26/09/2025 12:18 GMT+7 | Thể thao
VĐV marathon người Ethiopia Shewarge Alene, người vừa giành chiến thắng tại giải adidas Stockholm Marathon 2025, đã qua đời ở tuổi 30, theo xác nhận từ ban tổ chức giải marathon Stockholm.
Shewarge Alene đã cảm thấy không khỏe trong một buổi tập luyện và được đưa đến bệnh viện ở Addis Ababa, thủ đô Ethiopia. Đáng tiếc, cô không qua khỏi sau khi nhập viện. Ban tổ chức giải marathon Stockholm đã thông báo tin buồn trên mạng xã hội, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc:
"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin về sự ra đi của Shewarge Alene, nhà vô địch Stockholm Marathon 2025. Cô ấy đã cảm thấy không khỏe trong một buổi tập luyện và được đưa đến bệnh viện, nhưng đáng tiếc, các bác sĩ không thể cứu sống cô. Shewarge Alene hưởng dương 30 tuổi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và những người thân yêu của cô".
Alene là một trong những ngôi sao xuất sắc của làng marathon thế giới, giành chiến thắng trong 12/27 cuộc đua chuyên nghiệp mà cô tham gia từ năm 2011 đến 2025. Thành tích cá nhân tốt nhất của cô là 2:27:26 tại giải marathon Cape Town, Nam Phi vào năm 2023. Gần đây hơn, cô thiết lập kỷ lục cá nhân mới với thời gian 2:29:34 tại giải Tata Mumbai Marathon vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, chiến thắng tại Stockholm Marathon vào cuối tháng 5/2025 với thời gian 2:30:38 được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp của cô.
Shewarge Alene vô địch Stockholm Marathon 2025.
Shewarge Alene đã rời quê nhà Đông Phi để theo đuổi sự nghiệp đua marathon chuyên nghiệp, từng sinh sống tại New York và Mexico trước khi trở lại Ethiopia để tập luyện. Trong sự nghiệp của mình, cô đã giành được nhiều chiến thắng ấn tượng trên toàn cầu, bao gồm hai chiến thắng tại Mexico, nơi cô từng cư trú, cũng như các giải marathon ở Thổ Nhĩ Kỳ (2023), Chile và Tây Ban Nha (2014).
Một trong những thành tích đáng kinh ngạc của Alene là vào năm 2010, khi cô được cho là đã mượn một đôi giày trước khi phá kỷ lục đường đua tại Mount Washington Road Race với thời gian 1:08:21. Hình ảnh Alene cán đích ở Stockholm Marathon hồi tháng 5, nở nụ cười rạng rỡ với huy chương trên tay, đã trở thành ký ức đẹp đẽ cuối cùng về cô.
Đồng đội của Alene mô tả cô là một "VĐV quyết tâm" và "người bạn hào phóng", luôn khuyến khích những người xung quanh. Một huấn luyện viên chia sẻ với báo chí quê nhà rằng cộng đồng marathon không chỉ mất đi một VĐV xuất sắc mà còn mất đi một hình mẫu cho các VĐV trẻ ở Ethiopia.
Tin tức về sự ra đi của Alene đã gây chấn động trong làng marathon thế giới. Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của cô vẫn chưa được công bố.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất