20/02/2025 18:20 GMT+7 | Bóng đá Việt
Với danh tiếng thủ môn Việt kiều, mang đẳng cấp châu Âu về V-League và khát vọng cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia, Nguyễn Filip được chờ đợi nhiều. Nhưng may mắn và cả sự thể hiện của thủ môn này lại chưa được như kỳ vọng.
Tưởng như danh hiệu vô địch V-League cùng với CLB CAHN ở mùa giải 2023 sẽ như một lời khẳng định, bước đệm không thể hoàn hảo hơn để Nguyễn Filip tiến thẳng lên đội tuyển Việt Nam, khẳng định vị trí thủ môn số một của đội tuyển quốc gia.
Nguyễn Filip hiện không duy trì được phong độ đỉnh cao.Ảnh: Hoàng Linh
Nhưng cuộc đời không như mơ cho Nguyễn Filip. Dưới thời HLV Troussier, dù anh có nỗ lực bao nhiêu, cố gắng đến nhường nào thì chuỗi trận kém may mắn, nếu không muốn nói là "vận đen," lại đeo bám Nguyễn Filip cùng đội tuyển.
Ông Troussier rời đi vì thành tích yếu kém của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik được VFF mời về tiếp quản công việc. Và sau 8 trận đấu toàn hòa và thua trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Filip cuối cùng đã được tận hưởng cảm giác chiến thắng với kết quả 1-0 trước đội tuyển Indonesia tại vòng bảng ASEAN Cup 2024.
Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 nhưng với cá nhân Nguyễn Filip, việc chỉ được bắt chính hai trận trước Philippines và Indonesia, trong khi 6 trận còn lại phải nhường vị trí cho Đình Triệu, người sau đó được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải, có thể coi là nốt trầm, kỷ niệm đáng quên với một người giàu tham vọng và quyết tâm cực cao như anh.
HLV Kim Sang Sik khi trả lời phỏng vấn báo chí không ngần ngại chia sẻ lý do chọn Đình Triệu bắt chính thay vì Nguyễn Filip: thủ môn của CLB Hải Phòng giao tiếp tiếng Việt tốt hơn, giúp liên lạc và kết nối hiệu quả với các đồng đội. Lý do này quá đúng và ông Kim Sang Sik đã chứng minh mình có lý với quyết định đổi người gác đền ít ai ngờ tới này.
Trở lại V-League sau AFF Cup 2024, Nguyễn Filip vẫn là lựa chọn số một trong khung thành CLB CAHN. Đáng tiếc là qua từng vòng đấu, vị trí của Nguyễn Filip lại càng khiến nhiều người đặt dấu hỏi vì sự thiếu ổn định.
Những vòng đấu gần đây tại LPBank V-League 2024/25, Nguyễn Filip vẫn còn có những pha cứu thua mang thương hiệu, đẳng cấp vốn có. Nhưng tần suất sai sót, mắc lỗi, điều hiếm thấy ở Nguyễn Filip khi còn chơi bóng tại CH Séc và góp mặt ở sân chơi Europa League khi còn thi đấu cho Slovan Liberec, cũng đến nhiều hơn.
Trong 4 bàn thua của CAHN trước Quảng Nam ở vòng 13, không thể không nói tới những sai lầm của Nguyễn Filip. Ở phút 58, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của cầu thủ Quảng Nam, Nguyễn Filip băng ra nhưng bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Alain Eyenga dứt điểm tung lưới CAHN.
Sẽ khó cho Nguyễn Filip trong cuộc cạnh tranh vị trí số một ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3 tới.Ảnh: Hoàng Linh
Trong bàn thua tiếp theo, vẫn là kịch bản Quảng Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, Alan thoải mái đánh đầu khi Nguyễn Filip không tự tin lao ra đấm bóng. Tính cả trận đấu bù vòng 11 với Thể Công Viettel, nơi CAHN thua 1-2, Nguyễn Filip tiếp tục để thủng lưới 2 bàn. Tại V-League mùa giải này, tính đến hết lượt đi, Nguyễn Filip bắt chính 13 trận cho CLB CAHN, để thủng lưới 13 bàn, một con số không thể vui.
HLV Polking và đồng đội Quang Hải đã lên tiếng bênh vực Nguyễn Filip sau sai lầm ở trận hòa Quảng Nam, nhưng HLV Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam lại có cách nhìn khác trong việc sử dụng nhân sự. Chắc chắn, ông sẽ không chỉ dựa vào số liệu thống kê từ SportsBase để đánh giá phong độ của các thủ môn được triệu tập cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất