Nhận định Copenhagen vs MU (03h00, 9/11): Ghi bàn đi, Quỷ đỏ!

08/11/2023 07:18 GMT+7 | Champions League

Nhận định Copenhagen vs MU (03h00, 9/11): Muốn chiến thắng, bạn phải biết ghi bàn. Nhưng MU đang quá lười ghi bàn và phải cầu viện những người hùng bất ngờ.

Những con số không hề nói dối về tình trạng bàn thắng ở mức báo động của MU: Sau 11 vòng, thầy trò Erik ten Hag chỉ ghi được 12 bàn tại Premier League. Con số này bằng một nửa số pha lập công của đội xếp thứ 3 Liverpool và thấp nhất trong số tất cả những đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng. Sang đến Champions League, thành tích ghi 6 bàn sau 3 trận không phải quá tệ nhưng là một lý do khiến MU thất thế trong bảng đấu họ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Bayern Munich.

Nhận định Copenhagen vs MU: Trung phong Hojlund đang cô đơn

Vậy căn bệnh này của MU có nguyên nhân từ đâu? Nó đã bắt đầu từ mùa cầm quân đầu tiên của HLV Ten Hag và có thể cảm thông vì cơn nổi loạn của Cristiano Ronaldo một năm về trước khiến ông bối rối tìm phương án thay thế. Mùa Hè này, Rasmus Hojlund đã được mang về từ Atalanta với mức phí 72 triệu bảng. Bệnh lười ghi bàn của MU vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm khi tiền đạo người Đan Mạch trải qua 8 trận đấu Premier League chẳng ghi nổi một bàn nào, dù khó có thể nói anh hoàn toàn vô dụng với 3 bàn thắng ở Champions League mùa này.

Chuyện Hojlund im tiếng ở hạng đấu cao nhất nước Anh có hoàn toàn là lỗi của tiền đạo sinh năm 2003 này? Thật ra không như vậy, bởi anh không được đặt trong bệ phóng lý tưởng để săn bàn liên tục như những gì Erling Haaland đang có tại Man City hay xa hơn là Harry Kane cùng Bayern Munich. Bằng chứng? Trận gặp Fulham vừa qua đánh dấu con số 160 phút kể từ lần gần nhất có một cơ hội ăn bàn đến chân Hojlund. Tính cả trận đấu này và trận derby Manchester ở vòng đấu trước đó, tiền đạo người Đan Mạch đều không có một cơ hội nào để ghi bàn chứ chưa bàn đến chuyện anh chuyển hóa thành công hay không. Anh thậm chí chỉ có đúng 3 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương ở các trận gặp Fulham, Man City và Crystal Palace, trong khi con số này ở trận gặp Sheffield Unnited trước đó chỉ vỏn vẹn 1 lần.

Thật ra Hojlund không lười biếng đến mức anh không thể tự mình tìm ra cơ hội ăn bàn như cách tiền đạo này "tự làm, tự ăn" trong trận thua Galatasaray ở lượt đấu thứ hai hồi tháng trước. Tiền đạo 20 tuổi này tự mình đi bóng rồi tung ra pha dứt điểm khiến cựu tiền vệ Paul Scholes phải trầm trồ so sánh Hojlund với một tiền đạo trứ danh của MU trước đây là Ruud van Nistelrooy. Đồng ý, những trung phong cần phải biết tạo ra phép thuật trước khung thành đối phương, nhưng bóng đá hiện đại đang không còn nhiều đất cho những số 9 "một mình gánh đội" như trước nữa. Họ cần sự trợ giúp cũng như tương tác tốt với các cầu thủ tấn công xung quanh mình.

03h00 ngày 09/11, sân Parken, Copenhagen-MU: Ghi bàn đi, MU! - Ảnh 1.

Bệnh lười ghi bàn đang là vấn đề đáng lo ngại ở MU dù mùa này họ đã có Hojlund

Giải bài toán lười ghi bàn không thể bằng người hùng bất chợt

Nếu Hojlund gặp khó khăn trong việc nổ súng, trách nhiệm ghi bàn cần phải được san sẻ cho những tiền đạo cánh. Trên giấy tờ, HLV Ten Hag có đến 5 cầu thủ tấn công cánh, nếu tính cả trường hợp của Jadon Sancho vốn đang bị cấm cửa hiện diện ở đội một vô thời hạn. Vậy 5 cái tên này đóng góp được những gì? Chỉ vỏn vẹn 3 đường kiến tạo và tất cả đều gọi tên Marcus Rashford. Bản thân Rashford cũng đang ở tình trạng lười ghi bàn khi chỉ mang về vỏn vẹn 1 pha lập công trên tất cả các đấu trường. Cựu hậu vệ Rio Ferdinand cho rằng vấn đề của HLV Ten Hag là chưa tìm ra công thức tấn công nào phát huy tối đa năng lực của cả Hojlund lẫn Rashford, trong lúc những cầu thủ như Antony đang trở thành vấn đề nghiêm trọng ở Old Trafford lúc này với thứ bóng đá quá nặng kỹ thuật cá nhân và sự ích kỷ không đáng có. Tiền đạo người Brazil chỉ tạo ra 9 đường căng ngang, 2 đường chuyền mở ra cơ hội ăn bàn trong lúc chưa kiến tạo một lần nào.

Thiếu những vệ tinh đáng tin cậy, hàng công MU không thể đảm đương nhiệm vụ ghi bàn thường trực và việc ai lập công ở từng trận đấu vì thế trở thành ẩn số. Đó có thể là những cái tên từng bị HLV Ten Hag bỏ quên (nhưng giờ ông buộc phải dùng và đã chứng minh năng lực của mình) như Harry Maguire hay Scott McTominay. Ở trận gặp Fulham vừa qua là thủ quân Bruno Fernandes. Vậy ai sẽ là người hùng trong chuyến hành quân tới Đan Mạch của MU đêm nay? Thông thường nhiều người sẽ nhắc đến Hojlund, tiền đạo có màn đối đầu đội bóng cũ. Nhưng ai biết được liệu tiền đạo người Đan Mạch sẽ tiếp đà nổ súng hay vấn đề từ cơn hạn bàn thắng tại Premier League bắt đầu phát tác sang đấu trường châu lục.

MU đang lên kế hoạch mua thêm một trung phong nhằm chia lửa cho Hojlund trên mặt trận tấn công. Trước mắt, HLV Ten Hag sẽ phải tự xoay xở với những con người đang có nhằm giành ba điểm trên sân Parken đêm nay. 

Video nhận định Copenhagen vs MU:


Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm