Nhà văn trẻ Tiểu Quyên: Cảm giác về quê đón Tết thanh khiết lắm!

25/01/2017 07:11 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cảm giác về quê ăn Tết có lặp lại bao nhiêu lần có lẽ với tôi cũng không bao giờ cũ. Quê tôi gần, chỉ mất chưa đến 2 giờ đồng hồ thong dong xe máy là đến nhà rồi. Ra đến ngoại thành là đã thấy không khí khác hẳn, trời xanh hơn, gió mát hơn và mọi thứ đều trong lành hơn.

Cảm giác về quê đón Tết đẹp thanh khiết lắm, không còn lo toan mệt mỏi hay muộn phiền nào, chỉ có niềm vui và yêu thương đợi mình về. Tôi thích cảm giác cả nhà quây quần cùng nhau nấu mâm cơm cúng, rồi cùng ăn, cùng trò chuyện. Cuộc sống mang mỗi người đi xa theo nhiều cách, Tết là để về. Nghe tiếng giã tỏi ớt trong góc bếp mà lòng cũng thấy xốn xang.

Nhiều năm trước, tôi háo hức lắm khi về được làm bánh in, bánh ít, làm mứt, chưng hoa, dọn nhà ăn Tết. Có những tối cả nhà đốt lửa rơm nướng bánh phồng nếp, ăn thì ít mà vui thì nhiều. Về sau này nhà tôi đặt mua bánh chưng bánh tét, không còn bày lá chuối, đỗ xanh, mỡ hành làm bánh nữa, nhưng chỉ cần không khi sum vầy thôi cũng khiến lòng mình yên vui.


Nhà văn Tiểu Quyên

Quê nhà luôn biết cách để lòng người nhẹ nhàng. Năm nào tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt mình phơi phới trong trẻo suốt mấy ngày Tết. Năng lượng được bồi đắp để lại bắt đầu một năm mới đủ sức mà chinh phục nấc thang khác của đời mình.

Hồi còn trẻ tôi cũng thích Tết được đi chơi xa, bây giờ chỉ thích ở nhà quanh quẩn mà vui những niềm vui bé nhỏ. Hồi còn trẻ tôi hay tìm kiếm niềm vui bên ngoài, giờ lại mê cảm giác ngồi nhổ tóc bạc nghe người già của mình nhắc chuyện xưa...

Những ngày cuối năm nghe người ta có ý kiến bỏ Tết Ta, tôi cứ nghĩ như vầy: Ai không thích Tết thì ghi danh đi trực Tết thay những người mong Tết thiết tha mà không thể nào về được. Chứ ngồi đó mà kêu bỏ Tết là vùi dập lên niềm mong chờ thiết tha của triệu triệu người.

Tết về quê là nhất, tâm hồn mình sẽ lại đầy lên những rung cảm đẹp đẽ.

T.K (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm