Nhạc sĩ Tô Hiếu phát hành MV ‘Đừng bỏ con mồ côi’

26/08/2021 15:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ca khúc “Đừng bỏ con mồ côi” được nhạc sĩ Tô Hiếu viết ngay sau chuyến thăm các trẻ em ở mái ấm thiện nguyện tại Đồng Nai, anh mong muốn rồi sẽ không còn em bé nào bị bỏ rơi nữa.

Cô ruột Phương Mỹ Chi qua đời

Cô ruột Phương Mỹ Chi qua đời

Ca sĩ Phương Quế Như – cô ruột Phương Mỹ Chi qua đời vào rạng sáng 16/8 tại bệnh viện Ung bướu ở TP. HCM. Chị bị nhiễm Covid-19, hưởng dương 47 tuổi.

Tối ngày 25/8, nhạc sĩ Tô Hiếu phát hành MV Đừng bỏ con mồ côi. Đây là ca khúc thứ 9 của nhạc sĩ gốc Gia Lai được phát hành trong 1 năm qua và được hòa âm bởi Lê Sơn. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho hay anh rất hài lòng với bản phối này của Lê Sơn.

Khác với những sáng tác trước đó được ca sĩ Lương Gia Huy, “Đan Nguyên đường phố” Trọng Nghĩa hay cố ca sĩ Phương Quế Như thể hiện, ca khúc mới do chính nhạc sĩ Tô Hiếu trình bày.

Nhạc sĩ Tô Hiếu, Nhạc sĩ Tô Hiếu là ai, Nhạc sĩ Tô Hiếu sáng tác, MV Đừng bỏ con mồ côi, xem MV MV Đừng bỏ con mồ côi, Tô Hiếu, nhac si to hieu, mv dung bo con mo coi
 Nhạc sĩ Tô Hiếu sáng tác ca khúc này khi về Đồng Nai thăm các em nhỏ mồ côi

Bài hát được nhạc sĩ Tô Hiếu viết từ chuyến đi từ thiện về Đồng Nai cùng một số bạn bè. Tận mắt nhìn thấy các em trong mái ấm, những đứa trẻ bị chính cha mẹ bỏ rơi đã khiến anh vô cùng đau xót và viết lên những ca từ xúc động.

“Mẹ ơi, con chưa lần gặp mẹ nhưng tim này yêu mẹ lắm mẹ ơi! Mẹ cho con cuộc sống mới rạng ngời, cho tiếng khóc chào đời rồi vội đi. Mẹ ơi, cho con được gặp mẹ. Con tim này, thương mẹ nhất mẹ ơi. Mẹ xa con, mẹ đánh mất nụ cười. Con xa mẹ rồi, đời quá đớn đau”… trích đoạn trong bài hát.

Nhạc sĩ Tô Hiếu, Nhạc sĩ Tô Hiếu là ai, Nhạc sĩ Tô Hiếu sáng tác, MV Đừng bỏ con mồ côi, xem MV MV Đừng bỏ con mồ côi, Tô Hiếu, nhac si to hieu, mv dung bo con mo coi
 Anh nói các bé thiếu tình thương của người mẹ sẽ rất thiệt thòi

Chia sẻ về ca khúc này, nhạc sĩ Tô Hiếu nói: “Khi tôi đến các mái ấm tình thương, gặp các bé và được nghe kể về việc các bé bị bỏ rơi thế nào, tôi đã rất xúc động. Tôi viết bài hát này ngay trong hôm đi từ thiện về.

Tôi chỉ muốn nhắn gửi tới những người làm mẹ, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng bỏ rơi con mình. Đứa trẻ vô tội. Bằng cách nào đó, dù có thể muôn vàn khó khăn nhưng đứa trẻ sẽ luôn hạnh phúc khi có được tình mẫu tử”.

Chia sẻ thêm về cuộc sống trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh nói: “Tôi dành phần lớn thời gian này để sáng tác. Tôi đang viết thêm nhiều đề tài về phòng chống dịch của những người hy sinh vì nhiệm vụ. Có những người tham gia chống dịch trong khi người thân ở nhà mất mà không về được, hay bản thân họ, gia đình họ cũng mắc Covid-19 nhưng vẫn đi cứu người khác vượt qua tử thần. Tôi nghĩ, việc mình sáng tác về những tấm gương sáng đó cũng là một cách tham gia chống dịch lúc này”.

Trước đó, nam nhạc sĩ người Gia Lai từng phát hành các ca khúc: Sinh nhật vui vẻ, Cố nhớ, Gia Lai quê tôi, Tàn phế, Nỗi niềm xa anh, Đau xót phận chồng xa, Chôn giấu một niềm đau, Đời còn buồn.

VIDEO MV Đừng bỏ con mồ côi:

An Nhiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm