Nhà văn Ngô Văn Phú nặng lòng với Bụi tầm xuân!

19/08/2008 15:00 GMT+7 | Văn hoá

 
(TT&VH) - Nhà văn Ngô Văn Phú nổi tiếng là người viết được nhiều thể loại, từ thơ cho tới tiểu thuyết dã sử, truyện ngắn, truyện vừa. Đều đặn, năm nào ông cũng có ít nhất 1-2 đầu sách. Bởi thế, hiện ông có tới hàng trăm cuốn.

Mới đây, nhà văn Ngô Văn Phú lại được cầm trên tay cuốn sách mang cái tên rất chi là giản dị: Bụi tầm xuân (NXB Lao động). Đây không phải là tiểu thuyết dã sử, cũng không phải là tập truyện ngắn hay thơ, mà là tập tạp văn, gồm hơn 100 bài viết về quê, về phố của ông trên các báo trong mấy năm gần đây. Các đề tài dung dị, cách đặt tít cũng đơn giản như: Phố huyện, Đường quê, Bán đào Tết, Sấm đầu mùa,… nhưng tạp văn Ngô Văn Phú đã gợi cho người đọc nhiều ký ức sống động hơn những gì ông đã viết. Cuốn sách dày hơn 400 trang, được chia thành 4 phần: Bụi tầm xuân, Hương cà cuống, Chim vành khuyên, và phần thứ 4 là Nhận định và dư luận gồm một số bài viết của bạn bè về sáng tác của Ngô Văn Phú.
 
Hương Thy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm