Gần một năm trước (1/6/2025), gần như không ai tin rằng Inter Milan có thể thua tan nát đến 0-5 trước PSG trong trận chung kết UEFA Champions League. Nhưng kịch bản không tưởng ấy đã xảy ra.
Arsenal có thể rơi vào vết xe đổ của Inter Milan
Inter khi đó bước vào chung kết với tư cách một tập thể già dặn, cực kỳ lì lợm và được tổ chức tốt bậc nhất châu Âu. Họ là đội thủng lưới ít nhất ở giai đoạn phân hạng với duy nhất 1 bàn thua sau 8 trận, họ từng khóa chặt hàng loạt đối thủ mạnh trên hành trình vào chung kết. Nhiều người tin rằng bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ giúp đại diện Serie A ít nhất kéo PSG vào một trận chiến cân não.
Rốt cuộc, Inter bị nghiền nát chỉ trong hơn 90 phút.
Đó chính là lời nhắc lớn nhất trước màn so tài giữa PSG và Arsenal: trong bóng đá hiện đại, đặc biệt ở một trận chung kết Champions League, khoảng cách giữa "thua sát nút" và "vỡ trận hoàn toàn" đôi khi chỉ là vài khoảnh khắc. Và thật lòng mà nói, sẽ không bất ngờ nếu Arsenal là đội hứng chịu một thất bại nặng nề trước PSG.

Gần một năm trước, có ai ngờ Inter Milan thảm bại 0-5 trước PSG
PSG lúc này đáng sợ hơn rất nhiều so với hình dung thông thường về một nhà vô địch châu Âu. Họ không còn là tập thể sống bằng cảm hứng của các siêu sao như thời Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe. Dưới thời Luis Enrique, đội bóng nước Pháp trở thành một cỗ máy có tổ chức, giàu tốc độ và cực kỳ tàn nhẫn khi đối phương để lộ khoảng trống.
Đây mới là điều khiến Arsenal phải lo nhất. PSG hiện tại không cần kiểm soát bóng áp đảo để thắng. Họ có thể chơi chậm, nhẫn nại, rồi chỉ cần 10 phút bùng nổ là kết liễu trận đấu. Inter Milan từng trải nghiệm điều đó theo cách đau đớn nhất. Và Arsenal cũng hoàn toàn có nguy cơ đi vào vết xe đổ ấy.
Vấn đề nằm ở chỗ Arsenal của Mikel Arteta không phải mẫu đội bóng giỏi chịu đựng. Họ mạnh khi được chơi theo nhịp của mình: pressing cao, kiểm soát bóng, dâng đội hình và tạo áp lực liên tục. Nhưng trước PSG, cách chơi ấy giống một canh bạc cực lớn.

PSG là đội bóng có khả năng chuyển trạng thái và phản công hay nhất ở châu Âu mùa này
Bởi PSG sở hữu thứ vũ khí nguy hiểm nhất ở Champions League lúc này: khả năng chuyển trạng thái. Chỉ cần Arsenal mất bóng ở giữa sân, mọi thứ có thể sụp đổ trong vài giây. Ousmane Dembele đang chơi thứ bóng đá hay nhất sự nghiệp, không còn là cầu thủ ngẫu hứng thiếu ổn định ngày nào. Anh giờ là mũi dao có thể đâm xuyên mọi hàng phòng ngự bằng tốc độ, sự trực diện và khả năng tạo đột biến liên tục.
Ở cánh đối diện, Khvicha Kvaratskhelia đem đến sự hỗn loạn đúng nghĩa. Một đối một, anh có thể loại bỏ hậu vệ chỉ bằng vài nhịp xử lý. Nếu Arsenal dâng cao đội hình như thói quen, họ sẽ phải đối mặt với những khoảng trống khổng lồ phía sau.
Đó là lý do nhận định của Wesley Sneijder nghe có vẻ phũ phàng nhưng không hề vô lý: trận đấu này hoàn toàn có thể kết thúc với tỷ số 3-0 hoặc 4-0 cho PSG. Nghe cực đoan? Có thể. Nhưng một năm trước, người ta cũng từng nghĩ Inter Milan sẽ không bao giờ thua đến 0-5 ở chung kết Champions League.

So với PSG, Arsenal không có nền tảng thể lực tốt bằng, và đó là điều rất nguy hiểm
Điều đáng lo cho Arsenal còn nằm ở trạng thái thể lực. PSG gần như có hai tuần chuẩn bị hoàn hảo cho trận chung kết nhờ lịch thi đấu tại Pháp, trong khi Arsenal vừa phải căng mình chiến đấu đến những vòng cuối Premier League. Một đội bước vào trận đấu với đôi chân thanh thoát, đội còn lại mang theo dấu hiệu bào mòn của cả mùa giải khắc nghiệt. Đó là khác biệt cực lớn ở cấp độ đỉnh cao.
Chung kết Champions League thường không diễn ra theo logic thông thường. Có những trận bị khóa chặt suốt 90 phút. Nhưng cũng có những trận chỉ cần một bàn thua đầu tiên là toàn bộ cấu trúc chiến thuật sụp đổ.
PSG bây giờ chính là kiểu đội bóng có thể tạo ra hiệu ứng domino ấy. Họ càng dẫn trước càng nguy hiểm. Họ càng có khoảng trống càng đáng sợ. Và một khi đối thủ buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, PSG gần như trở thành cơn lốc phản công không thể kiểm soát.

Đừng ngạc nhiên nếu Arsenal thua đậm PSG
Arsenal chắc chắn không yếu. Thậm chí họ đủ khả năng tạo nên trận chung kết cân bằng nếu giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối. Nhưng vấn đề là PSG hiện tại không cho đối thủ nhiều quyền mắc sai lầm. Chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát, mọi thứ có thể trôi khỏi tầm tay rất nhanh.
Inter Milan đã từng nghĩ họ đủ bản lĩnh để đứng vững trước PSG. Rồi bảng tỷ số hiện lên con số 0-5.
Arsenal thì sao?