'Derby Mặt trời' Roma - Napoli: 'Bóng ma' Florenzi

18/10/2013 16:20 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - 1m63 chuyền cho 1m75 đánh đầu ghi bàn. Có thể coi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 của Alessandro Florenzi trận gặp Armenia mới đây là tiếng nói của thế hệ trẻ Italy. Insigne có tài năng thiên bẩm. Florenzi khác: cần cù và giàu khát khao.

Anh không có kỹ thuật của Francesco Totti. Anh cũng không có sự mạnh mẽ của Daniele De Rossi. Florenzi, sinh ở Roma, ăn tập ở đội trẻ Roma như hai người đàn anh, nhưng không đẹp trai, nom bé nhỏ và khắc khổ, và chẳng bắt mắt lắm nếu xem anh xử lý bóng. Florenzi hay nhất lúc anh... không có bóng.


Florenzi nhanh nhẹn và năng nổ như một "bóng ma".

Bản đồ nhiệt trận gặp Lazio cho thấy, Florenzi có tổng cộng 40% thời gian lùi về phòng ngự ở hai cánh, dù anh là một... tiền đạo biên. Anh chăm chỉ, gần như là một phiên bản khác của người đàn anh Simone Perotta: vốn cũng chơi tiền vệ trung tâm, nhưng khi cần, được Luciano Spalletti ở Roma và Marcello Lippi trên tuyển Ý, kéo lên chơi tiền đạo, vì sự nhiệt tình. "Florenzi có vẻ là một phiên bản khác của anh", phóng viên hỏi Perotta. Anh cười: "Vâng, nhưng cậu ấy không bỏ lỡ nhiều cơ hội như tôi. Cậu ấy biết cách tạo ra khoảng trống. Cậu ấy là cầu thủ rất tiềm năng, một người quan trọng với Roma".

Quả vậy. Di chuyển nhiều nhưng Florenzi không nhanh mất sức, mà ngược lại, còn rất nhạy bén. Thống kê cho thấy, anh chỉ cần 13 cú sút để ghi 4 bàn cho Roma tại Serie A đến lúc này, nghĩa là hiệu suất chuyển hóa thành bàn thắng lên đến 30%! Ai dám nói anh không phải một tiền đạo "chuyên nghiệp"? Cựu HLV đội U21 Italy, Devis Mangia, nhận xét: "Cậu ấy tuân theo mọi chỉ dẫn của HLV. Cậu ấy luôn biết phải làm gì trên sân. Florenzi nắm bắt chiến thuật rất nhanh, và luôn xuất hiện khi cần để đe dọa khung thành đối phương".

Nếu Francesco Totti chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể làm cả khán đài phát điên bằng một cú lắc cổ chân; hay tiếng gầm thét và những cú xoạc của De Rossi khiến đối thủ phát khiếp, thì Florenzi, rất khó tìm ra điểm đặc trưng của anh. Anh khá mỏng manh, và xoạc bóng tồi. Anh chuyền khá tệ, chỉ chính xác khoảng 77% mỗi trận, và mỗi trận cũng chỉ khoảng 22 đường chuyền - rất ít.

Nhưng nếu đánh giá thấp anh thì quả là dại dột. Florenzi giống như một bóng ma luôn biết cách dọa nạt người khác bằng vẻ ngoài có vẻ  khắc khổ của mình. Như thế này: Insigne cầm bóng bên cánh trái, và khi đang tìm mãi mà không thấy Balotelli đâu, thì Florenzi lao vào đánh đầu ghi bàn. Hay Totti, trong pha phản công trận gặp Inter mới đây, đã chắc mẩm sẽ chuyền sang cánh cho Gervinho, thì Florenzi... hùng hục lao đến, nhận bóng rồi ghi bàn.

Anh sút không nhiều nhưng cứ sút đến quả thứ ba là ghi 1 bàn. Anh khá vụng về và trông yếu ớt, nhưng thực ra lại rất bền bỉ và luôn có mặt đúng lúc để tận dụng cơ hội. Florenzi giống một nhân tố của tình huống, thoắt ẩn, thoắt hiện. Đố ai kèm được anh. Cứ nơi nào "nóng", nơi đó có anh. Một bóng ma để dọa nạt đối phương!

ĐỖ HIẾU
Thể thao & Văn hóa

De Sanctis trả hận?

Trận Roma - Napoli sẽ rất đặc biệt với cá nhân thủ môn Morgan De Sanctis. Anh bắt cho Napoli 4 năm, trước khi bị đẩy đi phũ phàng hè qua vì HLV Benitez mang về thủ môn ông "cưng" hơn, Pepe Reina. Đến Roma, De Sanctis là thủ môn số 1 của ông Rudi Garcia, và anh đang chơi tuyệt vời. Roma mới để thủng lưới 1 bàn ở Serie A, ít nhất giải. Đây là lần đầu tiên De Sanctis gặp lại đội bóng cũ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm