Nhận định Chelsea vs MU (2h15, 5/4): Chữa lành tổn thương ở Stamford Bridge

04/04/2024 10:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nhận định Chelsea vs MU (2h15, 5/4): Danh dự của MU và Chelsea đều bị tổn thương nghiêm trọng cùng thành tích bết bát mùa này. Trận đại chiến đêm nay liệu có mang đến cơ hội để hai ông lớn chữa lành cho bản thân mình?

Không hẹn mà gặp, cả hai đụng độ trong hoàn cảnh nhìn đâu cũng thấy bi quan: Tấm vé Champions League ngày càng xa tầm với, trở thành những bệnh viện chất đầy chấn thương và tinh thần xuống đến mức thấp nhất.

Một mùa giải bất ổn nữa dưới kỷ nguyên Boehly

Tất cả đang nghi ngờ Todd Boehly còn lý do nào khác để thuyết phục các cổ động viên Chelsea kiên nhẫn và tin tưởng vào dự án phục hưng dài hạn của mình ngoài những phát biểu mang tính chất trấn an tinh thần trên trang Forbes. Thuyết phục ra sao đây khi tình cảnh đội chủ sân Stamford Bridge của hiện tại là một màu u ám. Viễn cảnh một mùa giải nữa ở giữa bảng xếp hạng đang ngày càng hiển hiện bất chấp sự hiện diện của một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm ở Premier League như Mauricio Pochettino.

Nhà cầm quân người Argentina dường như không phải vị bác sĩ tài ba để giải quyết những vấn đề của Chelsea đã tồn tại từ mùa trước. Chelsea dưới thời Pochettino vẫn tiếp tục gặp khó trước các đối thủ yếu và ngày càng không thể kiểm soát diễn biến trận đấu kể cả khi đã nắm trong tay lợi thế dẫn bàn lẫn quân số như đã thấy trong trận hòa Burnley vừa qua. 5 trận đấu gần nhất trên tất cả các đấu trường chứng kiến thầy trò Pochettino để lọt lưới 10 bàn. Chẳng ai còn tự tin nói rằng Chelsea đã ghi bàn là sẽ đảm bảo chiến thắng trong tay mình nữa. HLV Pochettino phần nào đó đáng được đồng cảm với những phát biểu nói về sự non nớt của các học trò và tình trạng chấn thương gia tăng đến mức có nguyên một đội hình Chelsea trong bệnh viện. Mặt khác, ông cũng phải chịu trách nhiệm cho sự thụt lùi về chiến thuật của mình so với những đồng nghiệp như Pep Guardiola, Jurgen Klopp hay Mikel Arteta.

Tìm điểm sáng ở Stamford Bridge lúc này thật ít ỏi và nó nằm cả trong đôi chân của Cole Palmer, một tiền đạo có hiệu suất săn bàn gợi nhớ lại thời đỉnh cao của Eden Hazard cách đây chừng một thập kỷ. Tiền đạo 21 tuổi này đóng góp 13 bàn cùng 8 đường kiến tạo, qua đó trở thành một trong 5 cầu thủ Chelsea để lại dấu giày từ 20 bàn trở lên ngay trong mùa đầu tiên ở Premier League bên cạnh Hazard, Cesc Fabregas, Diego Costa và Jimmy Floyd Hasselbaink. Phong độ bùng nổ của Palmer như một liều thuốc giảm đau tức thời cho sự phẫn nộ của những người yêu mến Chelsea về số tiền hơn 1 tỷ bảng bỏ ra cho các tân binh nhưng quá ít trong số đó đáp ứng kỳ vọng. Thêm một tia sáng khác đến từ Alfie Gilchrist, người đã có 12 lần ra sân ngay khi được đưa lên đội một và mới đây đã ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2026. Chừng đó vẫn còn rất nhỏ bé để Boehly và các cộng sự thuyết phục các cổ động viên Chelsea về đường lối dài hạn đúng đắn của mình.

02h15 ngày 05/04, sân Stamford Bridge, Chelsea-MU: Chữa lành tổn thương ở Stamford Bridge - Ảnh 1.

Cả Chelsea lẫn MU đang thất thế nghiêm trọng ở Premier League và cần một chiến thắng hơn bao giờ hết

Người bạn cùng cảnh ngộ MU

May mắn thay, Chelsea đang tìm thấy một người bạn cùng cảnh khốn khó với mình ở Premier League: MU. Khoảng cách 8 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng không làm mờ đi thực tế đội chủ sân Old Trafford cũng tổn thương không thua kém gì Chelsea.

Ký ức về chiến thắng Liverpool đầy quả cảm ở Cúp FA đã vơi đi rất nhanh bởi trận hòa Brentford cuối tuần qua lại là nỗi thất vọng tột cùng. Thầy trò HLV Ten Hag để cho Brentford tung ra đến 31 cú sút và nếu các chân sút của HLV Thomas Frank sắc bén hơn, Brentford đã giành chiến thắng thay vì một trận hòa. Pha lập công đầu tiên của Mason Mount trong màu áo MU chẳng thể giúp đội bóng của anh cải thiện thành tích chỉ thắng 1 trong 4 trận Premier League gần nhất.

Mọi thứ càng thêm u ám với HLV Ten Hag khi bệnh viện MU chào đón 2 bệnh nhân: Lisandro Martinez và Victor Lindelof. Martinez vừa mới trở lại sau chấn thương đầu gối ở trận gặp West Ham hồi tháng 2 và giờ lại kéo dài thêm thời gian trên giường bệnh ít nhất 1 tháng nữa với vấn đề ở cơ. Cần lưu ý trung vệ người Argentina từng nghỉ đến gần 4 tháng mùa này vì chấn thương chân. Còn Lindelof gặp vấn đề ở gân khoeo và dự kiến phải ngồi ngoài khoảng thời gian tương tự. Điều này khiến MU chỉ còn đúng Harry Maguire là trung vệ lành lặn duy nhất. Casemiro nhiều khả năng sẽ phải lùi xuống chơi như một trung vệ bất đắc dĩ.

Nếu HLV Pochettino bị đặt dấu hỏi về việc không thể giúp Chelsea cải thiện là bao so với vị trí thứ 12 mùa trước, HLV Ten Hag cũng chẳng thoát được những nghi ngờ từ Sir Jim Ratcliffe về việc liệu ông có phải là lựa chọn đáng tin cậy cho mùa sau. Vị trí thứ 6 cùng khoảng cách với Aston Villa và Tottenham lần lượt là 11 và 9 điểm khiến đường đến Champions League mùa tới của MU rất mịt mờ.

Liệu trong hoàn cảnh bị tổn thương nặng nề như hiện tại, MU hay Chelsea sẽ giành chiến thắng đêm nay để tìm thấy động lực trong phần còn lại mùa giải?

Nhận định Chelsea vs MU (2h15, 5/4): Chữa lành tổn thương ở Stamford Bridge - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Video nhận định Chelsea vs MU, Ngoại hạng Anh vòng 31

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm