02/11/2025 11:00 GMT+7 | Multimedia
Văn học Pháp từ lâu đã có một vị trí đặc biệt trong lòng độc giả Việt Nam. Mới đây, nhà văn Camille Laurens, thành viên Viện Hàn lâm Goncourt, đã có chuyến thăm Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Pháp tại Việt Nam và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.
Nhà văn Camille Laurens: Tiếng nói nữ quyền và nhịp cầu văn học Pháp - Việt
Các sự kiện tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh không chỉ là nơi độc giả gặp gỡ một nữ nhà văn người Pháp danh tiếng, mà còn là dịp để hai nền văn hóa cùng lắng nghe nhau qua ngôn từ. Tình yêu, ký ức, giới và tự do, những chủ đề tưởng chừng riêng tư, lại trở thành chiếc cầu nối giữa người viết và người đọc ở hai bờ đại dương.

Nhà văn Camille Laurens trong buổi giao lưu tại TP.HCM
"Ban đầu, tôi viết những tiểu thuyết trinh thám mang tính giải trí. Nhưng biến cố mất con trai đầu lòng đã thay đổi hoàn toàn cách viết và cách tôi nhìn văn học. Từ đó, tôi không thể viết hư cấu nữa. Tôi nhận ra, điều bí ẩn không nằm trong các vụ án tưởng tượng, mà trong chính đời sống thật, nơi tình yêu và nỗi đau, mất mát đan xen", nhà văn Camille Laurens chia sẻ.
Từ "Trong những vòng tay", "Tình ca xúc cảm" đến "Con gái" và gần đây nhất là "Bội ước", Camille Laurens đã khắc họa những lát cắt tinh tế về tình yêu, giới tính và thân phận con người. Văn chương của bà như một tấm gương phản chiếu đời sống nội tâm phức tạp, nơi phụ nữ vừa là người yêu, người mẹ, người sáng tạo, vừa là kẻ dấn thân đi tìm bản thể giữa muôn ngã rẽ của đời sống.

Cuốn "Con gái" của nhà văn Camille Laurens
"Con gái (Fille)", xuất bản tại Việt Nam năm 2023, kể về hành trình của Laurence, từ thuở ấu thơ đến khi làm mẹ, luôn phải đối diện định kiến "trọng nam khinh nữ". Còn trong "Bội ước" (Ta promesse), phát hành tại Việt Nam năm nay, nhà văn kể câu chuyện về lời hứa và sự phản bội, nhưng từ góc nhìn của người phụ nữ. Claire, nữ nhà văn trong truyện, bị mắc kẹt trong mối quan hệ tình cảm tưởng chừng hoàn hảo. Khi tình yêu trở thành sự kiểm soát, cô buộc phải chọn giữa giữ lời hứa hay giữ lấy chính mình.

"Bội ước" của Camille Laurens vừa được NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành
Sinh năm 1957, tốt nghiệp thạc sĩ văn học hiện đại, Camille Laurens từng giảng dạy ở Normandie và Maroc trước khi trở lại Paris. Bà là chủ nhân của Giải Femina, Renaudot và từ năm 2020 là thành viên Viện Hàn lâm Goncourt, hội đồng danh giá trao giải thưởng văn học uy tín bậc nhất nước Pháp. Tác phẩm của bà đã được dịch sang hơn 35 ngôn ngữ.
Nhà văn Camille Laurens cho biết "Văn học, với tôi, là một cách hiểu thế giới và kết nối con người. Văn học là phương tiện để suy nghĩ, cảm nhận, và chất vấn thế giới. Với tôi, đó là một niềm đam mê lớn lao, được truyền lại những gì ta học được, đang học, về vẻ đẹp của ngôn ngữ và cuộc sống, và cả nỗi đau trong đó."
Chuyến thăm Việt Nam lần này không chỉ là hành trình quảng bá sách, mà còn là một cuộc gặp gỡ của tâm hồn, nơi văn học trở thành sợi dây gắn kết hai nền văn hóa.
Qua những tác phẩm của Camille Laurens, người đọc Việt Nam thêm một lần nữa được mời bước vào thế giới nội tâm sâu sắc, nơi tình yêu, nỗi đau và khát vọng tự do hòa quyện thành chất liệu sống động của văn chương. Và chính ở đó, giữa những câu chữ giàu sức gợi, một nhịp cầu văn học Pháp - Việt lại được dựng nên, bằng ngôn từ, bằng sự thấu hiểu và bằng tình yêu dành cho con người.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất