Nhận định Lebanon vs Trung Quốc: Không thắng là thảm hoạ

17/01/2024 07:08 GMT+7 | Bóng đá 24h

"Trung Quốc phải mất 20 năm nữa mới vượt qua được Việt Nam", BLV nổi tiếng Dong Lu đã than vãn như thế, sau trận Việt Nam vs Nhật Bản. 

Trung Quốc đã khởi đầu Asian Cup 2023 bằng trận hòa 0-0 với đối thủ bị đánh giá dưới cơ là Tajikistan, còn Việt Nam thua ứng cử viên số một Nhật Bản với tỷ số 2-4.

Đội tuyển Trung Quốc có tệ đến thế?

Khá nhiều cổ động viên Trung Quốc đã tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng lẽ ra đội nhà đã phải giành trọn 3 điểm trước đối thủ Trung Á. Họ đang nói đến cú đánh đầu không được công nhận bàn thắng của Zhu Chenjie ở phút 81. Ở tình huống ấy, VAR cho rằng Jiang Guangtai (Tyias Browning) đã ở tư thế việt vị và cản trở hậu vệ Tajikistan cứu thua trên vạch vôi.

Nhưng công bằng mà nói, Trung Quốc đã trải qua một trận đấu kém cỏi. Trước đối thủ kém 27 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, họ chỉ tung ra số pha dứt điểm chưa bằng một nửa đối phương (7 so với 17), và cầm bóng chỉ 49%. Những đợt lên bóng của họ yếu ớt, thiếu ý tưởng trước hàng phòng thủ chắc chắn của Tajikistan. Sau bàn thắng bị VAR từ chối, họ có dấu hiệu xuống tinh thần. Nếu đội bóng Trung Á dứt điểm tốt hơn, hay thủ thành Jan Junling không xuất sắc, chính Trung Quốc mới là đội rời sân trắng tay.

"Đội tuyển Trung Quốc muốn chơi như một đội bóng lớn nhưng lại không thể, thích kiểm soát bóng mà không kiểm soát nổi. Họ nên giải phóng đầu óc và học hỏi đến nơi đến chốn. Với đà này, Trung Quốc sẽ phải mất 20 năm mới vượt qua được Việt Nam, và phải mất 50 năm nữa để thắng Nhật Bản", BLV Dong Lu đã bình luận rất gay gắt như thế sau khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam đã chơi khá ngang ngửa, dù thua ứng cử viên số một cho ngôi vô địch Nhật Bản với tỷ số 2-4.

Asian Cup 2023, 18h30, 17/1, Lebanon-Trung Quốc: Không thắng là thảm hoạ - Ảnh 1.

Trung Quốc sẽ phải thắng Lebanon để tự quyết vận mệnh của mình

Chuyên gia Ao Ming thì cho rằng, sự khác biệt ở vị trí HLV. "Nếu ông Troussier huấn luyện đội tuyển Trung Quốc, liệu chúng ta sẽ chơi tốt hơn, ít nhất cũng đánh bại Tajikistan? Rốt cuộc đội tuyển Trung Quốc đã tập luyện như thế nào? Tại sao lại không trao cơ hội cho cầu thủ trẻ? Làm thế nào LĐBĐ lại tìm được HLV nghiệp dư cỡ này?".

Cơ hội vẫn còn

Thật ra, cả Dong Lu và Ao Ming đều quá giận nên mới có những bình luận bi quan như thế. HLV Jankovic đúng là không phải tên tuổi lớn, nhưng là giải pháp không tồi cho quá trình chuyển giao, nhất là khi tiếp quản đống đổ nát của Li Tie (người giờ đang ngồi tù) và Li Xiaopeng.

Ngày làm HLV tạm quyền, ông Jankovic - người trước đó nắm U23 Trung Quốc - đã có một quyết định táo bạo khi gọi một loạt cầu thủ trẻ lên tuyển. Đội hình ấy đã thi đấu không đến nỗi nào ở Cúp Đông Á 2022 khi cầm hòa được Nhật Bản, chấm dứt 12 năm liên tiếp toàn thua đối thủ này. Nhưng điều cốt lõi vẫn nằm ở chính nền bóng đá Trung Quốc với một giải vô địch quốc gia xuống cấp, cách điều hành kém cỏi, nạn tham nhũng,… đã không tìm kiếm và phát triển được những tài năng trẻ nào cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, chính sách nhập tịch cũng thất bại thảm hại, khi hầu như các ngôi sao nhập tịch đều có tuổi và không đáp ứng được sự kỳ vọng. Hệ quả, đội tuyển Trung Quốc vẫn chỉ loanh quanh ở tầm khá, chứ không thể vươn lên tốp đầu khu vực.

Nhận định Lebanon vs Trung Quốc: Không thắng là thảm hoạ - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng bảng A sau lượt trận đầu tiên

Trung Quốc đã thắng chính Việt Nam của HLV Troussier 2-0 trong trận giao hữu hồi tháng 10, nhưng cũng gây thất vọng không kém khi bị Malaysia cầm hòa. Họ khởi đầu vòng loại World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Thái Lan cách đây hai tháng. Nhưng từ đó đến nay là 4 trận không thắng (1 hòa, 3 thua), trong đó có trận thua trước Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu tiên sau… 39 năm.

Điều may mắn với Jankovic và các học trò là Trung Quốc nằm ở một bảng đấu không quá khó, khi chỉ Qatar là được đánh giá mạnh hơn họ. Trận hòa Tajikistan tuy gây thất vọng, nhưng không phải thảm họa. Một chiến thắng trước Lebanon hôm nay sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp bởi thực tế, việc nằm trong nhóm đội thứ ba xuất sắc nhất vẫn có vé đi tiếp. Nhưng nếu không thắng, khó khăn sẽ chồng chất khi lượt cuối họ phải đụng độ chủ nhà Qatar. Và nên nhớ, dù bị đánh giá thấp nhất bảng và đã khởi đầu giải bằng thất bại 0-3 trước Qatar, Lebanon cũng không phải đội bóng dễ bị bắt nạt.

Đội hình dự kiến

Lebanon: Matar, Mansour, Nassar, Hussein Zein, El Zein, Melki, Haidar, Shour, Maatouk, Ali Tneich, Jradi.

Trung Quốc: Yan Junling, Zhang Linpeng, Liu Yang, Jiang Shenglong, Zhu Chenjie, Wu Xi, Liu Binbin, Wang Shangyuan, Wu Lei, Tan Long, Wei Shihao.

Dự đoán: 0-1

Tuấn Cương

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm