Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về 'Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo'

11/12/2025 20:00 GMT+7 | Multimedia

Dù đã bước sang tuổi 70 và sở hữu gia tài hơn 100 đầu sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Ông vừa ra mắt cuốn truyện dài "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" (NXB Trẻ), tiếp tục được độc giả nồng nhiệt đón nhận.

Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo - Bản hòa tấu tình người dịu dàng của Nguyễn Nhật Ánh

Tuổi thơ dịu ngọt trong trang viết mới của Nguyễn Nhật Ánh

Tác phẩm mới như một cỗ máy thời gian đưa người đọc trở về Sài Gòn của những năm 1980. Người dẫn đường trong cuộc trở về ấy là bộ ba Thiều, Tường và Mận, những nhân vật đã quen thuộc với độc giả từ thiên truyện nổi tiếng "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Từ những đứa trẻ hồn nhiên nơi thôn dã, ba nhân vật nay bước vào tuổi mới lớn giữa đô thị rộng lớn, bắt đầu hành trình làm quen với một thế giới khác vừa lạ lẫm, vừa hấp dẫn.

Trong "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo", Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục dẫn dắt độc giả đi qua vùng ký ức tuổi thơ. Dẫu tiếp nối mạch truyện từ "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", đây không phải "phần hai" và hoàn toàn có thể đọc độc lập. Sức hấp dẫn của tác phẩm nằm ở những lát cắt đời sống hóm hỉnh, duyên dáng xoay quanh hai anh em, qua đó nhà văn lại một lần nữa cho thấy sự hồn nhiên, trong trẻo của trẻ thơ bằng văn phong đầy tinh tế và nhân hậu.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" - Ảnh 1.

Phiên bản bìa cứng và bìa mềm của "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo"

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết, cảm hứng của ông đến từ mong muốn nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ trong bối cảnh đất nước còn bộn bề khó khăn. Ông chia sẻ, thập niên 1980 là quãng thời gian nghèo khó nhưng đầy ắp sự tử tế, và đó là điều ông muốn kể lại cho bạn đọc hôm nay.

"Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" không chỉ dành cho trẻ em. Với độc giả thế hệ 8X, 9X, cuốn sách như mạch ngầm ký ức đưa họ trở lại tuổi thơ, gợi lại những điều giản dị mà từng thân thuộc. Tác phẩm một lần nữa khẳng định sức hút của Nguyễn Nhật Ánh, người viết cho thiếu nhi, nhưng cũng là người lưu giữ tuổi thơ cho cả những ai từng là trẻ nhỏ.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" - Ảnh 2.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi ký tặng sách mới tại Hà Nội

Sinh năm 1955 tại Quảng Nam, Nguyễn Nhật Ánh trưởng thành giữa những năm tháng chiến tranh nhưng luôn giữ trong mình tâm hồn hướng về sự hồn nhiên và vẻ đẹp của tuổi trẻ. Từ những truyện ngắn đầu tiên trên báo đến các bộ sách dài kỳ, ông tạo dựng một thế giới văn chương giàu màu sắc, nơi trẻ em lẫn người lớn đều tìm thấy phần tuổi thơ của chính mình. Đến nay, Nguyễn Nhật Ánh đã xuất bản hơn 100 tác phẩm, trong đó nhiều cuốn trở thành dấu mốc của văn học Việt Nam như Kính vạn hoa, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc…

TS Nguyễn Thụy Anh, Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con, nhận định: sách của Nguyễn Nhật Ánh luôn mở ra những câu chuyện đầu đời đẹp đẽ cho nhiều thế hệ. Theo chị, dù không né tránh những điều chưa hoàn hảo, các trang viết của ông vẫn giữ được tinh thần hướng thiện, trao cho trẻ nhỏ niềm vui giản dị và giúp cả người lớn tìm lại phần trong sáng của chính mình.

Nói về thông điệp xuyên suốt tác phẩm, nhà văn khẳng định ông luôn hướng đến việc đề cao sự tử tế, điều mà ông tin sẽ khiến tâm hồn người đọc lẫn người viết đẹp lên mỗi ngày.

Viết về lòng tốt chưa bao giờ dễ, nhưng Nguyễn Nhật Ánh, bằng giọng văn thủ thỉ, ấm áp, tiếp tục dệt nên bản hòa tấu dịu dàng về tình người. Những nhân vật trong truyện nâng đỡ, che chở nhau bằng sự chân thành, để độc giả khi gấp sách lại vẫn còn giữ trong lòng dư vị ngọt ngào của tình thân và niềm tin rằng cuộc sống luôn đáng quý, đáng trân trọng.

An Hạ - Mộng Thìn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm