Nhận định Copenhagen vs Chelsea (00h45, 7/3): Khó khăn từ sân cỏ đến khán đài

06/03/2025 14:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nhận định Copenhagen vs Chelsea: Thầy trò Enzo Maresca bước vào trận gặp Copenhagen tại Đan Mạch với hàng loạt thách thức cả trên sân lẫn ngoài sân.

Với phong độ sa sút sau Giáng sinh và làn sóng bất mãn từ cổ động viên, chuyến làm khách trước đội đầu bảng Superliga Đan Mạch không chỉ là bài kiểm tra chuyên môn mà còn là phép thử cho sự đoàn kết nội bộ của "The Blues".

Từ thừa mứa đến tan hoang

Trên sân cỏ, Chelsea đang chịu tổn thất nặng nề từ hàng loạt chấn thương và án treo giò, khiến Maresca phải đau đầu tìm cách xoay xở đội hình. Copenhagen – đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch Đan Mạch với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất – không phải là đối thủ dễ chơi.

Tiền đạo chủ lực Nicolas Jackson vẫn chưa bình phục sau chấn thương từ đầu tháng Hai, để lại khoảng trống lớn ở hàng công. Marc Guiu cũng đang dưỡng thương và có thể chỉ trở lại vào tháng tới, buộc Pedro Neto phải đảm nhận vai trò trung phong.

Ở tuyến giữa, sự vắng mặt của Romeo Lavia khiến hàng tiền vệ Chelsea mỏng đi đáng kể. Mykhailo Mudryk tiếp tục bị treo giò vì scandal doping, trong khi Noni Madueke cũng ngồi ngoài vì chấn thương gân khoeo. Sự ra đi của Joao Felix, Renato Veiga, Cesare Casadei và Axel Disasi trong kỳ chuyển nhượng tháng Một càng làm giảm chiều sâu đội hình. Những cầu thủ như Christopher Nkunku, Kiernan Dewsbury-Hall hay Carney Chukwuemeka dù từng được sử dụng ở Conference League, nhưng giờ hoặc bị đẩy đi hoặc chỉ đóng vai trò phụ, khiến Maresca phải đặt niềm tin vào các tài năng trẻ từ học viện Cobham như Tyrique George, Josh Acheampong hay Mathis Amougou.

Tuy nhiên, không phải mọi tin tức đều xấu. Cole Palmer đã được bổ sung vào danh sách thi đấu knock-out và có thể trở lại vị trí tiền vệ công. Dù đang trải qua chuỗi trận tịt ngòi, khả năng sáng tạo của anh vẫn là vũ khí quan trọng trước hàng thủ chắc chắn của Copenhagen. Ngoài ra, Wesley Fofana và Trevoh Chalobah cũng đã trở lại sau thời gian dài dưỡng thương, mang đến hy vọng gia cố hàng thủ. Dù vậy, với lịch thi đấu dày đặc (gặp Leicester chỉ 3 ngày sau), Maresca phải cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng các trụ cột như Palmer, Enzo Fernandez hay Moises Caicedo.

Lượt đi vòng 1/8 Conference League, 00h45 ngày 7/3, sân Parken, Copenhagen – Chelsea: Khó khăn từ sân cỏ đến khán đài - Ảnh 1.

Cổ động viên Chelsea giăng biểu ngữ phản đối Boehly và ban lãnh đạo Chelsea

Trước đây, Maresca thường xuyên thay đổi tới 9-10 cầu thủ ở Conference League để giữ sức cho Premier League, nhưng với lực lượng hiện tại, ông khó lòng tiếp tục chiến lược này. Lựa chọn giữa việc tung đội hình mạnh để giành lợi thế lớn ở lượt đi hay bảo toàn lực lượng cho trận cuối tuần sẽ là bài toán hóc búa.

Trên khán đài cũng có biến

Ngoài những vấn đề trên sân, Chelsea còn đối mặt với áp lực lớn từ khán đài khi cổ động viên bắt đầu biểu tình phản đối ban lãnh đạo của Todd Boehly và Clearlake Capital. Trước trận gặp Southampton tuần trước, hàng nghìn người hâm mộ đã tụ tập bên ngoài Stamford Bridge, giăng biểu ngữ đòi hỏi sự thay đổi. Sự bất mãn này không phải vô cớ: Sau 33 tháng dưới triều đại Boehly, Chelsea đã chi hơn 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng, nhưng không giành được danh hiệu nào, không đủ điều kiện dự Champions League và phải tăng giá vé đầu tiên sau 13 năm.

Boehly đã cố gắng xoa dịu bằng cách nói rằng "3 năm không phải là nhiều" và "không thể mua tiền đạo từ cửa hàng tạp hóa". Tuy nhiên, những phát biểu này chỉ càng làm tăng sự phẫn nộ. Người hâm mộ cảm thấy bị xem nhẹ khi Boehly thừa nhận "không thể làm hài lòng tất cả mọi người" và dường như không quan tâm đến tiếng nói của họ. Chiến lược chuyển nhượng rối loạn – từ việc ký hợp đồng với Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly đến việc gom hàng loạt cầu thủ trẻ – bị chỉ trích là thiếu định hướng, trong khi thành tích trên sân ngày càng tệ càng làm trầm trọng hóa mâu thuẫn.

Sự bất mãn này không chỉ giới hạn ở Chelsea mà phản ánh xu hướng chung trong bóng đá Anh, khi người hâm mộ Tottenham, Reading hay Sheffield Wednesday cũng xuống đường phản đối ban lãnh đạo của họ. Tuy nhiên, tại Chelsea, mối quan hệ giữa cổ động viên và chủ sở hữu dường như đã chạm đáy. Một số người thậm chí kêu gọi sự trở lại của Roman Abramovich, cho thấy mức độ tuyệt vọng trước tình trạng hiện tại.

Trước Copenhagen, áp lực từ khán đài có thể ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của Chelsea. Một chiến thắng thuyết phục có thể tạm xoa dịu làn sóng phản đối, nhưng nếu thất bại, sự giận dữ sẽ càng bùng nổ. Maresca không chỉ cần vượt qua đối thủ Đan Mạch mà còn phải đối mặt với "trận chiến" nội bộ đang âm ỉ, đe dọa phá hủy mùa giải của Chelsea.

Mạnh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm