Nhà báo Mỹ được thả tự do ở Syria sau gần 2 năm bị giam giữ

25/08/2014 10:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (24/8), một nhà báo Mỹ bị phiến quân Hồi giáo bắt giam từ cuối năm 2012 ở Syria đã được phóng thích sau gần 2 năm bị cầm tù.

Được phóng thích ngay sau khi đồng nghiệp bị chặt đầu man rợ

Theo Peter Curtis, một nhà báo Mỹ 45 tuổi, được cho là đã bị al-Nusra Front, một nhóm nổi dậy ở Syria có liên hệ với al-Qaeda, bắt giữ và tạm giam vào tháng 10/2012 đã chính thức được thả tự do sau 22 tháng bị cầm tù. Liên Hợp Quốc cho biết, hôm qua, Theo Peter đã được phiến quân Hồi giáo bàn giao cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở Cao nguyên Golan, khu vực thuộc sự kiểm soát của chính phủ Israel, và được đưa đi kiểm tra y tế ngay sau đó.
 
Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Susan Rice xác nhận Theo Peter đã được an toàn, đã rời khỏi Syria và dự kiến sẽ được đoàn tụ với gia đình trong thời gian ngắn. Theo một quan chức cấp cao chính phủ Mỹ, hiện nhà báo 45 tuổi đang trên đường đến Tel Aviv (Israel).

 
Hình ảnh hiếm hoi về nhà báo Mỹ Theo Peter Curtis sau khi được phiến quân Hồi giáo thả tự do.

Hai quan chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết, chính phủ nước này không tham gia vào các cuộc đàm phán để phiến quân al-Nusra Front thả tự do cho Theo, đồng thời ghi nhận nỗ lực của những cá nhân đã giúp Theo được phóng thích. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn chưa biết hai bên có đưa ra thương lượng về vấn đề tiền chuộc hay không.
 
Theo Peter Curtis được thả tự do chỉ năm ngày sau khi các chiến binh ISIS công bố video một trong những chiến binh của mình chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley. "Một tuần sau thảm kịch không thể nói thành lời, chúng ta đã phần nào thấy nhẹ nhõm và biết ơn khi Theo Curtis được trở về nhà", Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết trong một tuyên bố.
 
CNN tiết lộ, hãng tin này cũng có trong tay 2 video được cho là ghi lại những hình ảnh trong quãng thời gian trước khi Theo được phóng thích. Trong một video có cảnh chiến binh Hồi giáo chĩa súng vào đầu Theo và ông khai nhanh “như thể đang bị cưỡng ép” về tên tuổi của mình và khẳng định bản thân là một nhà báo đến từ Boston.
 
Một nhà văn, một nhà báo tự do

Theo là một nhà văn và nhà báo có bút danh Theo Padnos. Ông sinh ra ở thành phố Atlanta (tiểu bang Georgia, Mỹ) và tốt nghiệp Đại học Middlebury ở tiểu bang Vermont thuộc vùng New England nước này. Gia đình Theo cho biết, nhà báo 45 tuổi vừa được phóng thích có bằng tiến sĩ về văn học so sánh của Đại học Massachusetts và thông thạo tiếng Pháp và tiếng Ả Rập. Bên cạnh đó, Theo cũng nói được tiếng Đức và tiếng Nga. 

Theo được phóng thích chỉ 5 ngày sau khi đồng nghiệp James Foley bị chặt đầu man rợ.

Nhận tin con trai được thả tự do, bà Nancy Curtis, mẹ của Theo Peter đã vô cùng vui mừng và cảm ơn “những người đã trở thành bạn bè của tôi và đã giúp đỡ chúng tôi không mệt mỏi trong nhiều tháng”.

Bà Nancy nói thêm: "Theo có một mối quan tâm sâu sắc và luôn chú ý đến người dân Syria, đó là lý do Theo quay trở lại vùng chiến sự. Theo muốn giúp đỡ người khác và làm chứng cho cuộc đấu tranh của họ. Tôi rất may mắn khi không phải kể toàn bộ câu chuyện của Theo. Cuối cùng thì Theo cũng có thể tự làm điều này".
 
Phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz nói, hiện Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về cuộc phóng thích Theo và cho hay: “Bây giờ tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm vì Theo đã được an toàn và rời khỏi Syria. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cầu nguyện cho những người Mỹ vẫn bị giam cầm ở Syria và sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp để giải thoát các con tin Mỹ còn lại". 

Từng vượt ngục bất thành

CNN đã có cuộc nói chuyện với Matthew Schrier, một trong những bạn tù cũ của Theo ở Syria. Schrier nói họ bị nhốt cùng nhau trong 6 nhà tù trước khi ông vượt ngục thành công bằng cách leo qua cửa sổ.

Matthew Schrier, một trong những bạn tù cũ của Theo ở Syria.

Tuy nhiên, trong cuộc tẩu thoát, Theo đã không gặp may vì bị mắc kẹt. Schrier nói anh đã cố gắng để kéo Theo ra nhưng bất thành. Schrier buộc phải rời đi và hứa hẹn sẽ quay lại cứu bạn tù 45 tuổi.

"Đó là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng phải làm. Thật khó vì phải rời đi trong khi anh ấy vẫn còn ở đó. Các bạn biết đấy, mọi chuyện chưa thể kết thúc 100%. Tôi sẽ không thể an tâm khi Theo vẫn chưa được về nhà”, Schrier chia sẻ.

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm