu trường mùa này hơn MU, và chỉ có Burnley ở Premier League đang bị đe dọa xuống hạng thua nhiều hơn họ.

12 trận thua đó có nghĩa là MU - trong 24 trận ở mùa giải 2023-24 - đã thua bằng tổng số trận thua của họ trong 62 trận ở mùa giải 2022-23. Đây không phải là đội bóng có khả năng cạnh tranh bất cứ điều gì và việc bị loại khỏi Champions League ở vị trí cuối bảng hoặc một sự bấp bênh tầm thường hiện tại ở Premier League đã cho thấy điều đó.

"Chúng tôi cần chơi nhất quán hơn. Với tư cách là người quản lý, tôi phải cải thiện đội bóng và hướng dẫn các cầu thủ, tôi phải chịu trách nhiệm với đội bóng", Erik ten Hag nói với TNT Sports. Với tất cả sự tôn trọng, chiến lược gia người Hà Lan không thể làm được gì hơn nữa để nâng cấp đội bóng, ở cả khía cạnh tập thể lẫn năng lực cá nhân cầu thủ. Bởi vì, phần lớn những con người hiện tại đã đi hết giới hạn phát triển nghề nghiệp. Và vì ông cũng không phải là người có khả năng vận động không ngừng để tiến bộ và sửa chữa những sai lầm.

Chỉ có một lý do duy nhất để HLV 53 tuổi vẫn an toàn sau hàng loạt những cuộc "khủng bố" nặng nề về mặt thể thao là tình hình sở hữu của nhà Glazer và thực tế là MU hiện có Giám đốc điều hành tạm thời là Patrick Stewart, người sẽ không muốn đưa ra một quyết định lớn như sa thải HLV ở vị trí công việc không chắc chắn của mình.

Ngoại hạng Anh vòng 17, Đại chiến Liverpool vs MU: Về miền đất hứa - Ảnh 1.

Hồi tháng Ba, MU từng thảm bại 0-7 tại Anfield

Nhưng tất cả những bình yên hiện tại có thể không kéo dài quá lâu vì một thất bại trước Liverpool sẽ là dấu chấm hết cho sự lộn xộn hiện tại và người ta sẽ phải thận trọng đánh giá xem liệu một sự hỗn độn khác sẽ diễn ra như thế nào ở Old Trafford nếu như có một cuộc "binh biến" thật sự xảy ra.

Giấc mơ tháng 12 của Liverpool

Chúng ta cần dành thời gian để nói về Liverpool với con số dự báo về khả năng vô địch Premier League mùa này do Opta thực hiện vào đầu tháng 8: 9,3%. Nhưng tròn 4 tháng sau, tỉ lệ này đã tăng lên 31,5%, điều đó xảy ra sau khi The Kops leo lên ngôi đầu bảng, cộng hưởng với cú vấp ngã của Man City, đội hiện vẫn đang được siêu máy tính dự đoán là có khả năng lên ngôi nhất với 47,8% (con số này của The Citizens vào đầu mùa bóng là 90,2%). Rõ ràng, Liverpool đang chơi như một đội có khả năng vô địch Premier League.

Gần đây, thầy trò HLV Jurgen Klopp được nói đến nhiều hơn về việc ghi những bàn thắng muộn và tạo ra sự thống trị ở khía cạnh này. Tác động của nó cho phép các cầu thủ tiếp tục phát triển và vượt qua được những giới hạn về chiến thuật và tâm lý.

Đồng nghĩa với việc đội bóng của chiến lược gia người Đức vẫn chưa đi đến đẳng cấp thích hợp nhất, bởi vì các cầu thủ chưa tìm thấy được sự nhất quán, gắn kết và ăn ý nhất. Những chiến thắng này không thật sự được sinh ra từ lối chơi tấn công hấp dẫn để đánh bại các đối thủ như các năm trước nhưng nó có quyền năng và sự chết chóc để kết liễu đối thủ và thúc đẩy khả năng chịu đựng của các cầu thủ đến mức cao nhất.

Liverpool đang sở hữu những cái đầu lạnh như băng để thống trị trận đấu, họ cần điều đó để duy trì ngôi đầu bảng trong 5 tháng tới, mà cuộc khổ ải vì lịch thi đấu trong tháng 12 sẽ quyết định phần lớn cơ hội thành công của The Kops. MU là đối thủ thích hợp để mở đầu cho sự trở lại ngôi vương của Liverpool ở miền đất hứa Premier League, và họ muốn làm phần việc đó một cách hoàn hảo.

Thiên Ý

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm