Nhạc sĩ Dương Thụ: Bóng đá nào thì trọng tài ấy

26/03/2011 19:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Nhạc sĩ Dương Thụ nói về những sai lầm liên tiếp của trọng tài ở V-League trong những vòng đấu gần đây.

* Xin chào nhạc sĩ Dương Thụ. Mấy tuần nay, chuyện trọng tài có vẻ đau đầu quá nhạc sĩ nhỉ. Bên Tây, Sir Alex Ferguson của M.U vì chỉ trích trọng tài mà bị treo quyền chỉ đạo những 5 trận. Ở ta, huấn luyện viên Lê Thụy Hải vì ức chế chuyện trọng tài mà bảo nên dẹp luôn cái giải V-League...

- Khi sự không công bằng xã hội có vấn đề nghiêm trọng, khi cái xấu được môi trường kích hoạt và chẳng cần che giấu thì chuyện “tiếng còi méo” của trọng tài cũng là đương nhiên. Xã hội nào thì bóng đá ấy, bóng đá nào thì trọng tài ấy. Tôi không nghĩ rằng một giải bóng đá như V-League, lại có thể có được chuyện chỉ có cầu thủ mới “đổ đốn” còn trọng tài thì tuyệt vời. Nếu có chắc là chuyện cổ tích được viết lại!

* Vẫn biết trọng tài cũng chỉ là người trần mắt thịt. Đến máy móc còn có sai sót nữa huống chi con người, trọng tài cũng vậy thôi. Nhưng tần suất sai sót của các “Vua sân cỏ” tại V-League mùa này có vẻ hơi cao, kể ra có đáng báo động không, thưa nhạc sĩ?

- Cầu thủ “đá sạch”, trọng tài “thổi sạch” là yêu cầu cho từng trận đấu. Chờ đến mức báo động mới thành “vấn đề” thì nguy to. Sai sót của trọng tài mùa này có cảm giác hơi cao có lẽ chỉ là do cầu thủ và huấn luyện viên đã dám phản ứng quyết liệt. Họ cảm nhận được cái quyền của họ, họ không sợ bóng sợ gió như trước nữa. Theo tôi không phải chỉ mùa này mà mùa giải nào trọng tài cũng có vấn đề. Và vấn đề cũng không phải chỉ là do trọng tài kém chuyên môn mà còn “kém” nhiều chuyện khác nữa. Sĩ diện, thiên vị chỉ là một phần thôi.

* “Lỗi nhận định” là cách giải thích muôn thuở của giới cầm còi khi bị dư luận lên án về những sai sót mà họ mắc phải. Nhạc sĩ nhận định thế nào về cách “chạy tội” này của mấy ông “Vua sân cỏ”.

- Tôi yêu các cầu thủ và huấn luyện viên nội, những ngôi sao và cả những người chưa thành danh nên tôi xem họ, theo dõi họ, biết rõ cái hay và cả những mánh lới của họ. Còn các vị trọng tài quả thực tôi chưa để ý. Tôi không có bình luận gì nhiều. Nhưng theo tôi, người giỏi, trung thực thì rất khắt khe với mình. Khi mắc lỗi họ thường bình tĩnh tìm ra nguyên nhân để sửa chữa khắc phục, họ đầy bản lĩnh và chẳng bao giờ tìm cách né tránh. Còn người kém (cả chuyên môn lẫn đạo đức) thường tìm cách che giấu, hoặc “đánh bùn sang ao”. Chuyện ấy cũng là thường tình.

Nhạc sỹ Dương Thụ

Trong cuộc sống hiện tại, giả thật, tốt xấu lẫn lộn nên cần rất thận trọng khi phê phán một ai đó. Tôi tin rằng trọng tài, huấn luyện viên, cầu thủ đều có những người tốt. Hãy công bằng với họ. Điều đó thật khó nhưng bắt buộc phải làm. Tôi nghĩ báo chí hơi thiên về “soi”, chê bai, phê phán nhiều khi quá đáng khiến người tốt phật lòng, nhụt chí. Điều đó có thể làm cho tình hình xấu đi đấy. Tôi rất mong có bài viết tìm ra cái hay, sự tốt đẹp của trọng tài Việt Nam khi so sánh họ với các trọng tài trong khu vực. Hình như trọng tài mình đâu đến nỗi kém cỏi, có phải thế không bạn.

* Nhạc sĩ có lo rằng V-League sẽ đổ bể, hoặc thành công không trọn vẹn, vì có quá nhiều trận đấu mà kết quả không phản ánh trung thực những gì trên sân, chủ yếu vì “tiếng còi méo” của trọng tài?

- Bạn đừng lo, đổ từng ấy tiền vào giải đấu thì làm sao nó đổ bể được. Bây giờ mới đi được 1/4 chặng đường, còn dài lắm. “Kịch liệt” sớm thế này là tốt đấy. Không có cuộc chiến nào bình yên cả, dù nó chỉ là cuộc chiến bóng đá.

* Xin hỏi thật một câu, nhạc sĩ có bị dị ứng với mấy “tiếng còi méo” ở V-League hay không? Nếu giả sử cho ông một cơ hội cầm còi ở V-League, ông có dám thử sức không?

- Chẳng cứ tôi, những người quan tâm đến bóng đá chẳng ai thích “tiếng còi méo” cả. Còn thử sức cầm còi ư? Dù có được trao cơ hội tôi cũng không dám. Lý do đơn giản thế này thôi: Tôi già rồi, không đủ thể lực, mắt lại kém nữa, và cái này còn quan trọng hơn là tôi tuy khó tính nhưng lại cả tin nên dễ bị cầu thủ đánh lừa. Thổi nhầm một quả phạt đền quyết định trận đấu là cướp đi niêu cơm của đội thua. Tội lỗi lắm tôi không dám làm đâu.

* Xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho Cà phê bóng đá. Mong sao ở chầu cà phê sau, ta không phải nhắc đến trọng tài với tâm trạng nhức nhối như hôm nay nữa!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm